Ngày 26-10 55 năm trước, Barça hạ Real 4 bàn

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đó là vòng đấu thứ 7 La Liga mùa giải 1958/1959, hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha gặp nhau trong bối cảnh cả hai đang dẫn đầu BXH cùng một phong độ cực kỳ ấn tượng. Real Madrid của Kopa, Di Stéfano, Puskas và Gento đã chiến thắng cả 6 trận đấu trước đó, trong khi Barça của Ramallets, Segarra, Suárez, Evaristo và Kubala chỉ để rơi đúng 1 điểm trên sân của Real Sociedad (hồi đó một trận thắng chỉ được tính 2 điểm).

Sân khấu của Barça

Chuyến hành quân đến Camp Nou năm đó của Real Madrid sẽ còn được nhớ mãi như là một trong những trận El Clasico gây bắt ngờ nhất. Khi hầu hết mọi người đều nghĩ đó sẽ là một cuộc đấu cân sức với số bàn thắng "khiêm tốn", thì Barça lại trình diễn một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử CLB. Phá nát hàng thủ của đội khách, các chân sút bên phía Blaugrana đã 4 lần đưa bóng vào lưới đại kình địch, trong đó cái tên Evaristo de Macedo 3 lần xuất hiện trên bảng điện tử.

Sau 23 phút đầu tiên, Evaristo có bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau đường chuyền của Tejada. Trận đấu vẫn tiếp tục với sự kịch tính của một trận "Siêu kinh điển", và căng thẳng được đẩy lên cao trào sau pha va chạm giữa Rodri và Puskas ở phút 40 nhưng trọng tài Birigay Nieva đã bỏ qua tình huống đó. Hiệp một khép lại với chỉ 1 bàn thắng được ghi và tất cả đều trông chờ vào một hiệp hai "bùng nổ" hơn. Sang hiệp thi đấu thứ hai, sự trông chờ của NHM đã được đền đáp nhưng chỉ đến từ phía đội chủ nhà. Các cầu thủ Barcelona bỗng nhiên thi đấu như không còn được xỏ giày ra sân lần nào nữa. Phút 67, Evaristo có một pha solo hoàn hảo vượt qua một loạt cái bóng áo trắng và cả thủ thành Alonso để dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Rồi 3 phút sau, Suárez bắt đầu cho một pha phản công và Evaristo kết thúc chuẩn xác để hoàn thành cú hattrick cho riêng mình. Lúc này, các cầu thủ đội khách đã không giữ được sự bình tĩnh, thậm chí thủ thành Alonso đã lớn tiếng với các đồng đội bởi sự lơ là trong việc phòng ngự.

Căng thẳng với những pha "chặt chém"

Niềm vui của đội chủ nhà đã vơi đi khá nhiều bởi những pha phạm lỗi từ hai phía. Pha ẩu đả giữa Di Stéfano và Czibor đã kéo theo nhiều cầu thủ khác tham gia. Czibor và Santamaría, hai "nhân vật chính" của sự kiện đáng buồn này đã bị trọng tài đuổi ra khỏi sân. Lúc này trận đấu chỉ còn lại 15 phút. Gần cuối trận, sau một nỗ lực cá nhân, Tejada đã có pha lập công cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4 sao cho Barcelona.

Thiên tài Helenio Herrera

Sau trận đấu, HLV của Barça lúc đó là Helenio Herrera đã có một phát biểu rất nổi tiếng: "Tôi đã trông chờ vào một chiến thắng 4 - 0, tôi đã nói với các học trò của mình như vậy rất nhiều lần. Tôi cố gắng thuyết phục rằng đội bóng sẽ đánh bại được Real Madrid, bởi vì tôi biết rõ khả năng, tinh thần và thể lực của các cầu thủ". Cuối mùa, Đội bóng xứ Catalan vô địch giải quốc nội với 4 điểm hơn Real Madrid, ghi 96 bàn sau 30 trận, và giành luôn cả Cúp nhà vua.

 Đội hình ra sân:

FC Barcelona: Ramallets, Olivella, Rodri, Gràcia, Flotats, Segarra, Tejada, Kubala, Evaristo, Suárez và Czibor.

Real Madrid: Alonso, Marquitos, Santamaría, Lesmes II, Santisteban, Zárraga, Kopa, Rial, Di Stéfano, Puskas và Gento.

Người ghi bàn: Evaristo (23'), Evaristo (67'), Evaristo (70'), Tejada (88').

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.