Góc nhìn của tôi về trận Siêu kinh điển lần thứ 248

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vậy là gần 4 tháng sau cú bắt vô lê chân trái sấm sét của Messi kết liễu những tia hy vọng vừa chợt le lói của Real trong trận siêu kinh điển thứ 247, chúng ta lại có cơ hội được chiêm ngưỡng 1 trong những trận đấu đáng chú ý cuối cùng của năm 2011. Trận siêu kinh điển thứ 248. 

Cũng như nhiều người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới, tôi xin được gửi đến các bạn, trong diễn đàn Barçamania Việt Nam một số ý kiến cá nhân với hy vọng cung cấp 1 cách nhìn khách quan nhất về trận đấu lịch sử này.

Trận 248 - Nhìn từ Real

Điểm sáng

Thứ nhất, quả thực trong 3 năm gần đây, kể từ kỷ nguyên của Dream Team 2.0, chưa bao giờ Real lại có nhiều yếu tố thuận lợi như hiện nay trước cuộc đón tiếp Barça. Với khoảng cách 3 điểm và 1 trận chưa đấu, Real có số vốn đủ để các chuyên gia nhận định, cuộc chơi đang được dẫn dắt bởi họ. 1 trận hòa cũng đủ đặt Barça vào vị thế của kẻ bám đuổi bất trắc.

Thứ hai, 14 trận thắng như chẻ tre của Real cùng những lời tung hô từ các chuyên gia, các fan hâm mộ cũng làm sự tự tin của họ tăng lên rất nhiều, đủ để khỏa lấp những ưu tư tạo nên từ trận thua "bàn tay nhỏ" cách đây gần 1 năm và một loạt những thất bại chung cuộc ở các đấu trường khác nhau.

Thứ ba, lối chơi Mou xây dựng trong 1 năm qua cũng được định hình, mà ở đó tốc độ luôn được đẩy cao đến chóng mặt, làm đối phương tự mắc sai lầm như 1 sự tất yếu. Lối đá xoay quanh Ronaldo cũng dần được điều chỉnh bằng lối chơi tập thể hơn, nhuyễn hơn trong khi vẫn duy trì được lối đá pressing nghẹt thở từ mùa trước.
Thứ tư, phong độ hiện nay của những Oizil, Maria, Marcelo, Ronaldo và đặc biệt Higuain, Benzema đang ở giai đoạn điểm rơi, rất đúng lúc trong cuộc đối đầu được trông đợi này.

Thứ năm, khát khao chiến thắng của các cầu thủ Real sau nhiều năm thất bại trước Barça đang ở thời điểm cao nhất, có thể thấy nhiều cầu thủ Real hiện nay nghĩ rằng nếu thời điểm này không giành được chiến thắng, sẻ chẳng có cơ hội thứ hai cho họ.

Những vấn đề:

Vậy liệu Real giờ là 1 đội bóng hoàn hảo? Không có điểm yếu? Câu trả lời chắc chắn là KHÔNG. Vì sao vậy?

Thứ nhất, các đối thủ của Real từ đầu mùa chưa thực sự đúng tầm hoặc chưa thể so với Barça về lối chơi, đẳng cấp, độ kỵ giơ v.v. Vài chục liều thuốc thử từ đầu mùa chưa có đối thủ nào có lối đá đậm chất kỹ thuật, khống chế bóng tốt như đội bóng đến từ Catalan. Có thể điểm mặt đối thủ rắn nhất họ gặp chỉ là Valencia (dưới hẳn đẳng cấp của họ) và phần nào là Sporting Gijón với lối chơi "xe bus 2 tầng" từ đầu đến cuối trận hay Levante, Santander thực lực không đủ nhưng ở thời điểm đầu mùa đá như lên đồng. Đây thực sự là thử thách lớn nhất của Real từ đầu mùa đến giờ, mà chỉ với Barça, các điểm yếu của Real mới lộ rõ.

