El Clásico 258: Thắng thì làm vua

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đêm nay, mọi ánh mắt, mọi sự chú ý của các tín đồ túc cầu giáo sẽ đổ dồn về Camp Nou, mọi nẻo đường bóng đá trên thế giới sẽ dẫn về Barcelona - nơi diễn ra trận El Clásico lần thứ 258 trong lịch sử trăm năm thù hận của 2 thế lực lớn nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Nói về El Clásico có lẽ là thừa, bởi một trận đấu lớn đến độ vượt ra khỏi giới hạn của thể thao, chạm đến những vấn đề đầy "nhạy cảm" như chính trị, tôn giáo, sắc tộc; thu hút sự chú ý của không chỉ những Culé và Madridista mà còn của tất cả những ai yêu bóng đá; mang lại những cảm xúc mà không một trận đấu nào đạt đến thì tất nhiên phải vĩ đại, mà một trận đấu vĩ đại sẽ chẳng bao giờ thiếu đi những điều vĩ đại.

Chúng ta đang nói đến "Mũi tên bạc" Di Stefano, bản hợp đồng gây tranh cãi cả thế kỷ nay và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hận thù giữa 2 câu lạc bộ, chúng ta nói đến nhà độc tài Franco và sự đàn áp đẫm máu nhuốm màu phát xít với xứ Catalunya và chúng ta nói đến những tên tuổi đã đi ra từ El Clásico, để trở thành vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới mà tiêu biểu là Leo Messi (hattrick vào lưới Real được xếp vào 1 trong 5 khoảnh khắc đưa anh trở thành ngôi sao lớn của bóng đá), cùng rất nhiều nữa những đề tài "kinh điển" khác...

Đến hẹn lại lên, El Clásico lần thứ 258 – như bao lần – lại được người ta háo hức chờ đợi và với lý do này hay lý do khác, lại được phong cho cái danh hiệu "mỹ miều": El Clásico hấp dẫn nhất lịch sử.

Thắng làm vua, thua... chẳng mất nhiều

Trước khi trận đấu ở Camp Nou khai màn, tôi tin rằng không nhiều Culé và Madridista có thể hài lòng với phong độ hiện tại của đội nhà mặc dù tại La Liga, Barça đang dẫn đầu, còn Real xếp thứ 3, nhưng khoảng cách cũng chỉ đúng một trận thắng, còn tại Champions League, cả 2 thậm chí đều đang độc tôn ở bảng đấu của mình. Sự không hài lòng đó bắt nguồn từ lối chơi và những màn trình diễn của 2 đội đến thời điểm này của mùa giải. Real Madrid thắng một cách nhọc nhằn hết trận này đến trận khác, dù đối thủ mạnh hay chỉ làng nhàng, thậm chí là mới lên hạng. May mắn hiện hữu quá nhiều trong những khúc khải hoàn của thầy trò Ancelotti, những "bom tấn" từ thị trường chuyển nhượng mùa hè vẫn chưa "nổ" những tiếng nổ đủ to còn những người cũ lại có phong độ không mấy ấn tượng. Thắng Juventus trên sân nhà là điểm nhấn lớn nhất trong hành trình nửa đầu mùa giải của Real, nhưng thậm chí trong chiến thắng ấy, chính các Madridista còn phải lắc đầu trước những món quà trời cho từ trọng tài và màn đóng kịch khá lộ của Cristiano Ronaldo.

Barça có khá hơn Real một tí. Đội bóng xứ Catalunya có phong độ tương đối ổn định tại La Liga và những thay đổi mang tính cách tân trong chiến thuật của 'Tata' Martino cũng mang lại một bộ mặt mới cho gã khổng lồ. Thế nhưng khi mà hội chứng 'Messidependencia' vẫn chưa trị dứt, bài toán phòng ngự vẫn còn chưa giải được thì chẳng có Culé nào yên tâm "kê cao gối mà ngủ" trước trận cầu lớn này.

Chiến thắng dành cho một trong hai đội bóng sẽ là liều thuốc tinh thần cực tốt để tạo đà cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời cũng sẽ tạm thời đẩy lui luôn những vấn đề còn tồn đọng, nhưng một thất bại, chắc cũng chẳng thể trở thành "thảm họa" gì quá to tát với kẻ thua.

3 điểm sẽ giúp Barça tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng nhưng cũng chẳng bao giờ dập tắt nổi những hi vọng của Real Madrid trong một chặng đua đường dài. Ngược lại, giành chiến thắng tại Camp Nou sẽ giúp Real tạm vươn lên ngôi đầu bảng, nhưng Barça cũng chẳng cần quá lo lắng bởi sẽ không có cách biệt nào về điểm số được tạo ra.

