Derby Barcelona: Bước cản chờ đón

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Sau trận thua bất ngờ trước Valladolid hồi đầu tháng, Tata Martino và các học trò đã phải chịu đựng rất nhiều ánh mắt nghi ngờ cho tham vọng bảo vệ ngôi vương La Liga vào cuối mùa.

Thế nhưng họ đã đứng dậy mạnh mẽ sau cú vấp, đặc biệt là trận thắng Đại kình địch Real Madrid 4-3 đầy kịch tính ngay trên sân khách và trận thắng nhẹ nhàng trước Celta Vigo hồi giữa tuần, Barça đã leo lên vị trí nhì bảng với chỉ một điểm kém hơn đội dẫn đầu Alt.Madrid. Tuy nhiên, kết quả ấy cũng không hoàn toàn mỹ mãn bởi chấn thương nặng của thủ thành Valdes trong trận đấu với Celta vừa qua.

Điều đó có nghĩa là từ trận gặp "Gã hàng xóm đáng ghét" tới, Barça sẽ buộc phải cậy nhờ đến tài năng của thủ thành Pinto, một lão tướng vốn quen với việc được ra sân trong những trận đấu ở Cúp Nhà Vua và những trận đấu không mấy quan trọng khác.

Ở phía ngược lại, "Những chú vẹt" cũng có mục tiêu quan trọng cần hướng đến đó là vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng vào cuối mùa đồng nghĩa với một suất dự Europa League.

Mà cũng không cần có mục tiêu đó, chỉ cần ngáng chân phá đám Barça đã khiến các cầu thủ Espanyol hài lòng lắm rồi. Cộng thêm phong độ khá ổn định trong 6 trận gần đây với 2 chiến thắng, 2 trận hòa, các học trò của ông Javier Aguirre chắc chắn sẽ được tiếp thêm động lực cho mục tiêu kiếm điểm từ Người khổng lồ xứ Catalan.

Khó khăn đã được báo trước nhưng với mục tiêu kiếm trọn 3 điểm nhằm giành lợi thế trong cuộc chạy đua với 2 đội bóng thủ đô, chắc chắn Barcelona sẽ cố gắng hết sức mình để hướng tới một chiến thắng dù trong điều kiện giữa tuần sau họ sẽ có trận đấu quan trọng ở mặt trận Châu Âu gặp chính đối thủ Alt.Madrid.

Hữu Tài

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.