Thứ hai, Real thường không chơi với 3 tiền vệ thủ, vì với các đối thủ khác, Real luộn vượt trội về khả năng cầm bóng và điều tiết nhịp độ, chỉ với Alonso và Kherida là đủ cho việc phá nát hàng tiền vệ đối phương. Nhưng đá với Barça, Real phải điều chỉnh lối chơi sở trường của mình, cách tiếp cận trận đấu từ vài chục trận qua buộc phải thay đổi vì trận sinh tử này. Như vậy công thức chiến thắng của Mou từ 14 trận qua sẽ không còn ở trận 15. Ai đảm bảo 1 chiến thắng khi công thức làm nên nó bị thay đổi?

Thứ ba, thực sự Real hiện nay đang nhớ Carvanho cho trận Siêu kinh điển. Cầu thủ này không phải là 1 siêu sao phòng ngự, nhưng có anh, Pepe sẽ có mặt ở vị trí tiền vệ, đó có thể coi là "cái chốt" của hệ thống thi đấu của Mou. Mất Carvanho, cặp Pepe - Ramos không thể mạnh mẽ (các bạn nên nhớ, Ramos là 1 hậu vệ hay, nhưng luôn là cầu thủ chơi dở nhất trong các trận siêu kinh điển, phân nửa bàn thua từ 5 năm nay đều xuất phát từ vị trí của anh cho dù anh đá ở trung tâm hàng phòng ngự hay ở vai hậu vệ cánh). Mất Carvanho, tuyến tiền vệ buộc phải dùng Kherida và Lass bên cạnh Alonso, trong khi cầu thủ thứ nhất luôn phạm lỗi thô bạo, dễ dính thẻ còn cầu thủ thứ 2 thừa sức khỏe nhưng chưa bao giờ chơi với 1 cái đầu sáng suốt và cả 2 cầu thủ này còn 1 khoảng cách rất xa so với Pepe. vậy liệu bộ đôi trung vệ và hàng tiền vệ như vậy Real có thực sự tự tin trước những bậc thầy về kỹ thuật và làm chủ trung tuyến đến từ Catalan?

Thứ tư, trong đội hình Real hiện nay, mặc dù như đề cập ở trên, các cầu thủ đang đạt phong độ cực cao, nhưng quá nửa trong số đó có "vấn đề tâm lý bất ổn 1 cách có hệ thống" mỗi khi đối đầu với Barça mà có thể dễ dàng kể ra đó là Oizil, Maria, Ramos, Ronaldo. Thực vậy, chúng ta hãy nhớ lại sự mất hút trong tất cả các trận siêu kinh điển của Oizil, Maria (kể cả trong trận chung kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha), mặc dù trước và sau trận đó 2 cầu thủ này lại tung hoành ngang dọc. Với Ramos, không ai có thể quên những lỗi lầm trong trận 5-0 năm 2010 và sự ngớ ngẩn của anh trong 2 pha đi bóng của Ronaldinho năm nào. Với Ronaldo, sức ép tâm lý khi bị so sánh với Messi lại hiện về mỗi trận siêu kinh điển, để những cú đi bóng xa người dễ dàng bị Alves hóa giải, bắt bài. Đó là chưa kể những Aberloa, Marcelo hay kể cả Casillas quá dễ khớp trước Messi trong những pha đối mặt. Với toàn bộ hàng công và 1 phần hàng thủ như vậy, liệu Real có trụ vững trong 90 phút ngày mai?

Thứ năm, sự tán tụng của báo chí, những nhà chuyên môn, kỳ vọng của người hâm mộ vào 1 Real đủ tầm vóc như chưa bao giờ được như thế sẽ tạo 1 sức ép rất lớn lên đôi chân của mỗi cầu thủ Real vào ngày mai. Dù đó là những cầu thủ ngôi sao, bản lĩnh cao đến đâu, sức nặng tâm lý cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn.

