'Hẹn gặp lại các bạn vào đêm 29/5, tại Camp Nou!'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khoảng 9h đêm (giờ Tây Ban Nha), buổi lễ diễu hành đường phố kết thúc. Camp Nou bỗng rền vang như tiếng pháo với sự xuất hiện của đội trưởng Puyol & đội phó Xavi.

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của họ khiến đội ngũ kĩ thuật không kịp điều chỉnh âm thanh và ánh sáng (theo tiết lộ điều này không nằm trong kịch bản, nhưng có ngẫu hứng như vậy thì mới đúng chất Barça). Nhưng có sao đâu, Xavi & Puyol chạy đến đâu thì mọi người đều cẩm nhận được vầng hào quang tỏa ra từ họ, và những âm thanh từ khắp các khán đài chính là nền nhạc chào mừng. Tất cả đã sẵn sàng cho đêm hội thực sự tại Camp Nou.

Mở màn cho đêm tôn vinh, BHL & các cộng sự (đội ngũ bác sĩ, HLV thể lực,...) là những người được xướng tên đầu tiên. Họ xứng đáng với sự tôn vinh đó, bởi nhờ có họ mà chúng ta mới có những đêm hội như thế này. Sau đó đội ngũ BHL xếp thành hai hàng để chào đón những nhân vật chính, sự xuất hiện của các cầu thủ. BHL dành cho các cầu thủ xuất hiện những cái ôm, vỗ vai, vỗ lưng, và vỗ cả... mông để chào đón họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Barcelona không chỉ là một CLB, CHÚNG TA LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH!!!

Tiếp theo là màn... phát biểu cảm tưởng của BHL và các cầu thủ.

- Đội trưởng Puyol là người mở màn: "Trước hết tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Đội bóng sẽ tiếp tục nỗ lực, và các bạn hãy chuẩn bị để cháy hết mình cùng chúng tôi một lần nữa, vào đêm 29/5. Chúng tôi đã bị họ (Madrid) tấn công từ mọi phía, và ngay cả bây giờ tôi chắc họ cũng đang dõi theo từng cử chỉ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào bóng đá, như những gì chúng tôi đã làm".

- Pep Guardiola: "Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, tôi dành sự ngưỡng mộ cho họ. Tôi cũng muốn được chia sẻ nỗi đau cùng các nạn nhân của trận động đất ở Lorca, Murcia..."

- Xavi: "Những thức khác không đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Hãy suy nghĩ về đội bóng của chúng ta. Đây là CLB xuất sắc nhất Thế giới! Visca el Barça y visca el Catalunya!".

- Abidal (Trước khi cầm được micro trên tay thì Abidal tiếp tục trải qua màn "tra tấn" của các đồng đội bằng cách... tung hứng trên không): "Các bạn đã truyền cho tôi sức mạnh để tiếp tục chiến đấu. Trước hết tôi cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, BHL đội bóng, đội ngũ bác sĩ và các đồng đội của tôi. Visca el Barça y visca el Catalunya!".

- Valdes (nghẹn ngào): "Tôi tự hào được là tấm lá chắn và được bảo vệ màu áo này, Blaugrana!...". Valdes tiếp tục nghẹn ngào và đưa micro cho cậu con trai Dylan. Cậu bé rụt rè và cuối cùng cũng hô được 2 từ "Barça, Barça".:-x

- Pinto: "Tôi tự hào vì đội bóng này, vì sắc áo này, và tôi tự hào vì các bạn. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bởi vì chúng ta là đội bóng xuất sắc nhất!". Sau đó Pinto bắt nhịp cho các đồng đội hát bài "Porque?" để gửi tặng đến người mà ai cũng biết là ai đó.

- Milito (dắt theo 2 đứa con tóc xoăn mì tôm giống hệt bố): "Mỗi năm qua đi tôi càng thêm tự hào về đội bóng này. Tôi muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc như giây phút này!".

- Iniesta: "Đây đã là mùa thứ 3 liên tiếp chúng ta là những nhà Vô địch, nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa! Năm nay thực sự rất đặc biệt đối với tôi: thiên thần của tôi và Anna ra đời (bé Valeria). Tôi muốn một món quà đặc biệt tặng con gái mình vào đêm 29/5. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đây! Visca el Barça y visca el Catalunya!".

- Leo Messi (như mọi khi vẫn ít nói): "Những lời mà tôi muốn nói là hẹn gặp lại các bạn vào đêm 29/5, cũng tại đây!". Sau khi phát biểu cảm tưởng xong, Messi được trẻ con của tất cả các nhà vây lấy và bắt tay <):D.

- Mascherano (khi đến lượt "ông chủ nhỏ", cả đội hô to "Mascherano". Và anh xuất hiện cùng 2 con gái): "Nhiều đêm tôi đã từng mơ được khoác lên mình màu áo này, và giờ điều đó đã thành hiện thực. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người dành cho tôi và cả đội bóng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại tình cảm lớn lao đó!".

- Pique (chắc nãy nhảy múa nhiều trên xe buýt nên giờ kiệm lời thế): "Tôi muốn cảm ơn HLV Pep Guardiola trong suốt 3 năm qua. Và tôi cũng muốn cảm ơn đến người hâm mộ. Nhờ có các bạn mà chúng tôi được trải qua giây phút tuyệt vời như ngày hôm nay...".

- Alves: "Tôi tự hào được là một phần của đội bóng này. Chúng tôi còn hơn một CLB. Chúng tôi là một gia đình!".

- Keita (bế theo 2 con): "Trước hết tôi xin nhấn mạnh sự khiêm tốn tuyệt vời của đội bóng này, và nhờ những nỗ lực không mệt mỏi và sự ủng hộ của các bạn mà chúng tôi có ngày hôm nay. Sự kiệm lời của Messi và các cầu thủ là để dành cho đêm 29/5! Hẹn các bạn đêm đó!".

- Tito (trông già hơn hẳn cách đây vài tháng): ...

- Villa (2 đứa con nhà Villa khiến bố của chúng phải chạy để... tóm lấy chúng bế lên "sân khấu"): "Xin cảm ơn tất cả các bạn. Những gì đã trải qua đối với tôi như một giấc mơ! Visca el Barça y visca el Catalunya!".

- Busi (mãi không cất nên lời, và Xavi đang ngồi tán phét với Tito bỗng chạy đến giật micro và hét vang "Busquets, Busquets". Khắp các khán đài cũng rền vang tiếng hô "Busquets").

- Pedro: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, và xin hứa sẽ nỗ lực hết sức cùng đội bóng trong trận Chung kết tại Wembley! Visca el Barça, Visca Catalunya y Visca Tenerife!".

- Adiano: "Đội bóng này là cuộc sống của tôi, là gia đình của tôi!".

- Afellay (bẽn lẽn & nói bằng tiếng Catalan): "... Visca el Barça y Visca Catalunya!"

- Maxwell: "Tôi tin rằng Barcelona là đội bóng tuyệt vời nhất, và các bạn cũng vậy!".

- Bojan: "Tôi tự hào được sống và tận hưởng niềm vui trong màu áo này!".

- Jeffren: "Là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB, tôi cảm thấy hạnh phúc như được nhân đôi. Visca el Barça, Visca Catalunya y Visca Tenerife!"

Sau màn phát biểu cảm tưởng của đội bóng, các cules tiếp tục đồng thanh hát bài "Porque?" và thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật trên bầu trời Camp Nou.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.