Khởi tranh Liga 2012: Tìm lại vinh quang

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Khởi tranh Liga 2012: Tìm lại vinh quang

Chưa đầy 2 ngày nữa La Liga sẽ chính thức khởi tranh. Để lại sau lưng mùa giải 2011-2012 dang dở với thật nhiều tiếc nuối, niềm tự hào xứ Catalan đã sẵn sàng bước vào một cuộc chinh phục mới. Và chặng đầu trong chuyến hành tình “tìm lại” của lữ đoàn Azulgrana sẽ là cuộc đua quốc nội, nơi mà họ đã để mất ngai vàng vào tay đại kình địch áo trắng mùa bóng trước.

Vẫn còn quá sớm để dự đoán cục diện làng bóng đá xứ Bò tót năm nay cũng như khả năng thành công của Barça hậu thời Guardiola vẫn còn là một ẩn số lớn. Tuy nhiên, với những điểm sáng nhất định mà 'Tito team' đã cho thấy qua giai đoạn tiền mùa giải, ta có quyền tiếp tục hi vọng và lạc quan về tương lai đội bóng.

Khi mùa bóng 2011-2012 hạ màn cũng là lúc Barça đối diện với hiện thực đầy ngổn ngang. Pep ra đi sau 4 năm ròng rã cáng đáng chiếc ghế HLV trưởng, chuyển giao toàn bộ cơ nghiệp ông đã gây dựng trong ngần ấy năm sang cho người cộng sự lâu năm là Tito Vilanova. Vô hình chung, Pep đã góp phần làm tăng thêm trọng lượng của gánh nặng trên đôi vai 'người mới', và cả cái bóng quá lớn của nhà truyền giáo đã hằn in trên thảm cỏ Camp Nou. Quá nhiều nghi vấn và hàng loạt câu hỏi được đặt ra đang chờ Tito tháo gỡ. Liệu ông có đủ sức để trở thành một người kế thừa hoàn hảo và đập tan luận điệu rằng cái tên Tito Vilanova chỉ là giải pháp 'chữa cháy' khi Pep dứt áo ra đi? Liệu ông có đủ bản lĩnh để đưa Barça về với quỹ đạo chiến thắng và còn tiến xa hơn 'Pep team' đã từng? Hãy còn quá sớm để mơ mộng, và hãy để 'lò lửa' Liga kiểm nghiệm độ bền của 'thỏi vàng' Barcelona dưới bàn tay người thợ đúc mới.

Giai đoạn tiền mùa giải 2012-2013 thực sự là thời gian cần thiết để tân HLV Tito cùng các học trò giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng ở mùa bóng trước cũng như thử nghiệm để tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho mùa giải mới. Và họ đã tìm ra đáp án sau chuỗi trận giao hữu tưởng như không mấy đặc sắc nhưng lại vô cùng hữu ích. Giã từ sơ đồ 3-4-3 đầy mạo hiểm để về với đội hình 4-3-3 thuần và ổn định hơn; sự trở lại đáng mừng của hàng loạt các 'thương binh'; lò Masia sẵn sàng cung cấp 'hàng chất lượng cao' một khi mức giá của thị trường chuyển nhượng vượt ngoài tầm với của ngân sách CLB; tiếp tục trung thành với triết lý bóng đá quen thuộc và giữ nguyên cách thức vận hành cỗ máy Tiki-Taka;… Có thể nói những quyết định của Tito cho đến lúc này chứng tỏ ông đang đi đúng đường và giúp đội bóng không lâm vào tình cảnh xáo trộn vốn thường thấy ở những đội bóng lớn khi 'đổi tướng'.

5 trận giao hữu toàn thắng trong mini-tour du đấu mùa hè là một tín hiệu đáng mừng dù trước mắt thầy trò Tito vẫn chất chứa nhiều mối quan ngại: chấn thương của tài năng trẻ Marc Muniesa; đàm phán kéo dài không cần thiết trong thương vụ Alex Song; trên hàng công Messi vẫn chưa có người chia lửa, dưới hàng thủ còn nhiều sai sót không đáng có và ở khu vực giữa sân, gánh nặng tuổi tác đang dần làm mất đi tính hiệu quả trong vai trò nối kết song tuyến; nỗi lo virus FIFA bào mòn sức lực của nhiều trụ cột;… Ngẫm ra, Barça hiện tại chưa hẳn là đã miễn dịch với những căn bệnh cố hữu. Hãy còn đó nhiều việc phải làm trước khi sóng gió thật sự ập đến.

…Ngày trước khi lần đầu ra mắt tại Camp Nou, Pep Guardiola đã không hứa hẹn gì về các danh hiệu mà chỉ tuyên thệ rằng sẽ cống hiến hết mình trong vai trò mới. Giờ đây, người kế nhiệm Tito Vilanova cũng hết sức thận trọng khi tiếp quản ghế nóng. Không hề nói trước điều gì, cũng chẳng mạnh miệng tuyên bố những lời đao to búa lớn, tân thuyền trưởng chỉ tỏ rõ quyết tâm sẽ cùng thủy thủ đoàn Blaugrana đưa con thuyền Barcelona tiếp tục rẽ sóng vượt gió tiến về phía trước. Thử thách đầu tiên của chuyến hải trình mới mang tên Real Sociedad. Một bài toán không quá khó nhưng quan trọng là giải bằng cách nào để có được 3 điểm thật sự trọn vẹn. Sẵn sàng chưa Tito và các chàng trai...?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.