Thứ sáu, nếu ngày mai, Barça vẫn làm chủ khu trung tuyến, với những đường bóng ngắn, giữ nhịp độ và khoảng cách đội hình hợp lý, Real sẽ rơi vào tình trạng "đói bóng" thực sự, điều mà đã 4 tháng nay họ chưa từng gặp, những Ronaldo, Maria hay Higuain không có bóng hoặc phải nhận những quả bóng từ tuyến dưới lên theo kiểu nửa chuyền nửa phá, sẽ rất khó để khai triển lối chơi như họ đã từng làm tuần này qua tuần khác. Tôi tưởng tượng, đó sẽ là cách đá bất đắc dĩ của 1 AC Milan tại Camp Nou cách đây không lâu (khi đó Casano vô hại, Sedoff làm 1 công nhân bất đắc dĩ, Pato phải tự làm bóng hoặc nhận những đường phá bóng vu vơ từ tuyến dưới mà chỉ may mắn AC mới thoát thua vào phút chót), đó chắc chắn là điều Mou không trông chờ trong trận đại chiến ngày mai.

Thứ bảy, điều này tôi tin Mou không mắc phải nhưng nếu để xảy ra, trận siêu kinh điển sẽ là 1 kết quả nặng nề dành cho Real, đó là sự hoang tưởng về 1 tương quan ngang bằng giữa Real và Barça để Mou quyết định chơi đôi công hoàn toàn (thậm chí chọn lối chơi với 2 tiền vệ và 4 hậu vệ giăng ngang).

Trận 248 - Nhìn từ Barça

Thoạt nhìn, có vẻ thời điểm hiện tại không thích hợp cho Barça trong trận siêu kinh điển vì họ đá khá tồi khi xa nhà, phong độ 1 số cầu thủ không tốt, sự chững lại (so với bản thân) của Messi, sự thua kém về điểm số cũng như 1 lịch thi đấu dày đặc bào mòn thể lực của một số trụ cột. Nhưng nếu nhìn kỹ, không hoàn toàn như vậy, có thể thấy rõ ở mốt số điểm sau:

Thứ nhất, trên hết lối chơi của các cầu thủ Barça đã được định hình từ lâu, và chắc chắn không có sự thay đổi về cách chơi bóng khi gặp các đối thủ khác nhau, kể cả Real. Năm ngoái, trong một bài bình luận trước trận 243, tôi đã mong rằng Pep có sự thay đổi về vị trí của Messi, về cách dàn xếp những quả đá phạt góc v.v để tạo bất ngờ cho Real, nhưng Pep đã không làm như vậy, và quả thực ông đã đúng. Pep không thay đổi công thức thành công đã thành thương hiệu của Barça từ đội 2 đến đội 1 (mà minh chứng là trận Barça B gặp BATE). Như vậy, lối chơi đan bóng ngắn, cố gắng nắm giữ thời lượng kiểm soát bóng để biến đối thủ thành kẻ "đói bóng" là chìa khóa thành công của Barça. Khi gặp Real, Barça chỉ "thay đổi" 1 chút chút tư duy, đó là nhẫn nại hơn, miệt mài hơn (để chờ Real mắc sai lầm) mà thôi. Thực tế đã chứng minh cách chơi đó là đúng.

Thứ hai, sự xuống phong độ thấy rõ của Pedro và Villa lại được Cerc và Alexis thay thế quá tốt, tạo 1 sự đột biến không ngờ trong cách chơi của Barça. Thật vậy, Alexis trong những trận gần đây tự tin và kỹ thuật đột phá biên trái (điều mà Villa không thể làm được, anh chỉ có quặt bóng về và chuyền ngược lại). Trong khi Cerc còn làm được nhiều hơn thế, với vai trò tiền đạo ẩn, anh phối hợp rất tốt với Messi bằng những pha chạy chỗ thông minh và dứt điểm quyết đoán hơn hẳn những gì Pedro thể hiện thời gian gần đây. 2 nhân tố này theo tôi là 1 làn gió mới làm lối chơi của Barça khó lường hơn nhiều, nhất là khi bị bế tắc do tập trung vào bật tường trung lộ.

