Barça - Espanyol: trận đấu đáng mong đợi của Valdés

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngày 12/5 năm nay, Barça đã giành chiến thắng trước Atletico Madrid để giành thêm 3 điểm để chắc chắn hơn về danh hiệu Liga. Đó là vòng đấu thứ 35 và chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải, HLV Tito Vilanova đã gặp riêng Victor Valdés trong văn phòng của mình: "Tôi đã nghĩ những vòng đấu cuối thì Pinto sẽ được sử dụng" - Tito đã nói thế với Victor.

Thế nhưng trong ba trận đấu cuối khi Barça sẽ tiếp đón Valladolid, chơi trên sân Cornellà-El Prat trước Espanyol và trận đấu cuối cùng với Málaga tại Camp Nou. Valdés đã nhận được một tin tốt lành từ HLV: chơi trận derby. "Tôi sẽ không bỏ lỡ một trận đấu với Espanyol dù xảy ra bất cứ điều gì", thủ môn của Barça chỉ thường giải thích như thế. Tito đã trao cho anh ấy cơ hội và Valdés đã chơi trên một sân vận động với tất cả là những người Tây Ban Nha.

Valdes là cầu thủ duy nhất không nằm trong kế hoạch xoay vòng nhân sự của Tata từ đầu mùa giải. Giống như những gì mà giám đốc Zubizarreta đã dự đoán, đây sẽ là một mùa giải trên cả tuyệt vời của Valdes. Anh đã bắt đầu mùa bóng mới bằng những thành tích ấn tượng và đang là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu danh cho thủ thành ít bị thủng lưới nhất ở Liga. Hiện tại thì chỉ cho thủ môn của Atletico Madrid - Courtois mới là đối thủ cạnh tranh của Valdés.

Dười thời Tata Martino, Victor luôn là một cầu thủ quan trọng, một người vẫn tạo niềm tin tuyệt đối như thế cho các đồng đội giống như những gì mà anh đã thể hiện trong suốt trận đấu với đội bóng của Javier Aguirre. Sự chắc chắn của thủ thành Barça đã giúp đội bóng xứ Catalán trở thành đội bị thủng lưới ít nhất trong lịch sử La Liga cùng với Madrid. Kể từ khi thi đấu cho đội một vào 12 năm trước, anh luôn là nhân tố quan trọng cho mọi chiến thắng của Barça.

Tối nay là trận derby đầu tiên của Tata Martino nhưng đối với Valdés, anh đã 18 lần sống trong không khí này và sẽ là trận đấu derby cuối cùng của anh tại Camp Nou. Trong những trận đấu trước, anh đã để lọt lưới 13 bàn, giành 10 chiến thắng, 6 trận hòa và chỉ để thua 2 trận, một là ở mùa 2006-07 trên sân Espanyol và một trong những thất bại đau đớn nhất trong sự nghiệp của anh ngày 21/2/2009 tại Camp Nou.

Tất cả đều tập trung cho trận đấu sắp tới và đêm nay, anh sẽ phải đối mặt với một trong những đồng đội cũ tại La Masia - Sergio García, mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Espanyol. Nhưng thủ thành người Tây Ban Nha tự tin rằng đội bóng sẽ giành chiến thắng, cũng như anh sẽ có thêm một trận đấu giữ sạch lưới.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.