Hãy quên những kỷ lục vô nghĩa đi

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận đấu với Levante hôm qua có thể để lại 1 chút buồn cho các cule vì tỷ số trận đấu, vì Messi không ghi bàn, vì bàn thua lãng xẹt, vì cách tiếp cận trận đấu, vì v.v và v.v

Nhưng theo tôi, chính Pep đã chỉ đạo các cầu thủ của mình tiếp cận trận đấu theo cách đó, và kết quả chỉ nói lên 1 điều: họ đã thực hiện tốt ý đồ của Ban huấn luyện, và Barça trong 10 trận gần đây đã có những điều chỉnh chiến thuật khôn ngoan hơn.

Suốt 1 thời gian dài giữa mùa bóng, Barça và cả Pep gần như bị cuốn theo sự hô hào quá mức của báo giới để xô đổ tất cả các kỷ lục đặt ra trước mắt, từ số trận không thua, số trận thắng, số bàn ghi được v.v Điều này một mặt tạo khát khao chiến thắng cho các cầu thủ, nhưng mặt khác đã bào mòn thể lực của họ trong khi đội hình Barça quá mỏng, nhất là đội hình 2.

Suy cho cùng, những chiến thắng 5 sao liên tiếp trước các đội trung bình yếu cũng chỉ được cộng 3 điểm. Chúng ta có thể thấy cái giá phải trả cho những chiến thắng này là chấn thương của Puyol, Iniesta, Pedro, Maxwell. Adriano vào những thời điểm bản lề đã gây khó khăn cho Pep trong việc sắp xếp đội hình như thế nào. Bên cạnh đó việc sử dụng 1 đội hình và 1 miếng đánh từ trận này qua trận khác cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các đối thủ bắt bài. Ở 1 cuộc chơi đường trường như ở Liga, hoặc 1 chuỗi trận Siêu kinh điển, bị lộ bài là 1 sự rủi ro. Hiển nhiên là vậy.

Do đó, Pep dường như đã thấy được vấn đề và chỉ đạo các học trò tiếp cận 1 loạt trận đấu tại Liga gần đây rất khác, chịu khó thay nhiều cầu thủ trẻ, chủ động cầm bóng chắc, giữ gìn thể lực, tránh chấn thương, và nhất là bỏ mục tiêu hướng đến các kỷ lục mới.

Ở trận hôm qua, khi tỷ số là 1-1, Barça đã cầm bóng trong 10-15 phút cuối trận như thể họ đang tập và chờ 1 hồi còi để đi tắm vậy. Levante không thể (và không khát khao) giành lấy bóng, hơn nữa, với trình độ kỹ thuật thượng thừa, Barça còn làm các cầu thủ dự bị (trong đó có cả Pedro) nghĩ rằng trận đấu sẽ không có bóng chết đề mình được vào sân, đó là sự điều chỉnh sáng suốt của Pep

Bằng 2 pha bóng thần thánh của Messi hôm qua (tiếc rằng thiếu 1 chút may mắn để thành bàn), chắc cả thế giới đều thấy, việc so sánh với Ronaldo thực sự không cần thiết nữa, thêm 1, 2, 3 hay 4 bàn để tranh giành Pichini cũng là sự thừa thải. Trong mỗi người xem đá bóng, họ đã có (hoặc có từ lâu) câu trả lời cho mình về câu hỏi: Ai xuất sắc hơn, Messi hay Ronaldo rồi.

Vậy là Barça đã có chức vô địch thứ 3 liên tiếp, cả đội hình không ai chấn thương, thể lực, tinh thần hưng phấn, Pep sẽ có 2 trận đá như hôm qua nữa để chinh phục nốt chiếc cúp danh giá nhất cho 1 đội bóng.

Và chúng ta không có lý do gì để không tin tưởng vào những Puyol, Xavi, Messi, Iniesta nâng chiếc cúp CL vào ngày 28/5 tại Wembley. Hãy quên những kỷ lục vô giá trị tại Liga đi.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.