Thứ ba, nhân tố Cuenca, dù có thể chỉ là cầu thủ dự bị chiến lược, nhưng với khả năng đi bóng và lật bóng khá dẻo, cầu thủ trẻ này là 1 giải pháp khi thế trận trung lộ bế tắc, những đường căng ngang tầm trung bình là cơ hội để Alexis, Messi hay thậm chí Xavi dứt điểm. Con bài tẩy này Pep chắc chắn sẽ dùng trong hiệp 2 nếu kết quả hiệp 1 không thuận lợi.

Thứ tư, Barça luôn thừa những cầu thủ chơi như lên đồng mỗi khi chạm trán Real, ngoài 1 thiên tài là Messi ghi đến 13 bàn trong 15 trận, có thể kể đến Xavi, kiến trúc sư trong các trận siêu kinh điển, hay ở tuyến dưới là Puyol, cầu thủ chậm chạp vào bậc nhất Barça hiện nay những mỗi khi gặp Real, chơi hay như lên đồng với quyết tâm và sự quả cảm luôn trào dâng.

Với 4 điểm sáng này, tôi tin rằng Barça sẽ có 1 trận đấu thành công vào ngày mai trước đại kình địch Real.

Cách tiếp cận nào cho 2 đội?
Với tất cả đặc điểm tình hình như trên, theo tôi cả hai đội sẽ bước vào trận đấu với cách thức như sau:

Với Real
Thứ nhất, với khoảng cách điểm số khá an toàn, Mou sẽ ra quân với sơ đồ 4 - 3 - 1- 2 truyền thống như đã từng sử dụng trong các trận siêu kinh điển mùa trước, với tứ vệ gồm Aberloa - Ramos - Pepe - Marcelo. Tiền vệ trung tâm gồm Alonso - Lass - Kherida, phía trên là Oizil hoặc Maria (đá lệch trái), Ronaldo đá phải và trên cùng là Higuain (hoặc Benzema) đá tiền đạo. Khả năng Oizil và Maria là chưa rõ ràng vì dù rất cần 1 cầu thủ kiến thiết (số 10) nhưng phong độ Oizil không đảm bảo (nhất là ở những trận kinh điển), Mou có thể thay thế bằng Maria đá lệch cánh nhưng không bám biên để có thể đi bóng vào trung lộ, phối hợp với Marcelo lên tham gia tấn công hay tỉa bóng cho tiền đạo dứt điểm. Nếu có chỗ cho cả 2 cầu thủ này, người phải hy sinh rõ ràng là tiền đạo Higuain (Benzema) để tận dụng khả năng bén duyên, tốc độ của Ronaldo cũng như để giảm rủi ro phòng ngự ở cánh phải khi Ronaldo chưa bao giờ là cầu thủ thích tham gia phòng ngự. Nếu hiệp 1 không như ý, Mou sẽ đưa tiền đạo thực thụ vào và rút 1 trong 2 cầu thủ Maria hoặc Oizil ra nghỉ.

Thứ hai, Real sẽ chủ động pressing và phá lối chơi một cách triệt để để chia cắt đường cấp bóng từ Xavi, Iniesta cho Messi. Trung lộ sẽ được bịt kín bằng một rừng người (3 tiền vệ trung tâm, Pepe đá như 1 hậu vệ dập sau lưng Messi).

Thứ ba, Real sẽ tận dụng khả năng độc lập tác chiến, tốc độ của Ronaldo, Maria để quất những đường bóng dài, ít chạm lên tuyến trên vượt qua cả tuyến tiền vệ mỏng cơm của Barça, đồng thời khoét sâu vào cánh Alves (hâm lên tấn công) hoặc vào cánh Puyol (rất chậm chạp).

Thứ tư, tận dụng triệt để những pha cố định (phạt góc, phạt trưc tiếp) để giải quyết trận đấu từ sớm, làm tiền đề cho lối chơi tử thủ nhãn hiệu Inter trước kia.

Với Barça
Thứ nhất, theo tôi Pep sẽ bố trí sơ đồ 4 - 3 - 3 an toàn và cân bằng giữa các tuyến hơn so với 3 - 4 - 3, với hậu về gồm Alves - Pique - Mas - Pyuol (Abidal), tiền vệ Busquet (thấp nhất) - Xavi - Iniesta, tiền đạo gồm Alexis (trái) - Messi (lùi) - Cesc (tiền đạo ẩn).

