Elche, Elche...el Elche

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khi số phận Blaugrana được tự quyết thì mọi con mắt đều đổ dồn vào Elche. Phải nói rõ Elche chứ không phải Atletico là đối thủ của Barça ở vòng 37 này để hiểu rằng kịch bản cả 3 ông lớn vừa nắm tay nhau trải qua vòng vừa qua là bài học áp chót không thể sửa chữa. Chỉ thêm một lần mất điểm nữa thôi thì thư tình sẽ được ban tổ chức gửi đến tận nhà: chào thân ái và quyết thắng ở mùa tới nhé!

Sau niềm vui nhen nhóm chớp nhoáng, các nhân viên tòa soạn của FC Barcelona cảnh báo: Elche chưa từng thua trên sân nhà...suốt từ tháng 12 năm ngoái. Ô, lạ chưa kìa. Đây có lẽ là lần rất hiếm hoi họ không thống kê những chiến thắng, những kỷ niệm bàn thắng, những hình ảnh quá khứ tuốt tuồn tuột để nhằm mục đích khoe khoang sức mạnh trước kia. Chỉ cần nhìn vào sự thay đổi nhỏ bé từ cách nghĩ đó để hiểu Barça hiện tại quá yếu bóng vía và đánh mất niềm tin. Thực tế trên sân cỏ thì Barça vẫn đá hay, đá đẹp nhưng kết quả sau trận đấu lại theo phong cách Aziz Nesin: 

Mẹ: Đội con đá đấm thế nào?
Con: Dạ, đội con ép sân hoàn toàn, sút hàng nghìn quả.
Mẹ: Đội họ đá đấm thế nào?
Con: Dạ, đội họ bị ép sân hoàn toàn, không sút được quả nào.
Mẹ: Thế kết quả thế nào?
Con: Dạ, đội họ không thua mẹ ạ.

Tại sao lại thế? Nào thì là mà chấn thương, nào thì theo gót chân Lan già, cậu nào trẻ giá cao thì bán, nào thì nhiều chuyện buồn, rồi thì lãnh đạo mải đấu đá cãi nhau quên con cháu... xin phép không liệt kê ra vì nó quá dài và không thể tóm tắt hết mọi chuyện mà báo lá cải viết trường kỳ cả năm trời trong vài dòng.

Bỏ qua hết những lý lẽ, Tata tập trung toàn đội trong một bữa tiệc nướng đậm chất dân chủ mà chính những ngày đầu nắm đội ông đã làm tương tự. "Các cậu hãy nhớ, các cậu là những tài năng và xứng đáng có được những danh hiệu". Danh hiệu để tri ân Tito Vilanova, danh hiệu để đừng phụ bạc Tata, danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp cho Puyol hay danh hiệu cuối cùng trong màu áo này đối với rất nhiều người? Tất cả đều đúng hết nếu có danh hiệu. Nhưng vượt lên trên hết đó là danh dự. Danh dự của một huấn luyện viên đã chịu nhiều nghi ngờ và phản đối từ những ngày đầu cũng như nhẫn nhịn vì những hành động thô thiển từ phía ban lãnh đạo. Danh dự của một tập thể mang thương hiệu xuất sắc nhất mọi thời đại còn lay lắt trên ngực áo vài người. Danh dự của một vị vua vẫn còn tại vị! Lửa đã thổi bùng lên chưa? Nếu bùng rồi thì Elche là ai? Không quan tâm. Ta là ai mới quan trọng.

Thực sự, đây đúng là một mùa giải buồn. Thống kê chỉ ra rằng Cesc Fabregas sẽ có trận đấu thứ 150 trong màu áo lam-đỏ nếu ra sân. Nó tương đương 3 mùa bóng Barça ngập trong vũng bùn loay hoay ta là ai, ta đá thế nào. Nói ngắn gọn thì cụm từ thiếu ổn định là hợp lý nhất. 3 huấn luyện viên trong 3 mùa giải đều phải đối mặt với những bài toán làm sao sử dụng hợp lý các bọc tiền khổng lồ biết di động. Thú thực, nếu ai dám dũng cảm thừa nhận Cesc thực sự không phù hợp với tiki taka thì Rosell sẽ bị tử hình nếu ông ta ở Việt Nam khi ta coi Cesc là...ụ nổi. Lối chơi phức tạp của Pep đang để lại nhiều tàn dư bất lợi cho Barça và nó nên kết thúc nhiệm kỳ lịch sử của mình trong hai trận đấu cuối cùng ở mùa giải này.

Elche là một thử thách không dễ chịu vì đây là trận cuối cùng đá trên sân nhà và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Hai đối thủ liên tiếp lại quá mạnh: Barça và Sevilla. Khả năng Elche quyết tâm thủ hòa trên sân nhà trước Barça là rất cao nên chúng ta hãy sẵn sàng tâm lý theo dõi diễn biến trận đấu giữa xe buýt và xích lô. Chỉ cần ghi 2 bàn thắng chia đều cho mỗi trận và không thủng lưới bàn nào...tuyệt vời, chúng ta sẽ ăn mừng và dành vài ngày để tạm quên đi chuyện bực mình với thằng hàng xóm Chí Phèo phương bắc.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.