[Liga-26] Valencia - Barça: Vào hang bắt dơi

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Messi và Julio Cesar

La Liga đang bước vào giai đoạn cạnh tranh kịch tính, trong tuần đầu của tháng 3 này lịch thi đấu của các đội bóng là khá dồn dập: Mỗi đội bóng đều phải đá đủ 3 trận tại giải và đó là một điều khá bất lợi cho các đại diện của Tây Ban Nha tham dự Champion League vào tuần sau.

Có một điều khá thú vị là hai trong 3 đội bóng hiện còn đang tham dự tại đấu trường khắc nghiệt nhất châu Âu này sẽ gặp nhau trong khuôn khổ vòng 26 Liga tại Mestalla. Cả Barcelona và Valencia đều đã có những kết quả không tốt trong lượt đi vòng 1/8 cúp C1 (Barcelona thua 1-2 trên sân khách và Valencia hòa 1-1 trên sân nhà) đội bóng nào tập trung quá mức vào trận đấu lượt về CL tất nhiên sẽ không thể có một kết quả tốt trong trận đấu này.

Barcelona - Sự trở lại của bệnh binh

Như đã biết, vòng 25 La Liga, Barcelona đã không có được sự phục vụ của bốn công thần gồm: Valdés, Puyol, Xavi vì chấn thương và Alves bị treo giò nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn vững vàng vượt qua Mallorca với tỉ số 3-0. Trận đấu này Barça sẽ có sự trở lại của Alves và Xavi hai cầu thủ có vị trí đặc biệt quan trọng trong sơ đồ của Pep Guardiola, Puyol vẫn đang trong quá trình hồi phục và khả năng ra sân của Valdés còn bỏ ngỏ nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để các culé tự tin hơn nhiều về chiến thắng cho đội khách. Xavi tất nhiên sẽ trở lại vị trí cầm trịch quen thuộc của mình với chiếc băng đội trưởng trên tay, Alves sẽ tiếp tục án ngữ hành lang cánh phải quen thuộc với những tình huống lên công về thủ hoàn hảo, sự vắng mặt của Puyol được khỏa lấp bằng một tên tuổi đang hồi xuân: Abidal và các culé cũng không phải lo lắng về vị trí của Valdés khi mà Pinto đang thể hiện rất tốt khả năng của mình... Chiến thuật quen thuộc của Pep sẽ lại tái hiện ở Mestalla đêm mai, với một đội hình gần như là hoàn hảo không lý gì các học trò của Pep sẽ để tuột mất chiến thắng khi họ được thi đấu trước Real Madrid 1 ngày, nếu chiến thắng khoảng cách 10 điểm sẽ là một gánh nặng tinh thần rất lớn đè nặng lên đôi chân của đội bóng thủ đô.

Valencia - Champions League hay La Liga

Với thực lực của mình, sẽ rất khó để Valencia có thể giành được một danh hiệu trong mùa giải 2010/2011. Tại đấu trường trong nước, đội bóng chủ sân Mestalla đã bị loại sớm khỏi cúp nhà vua và bây giờ đang xếp thứ 3 tại giải vô địch quốc gia tuy nhiên khoảng cách của họ với đội xếp thứ nhì đã là 10 điểm (kém 17 điểm so với đội bóng đang dẫn đầu là Barcelona) chính vì vậy mục tiêu của Valencia ở thời điểm này chỉ là giữ vững vị trí số 3 của mình để đảm bảo một suất dự CL mùa sau bên cạnh đó là tiến càng sâu tại CL càng tốt, thời điểm này Valencia đang hơn đội xếp thứ 4 là Villarreal 4 điểm nhưng họ lại sơ sảy để Schalke 04 cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà trong khuôn khổ CL, Schalke không phải là một đội bóng quá khó chơi, chỉ cần các học trò của HLV trẻ Unai Emery tập trung hết khả năng cơ hội đi tiếp dành cho Valencia vẫn rất rộng mở, hơn nữa vòng 27 Valencia lại tiếp tục phải hành quân đến Mallorca trước khi bay sang Đức. Việc phải tập trung vào một đấu trường hơn đấu trường còn lại là điều khó tránh khỏi và hãy để xem Unai Emery có dành tặng 3 điểm cho Pep Guardiola hay không.

Thông tin bên lề:
- Vị trọng tài bắt chính trận này chính là Iturralde González, người đã cầm còi trận thắng hủy diệt 5 sao của Barcelona trước đại kình địch Real Madrid vòng 13-Liga.
- Có thể HLV Pep Guardiola sẽ không đến Valencia cùng đội bóng vì căn bệnh đau lưng cấp tính của ông.

Thành tích đối đầu: Barcelona thắng 10, hai đội hòa 7, Valencia thắng 6 (2001 -2009)

Trọng tài: Iturralde González

Đội hình dự kiến:

Valencia: Sanchez, Navarro, Mathieu, Miguel, Maduro, Albelda, Hernandez, Tino, Alejandro, Soldado, Juan Mata.
FC Barcelona: Pinto, Alves, Pique, Abidal, Maxwell, S. Keita, Xavi, Iniesta, Villa, Messi, Pedro.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.