Còn ai nhớ đến derby…

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vài năm trở lại đây, người ta phát minh ra những cụm từ như là "derby nước Ý" để chỉ những cuộc chạm trán giữa Juve và Inter hay "derby nước Pháp" để nói về trận đấu giữa Bordeaux và PSG. Những trận đấu ấy tuy hay và hấp dẫn thì vẫn thiếu đi nhiều tính chất ganh đua, thù hận và truyền thống giữa những đội bóng cùng thành phố. Chỉ khi ngồi xem một trận đấu đầy pháo sáng giữa Lazio và Roma hay cuộc kịch chiến Milan và Inter giữa San Siro tràn ngập tiếng gào thét, người ta mới được trải nghiệm derby đúng nghĩa, một cuộc chiến không khoan nhượng mà thỉnh thoảng vẫn biến thành những trận chiến thực thụ trên những quảng trường với kính vỡ và máu đổ.

Thế nhưng, có lẽ như chẳng mấy người để ý rằng hàng năm vẫn đều đặn có hai trận derby Barcelona giữa Barça và Espanyol. Nhắc đến Tây Ban Nha, người ta nghĩ ngay đến những trận El Classico rực lửa, điểm hội tụ của những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá và cả những hận thù bất tận giữa hai vùng đất - Tây Ban Nha và Cataluynia luôn khát khao độc lập. Những người yêu bóng đá chắc đều biết giai thoại nổi tiếng về Atletico Madrid, khi đứa con của một cổ động viên hỏi cha mình rằng : Tại sao chúng ta là cổ động viên của Atletico chứ không phải là Real hở cha? Hẳn đâu đó khắp thành Barcelona cũng sẽ có những cậu bé lay cánh tay cha mình và hỏi: Tại sao chúng ta lại mặc áo xanh-trắng chứ không phải là màu áo đỏ-xanh hở cha?

Khi yêu, người ta không bao giờ cần đến một lý do để trả lời câu hỏi tại sao. Nhưng những người lý trí cũng phải nhìn nhận rằng, cái bóng quá lớn của FC Barcelona đã giết chết derby. Xét về số danh hiệu, Barça là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất không chỉ ở Tây Ban Nha mà còn cả ở châu Âu, còn với Espanyol, La Liga đối với họ vẫn mãi là một giấc mơ xa vời. Xét về chính trị, Barça là đại diện cho tinh thần bất khuất của người dân Cataluynia trong những thập kỷ đen tối dưới thời Franco, Espanyol - đơn giản là một đội bóng nhận sự bảo trợ của Hoàng gia. Chỉ chừng ấy lý do cũng đủ khiến Espanyol trở thành đứa con bị ruồng bỏ của xứ sở này, đến nỗi nhiều cổ động viên đội bóng đã phải kêu gào: Thật là bất công khi người ta chỉ biết có FC Barcelona mà không ngó ngàng gì đến chúng tôi, thậm chí còn ghét bỏ.

Chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Barça để tạo nên những trận derby kịch tính, nhưng Espanyol không phải khi nào cũng dễ dàng để Barça ung dung ra về với chiến thắng. Còn nhớ mùa bóng 2008-2009, một Barça hùng mạnh của Pep Guardiola cũng đã phải mướt mồ hôi mới giành được một điểm từ tay đội bóng này. Dường như khi ra sân, các cầu thủ Espanyol luôn thi đấu với hơn 100% sức lực để chứng tỏ rằng, nơi đây không phải chỉ có mỗi FC Barcelona. Đoàn quân của Tata đang có phong độ cao, nhưng trong bối cảnh mà họ vừa đá vừa nghĩ đến trận huyết chiến với Milan vào giữa tuần, khó có thể đảm bảo Barça sẽ lâm trận mà không toan tính dưỡng sức. Một Espanyol hừng hực đụng độ một Barça nhiều mối lo, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một trận derby cân sức, hay ít ra Barça cũng không dễ dàng bỏ túi ba điểm.

Đã đến lúc nhớ đến derby...

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.