Sở dĩ tôi thiên về sơ đồ này, vì từ lâu khái niệm tiền đạo cắm đã không có ở Barça, Villa hay Pedro hoặc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc đá dạt biên nhiều, hoặc Messi đã làm thay họ nhiệm vụ ghi bàn. Như vậy ở Barça trọng trách ghi bàn trong trận này sẽ là của Alaxis và (nhất là) Cesc. Với những bước chạy chỗ khôn ngoan và hiểu ý Messi, Cesc sẽ được kỳ vọng là người tạo nên sự khác biệt, trong hoàn cảnh Messi sẽ bị kèm rất chặt và Alexis đóng vai trò quấy rối nhiều hơn là ghi bàn.

Thứ hai, nhiệm vụ cực kỳ nặng nề cho tuyến tiền vệ mỏng cơm chính là sự hỗ trợ cho các hậu vệ cánh trong các pha phản công của Real vì nhiều khả năng Real sẽ không sử dụng lối đá vỗ mặt trung lộ, thay vào đó họ sẽ tận dụng khả năng xuyên phá ở cánh để ghi điểm. Việc tranh cướp và lấy lại bóng ở vị trí càng xa khung thành đội nhà càng tốt sẽ là chìa khóa thành công trong trận đại chiến ngày mai, chỉ khi làm được việc đoạt lại bóng sau 6 giây (như 1 thành viên diễn đàn đã phân tích cách đây không lâu) từ sân đối phương mới làm tiền để cho việc triển khai lối đá tấn công, gây sức ép về phía Real và giảm sức ép cho tuyến phòng thủ đội nhà.

Thứ ba, đặc biệt lưu ý tránh phạm lỗi gần khu vực 16m50 hoặc các quả phạt góc vì chắc chắn rằng Mou đã cho các cầu thủ đội mình tập nhuần nhuyễn những pha dàn xếp đá phạt, hơn nữa, Real có rất nhiều cầu thủ chơi đầu tốt như Ronaldo, Ramos, Kherida.

Thứ tư, Valdes đặc biệt tránh chuyền bóng điểm rơi tầm trung bình, bổng cho hậu vệ cánh, thực tế cho thấy rất nhiều pha bóng đã không đến được đích, bị đối phương ập vào cướp bóng. Với trình độ của các cầu thủ Real, những tình huống này là đặc biệt nguy hiểm.

Thứ năm, tranh thủ đảo cánh và hoán đổi vị trí, đánh vào tử huyệt bên cánh trái của Real, với Marcelo thường dâng cao tấn công, và rất dễ mất bình tĩnh, phạm lỗi thô bạo. Nếu Messi tận dụng được những đường đi bóng từ cánh phải sở trường (cánh trái của Real) vào trung lộ, khung thành Real lập tức sẽ gặp nguy hiểm.

Kết luận

Thực tế trận siêu kinh điển trong nhiều năm qua tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ khó đoán định, bên nào tận dụng được các cơ hội, đánh giá đúng mình, đúng đối thủ đội đó sẽ dành chiến thắng, Theo tôi, Barça hoàn toàn có khả năng giành 1 chiến thắng trong cuộc đối đầu ngày mai để tạo 1 bước ngoặt cho cuộc đua tại Liga nhờ lối chơi định hình, những nhân tố mới, sự bùng nổ của những cá nhân và sự hoang tưởng về bản thân của người Madrid.

Cùng với 300 triệu người theo dõi trực tiếp ngày mai, là 1 cổ động viên nhiệt thành của Barça nói riêng và bóng đá đẹp nói chung, tôi tin tưởng rằng những Messi, Xavi, Iniesta, Cesc sẽ lại 1 lần nữa vượt qua Real để chứng tỏ cho thế giới biết tiếng nói của ông vua đích thực trong làng bóng đá thế giới.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.