El Clásico là như vậy đó…

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Có lẽ không cần phải giải thích vì sao người ta lại gọi trận cầu này là Siêu Kinh Điển. Khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona dù có là 40 điểm chứ không phải 4 điểm như hiện tại thì El Clásico vẫn sẽ đem lại dư vị riêng của nó, thứ dư vị của niềm kiêu hãnh không thể chối bỏ.

Đây là một cuộc chiến mà tỉ số hoà là không đủ để thoả mãn người hâm mộ. Phải có người thắng và kẻ bại, phải có máu đổ và tranh cãi, những chiếc thẻ đỏ không đáng ghét như thường lệ mà biến thành một gia vị cảm xúc nên có cho một cuộc chiến đỉnh cao. Barça và Real Madrid luôn bước vào trận đấu với tâm thế như vậy, những ánh nhìn kiêu hãnh trước hàng vạn khán giả có mặt tại sân vận động và đủ sức truyền lửa tới hàng triệu người đang theo dõi trận đấu qua cầu truyền hình, làm sôi sục toàn bộ con tim của những người đã trót dành tình yêu cho hai đội bóng.

Thế đấy, bất kể El Clásico có diễn ra trong hoàn cảnh nào, giải đấu nào, thời đại nào. Bản chất của nó dường như không thể thay đổi. Real Madrid sẽ không vì 4 điểm cách biệt mà tìm kiếm một kết quả hoà, Barça cũng chẳng vì hoàn cảnh không thể tự quyết mà buông chuôi kiếm. 90 phút của cuộc đối đầu này sẽ tạo nên vô vàn những khoảng khắc ngẹt thở đầy hồi hộp và lo âu.

Tất nhiên, Siêu Kinh Điển sẽ không đồng nghĩa với đôi công. Trong trận đấu này, sẽ chỉ có một thước đo duy nhất là chiến thắng. Dù một trong hai đội bóng có vào cuộc với tâm thế chiếu dưới, họ sẽ không bao giờ bị đánh giá bởi truyền thông nếu ghi được nhiều bàn hơn đối thủ. Và những mánh khoé, những pha vào bóng thô bạo, những tình huống may mắn có thể dễ dàng bị rửa trôi và rơi vào quên lãng nếu họ - một trong hai đội bóng trở thành người chiến thắng.

Vậy đó, chiến thắng là tất cả, và sẽ chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến thắng!

Sẽ không bao giờ có những cái bắt tay cùng nụ cười trên môi của những kẻ thua cuộc. Cũng chả bao giờ có những lời chúc mừng dành cho CĐV đội bạn. Chiến thắng là niềm vui, niềm hạnh phúc âm ỉ suốt nhiều ngày sau đó và thất bại cũng sẽ là thảm hoạ, là bực bội, thất vọng và sợ sệt không chỉ một sớm, một chiều mà xoá sạch.

El Clásico là như vậy đó...

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.