Huấn luyện viên Villarreal: 'Chúng tôi đã ngẩng cao đầu rời Camp Nou'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Phát biểu sau thất bại tại vòng 21 Liga, ông Marcelino García Toral dẫu không hài lòng với kết quả chung cuộc song cũng tỏ ra hết sức tự hào vì những gì các cầu thủ của ông đã làm được: "Tôi thật sự tự hào khi chứng kiến màn trình diễn của đội mình trên sân. Chúng tôi đã hai lần buộc Barça phải rượt đuổi tỉ số và suy cho cùng, chúng tôi xứng đáng có điểm ở vòng đấu này."

Tuy vậy, ông Marcelino cũng thẳng thắn thừa nhận: "Nhưng biết sao được, họ là Barça, là một tập thể gồm quá nhiều cá nhân xuất sắc. Các cầu thủ đội tôi cũng đã chơi cực kỳ dũng cảm suốt cả trận. Và chúng tôi chỉ còn cách chiến thắng một chút thôi. Thành thật thì toàn đội đã rất không hài lòng với kết quả này nhưng chúng tôi giận vì mình đã không thể thắng chứ không hề liên quan gì đến đội chủ nhà. Dù đã để mất lợi thế từ hiệp 1 và bị chúng tôi vươn lên dẫn trước vào hiệp 2 nhưng bọn họ đã đáp trả một cách tuyệt vời."

Ông cũng không quên dành lời khen cho Leo Messi: "Cậu ta là người đã gây nhiều phiền toái nhất cho chúng tôi trong hiệp 2. Messi đã góp công rất lớn vào chiến thắng hôm nay của Barça."

Cuối cùng, thuyền trưởng Tàu ngầm Vàng cho biết: "Trận thua hôm nay sẽ là bài học lớn và là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc tái đấu tại bán kết Copa del Rey sắp tới. Lúc đó, chúng tôi sẽ không còn là Villarreal của trận thua hôm nay nữa."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.