Martino - Ancelotti: Cho lần đầu tiên

Cả Barça và Real đều đã trải qua một mùa hè đầy biến động với tấp nập "kẻ đến, người đi". Từ băng ghế chỉ đạo đến con người đều có những biến đổi đáng chú ý. Real Madrid không còn một HLV già dơ, đầy mưu mẹo như Mourinho, thay vào đó là Carlo Ancelotti, ít cá tính hơn, nhưng cũng đầy tài năng. Tito Vilanova rời cương vị vì lý do sức khỏe, để lại một khoảng trống mênh mông tưởng chừng khó lấp đầy ở vị trí HLV Barça, nhưng một Gerado Martino lạ lẫm với bóng đá châu Âu đang dần khẳng định sự xuất sắc của mình với những thành công bước đầu cùng gã khổng lồ xứ Catalunya. Florentino Perez tiếp tục mang về những bản hợp đồng bom tấn, đó là Illarramendi, là Isco, và đặc biệt là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới: Gareth Bale từ Tottenham. Rosell không vung nhiều tiền như thế, nhưng cũng đã bỏ ra hơn 50 triệu euros để mang Neymar khỏi Santos và tạo nên một cơn sốt kỳ vọng về bộ đôi Neymar – Messi ở Camp Nou.

Con người thay đổi, chiến thuật – tất cũng phải có những biến động theo. Ngay khi lên nắm quyền ở Camp Nou, 'Tata' Martino tạo nên một sự thay đổi "kín" trong cách vận hành cỗ máy Barcelona. Ông kéo Xavi xuống thấp hơn "một tí", Messi cũng lùi sâu hơn "một tí" so với thời Pep và Tito. Martino hẳn đã nhận ra một trong những vấn đề muôn thuở của 4-3-3 là những "khoảng trống", những khoảng trống mà các cầu thủ tấn công cố gắng tạo ra khi dâng lên và cả những khoảng trống chết người ở hàng phòng ngự. Kéo Xavi xuống thấp nghĩa là khả năng phòng ngự từ xa của Barça cũng tăng theo, Messi lùi sâu để có nhiều bóng hơn, vừa hỗ trợ tuyến giữa, vừa tạo ra những khoảng trống cho đồng đội phía trên. Barça có lúc chuyển sang đá sơ đồ kim cương 4-1-2-1-2. Sức tấn công – dĩ nhiên không mạnh bằng 4-3-3, nhưng hiệu quả thì hơn hẳn. Và người ta gọi đó là "Tiqui–Tata". Barça đã không mua thêm trung vệ nào dẫu các Culé liên tục gây sức ép trong mùa hè, nhưng những thay đổi của Martino đã làm giảm đi rất nhiều những bàn thua mà Barça có thể đã phải nhận từ đầu mùa. Từ những nghi ngờ bước đầu về một hồ sơ không mấy ấn tượng, Martino đang dần giành lấy niềm tin tuyệt đối ở Camp Nou.

Ancelotti cũng đang cố gắng tạo ra những sự thay đổi về chiến thuật cho đội bóng Hoàng gia. Nếu Jose Mourinho luôn kiên định giải pháp 4-2-3-1 cho Real Madrid trong gần như suốt triều đại của mình, thì Ancelotti vẫn đang loay hoay luân chuyển tìm ra sự hoàn hảo nhất giữa 4-3-3 và 4-2-3-1. Cũng không có gì khó hiểu, không còn ông vua kiến tạo Mesut Özil trong đội hình, đóng đinh 4-2-3-1 là một điều ngớ ngẩn. Tuy vậy, chưa có một sơ đồ chiến thuật nào thật sự làm Ancelotti ưng ý, Real vẫn gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi lên đối phương và gặp khá nhiều lúng túng trước những đòn đáp trả của đối thủ. Thời gian có lẽ là thứ cần thiết đối với đoàn quân của Ancelotti lúc này, nhưng tiếc thay, hôm nay đã là El Clásico rồi.

Một HLV đã nếm trải nhiều vinh quang cũng như những thất bại tại châu Âu đối đầu với một "ẩn số" đến từ Nam Mỹ, vốn chỉ được biết đến qua thành tích đưa Paraguay lọt vào đến tứ kết World Cup 2010. Một HLV già dặn kinh nghiệm với đầu óc đầy thực dụng, toan tính của lục địa già đối đầu với một HLV theo trường phái tấn công phóng khoáng, pressing đậm chất La tinh. Kẻ chiến thắng đơn giản là kẻ không tính sai bất cứ một nước cờ nào.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.