Nhớ Camp Nou

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kể từ khi Pep Guardiola trở thành HLV trưởng tại Camp Nou, chưa bao giờ Barcelona rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. 7 điểm cách biệt với người Madrid trên BXH, một khoảng cách không quá lớn so với số trận còn lại, nhưng vì đối thủ là kẻ biết chắt chiu điểm số trước các đội bóng dưới cơ, nên nó đã trở thành "cơn ác mộng" với Pep Guardiola và các học trò.

Bên cạnh đó, thành tích bết bát trên sân khách đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đua La Liga năm nay. Tiêu biểu là trong hai trận liên tiếp khi rời xa tổ ấm Camp Nou gần đây nhất, Blaugrana đều chỉ biết hòa, dù là ở La Liga (với Villareal) hay tại Cúp nhà vua (trước Valencia). Nỗi nhớ Camp Nou đã mãnh liệt hơn bao giờ hết, chúng ta cần một chiến thắng hoành tráng để vực dậy tinh thần toàn đội, và trận đấu này đến như một món quà dành cho Đội bóng xứ Catalan.

Trong hai lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội, Barcelona đều không biết mùi chiến thắng. Lần đầu tiên là lượt về La Liga mùa trước tại Anoeta, đội chủ nhà đã đánh bại Người khổng lồ xứ Catalonia với tỉ số 2-1, qua đó chấm dứt mạch 31 trận bất bại trên sân khách của Barcelona. Lần thứ hai là trận hòa 2-2 ở lượt đi mùa này, cũng tại Anoeta, đó là một trận đấu vô cùng khó khăn đối với Barcelona. Tuy nhiên, cần nhớ rằng vòng 22 La Liga năm nay sẽ diễn ra tại Camp Nou, nơi mà Real Sociedad đã bị vùi dập 5-0 trong chuyến làm khách gần đây nhất, thêm vào đó là thành tích ghi bàn đáng nể trên sân nhà của Azulgrana ở mùa giải năm nay và khát khao kiếm 3 điểm, vừa xốc lại tinh thần, vừa bám đuổi Real Madrid trên BXH, cơ hội cho đội khách trong trận đấu này là không nhiều.

Sẽ không quá khi cho rằng mùa giải năm nay, Pep Guardiola và các học trò đã phụ thuộc rất nhiều vào Camp Nou. Không như các mùa giải trước đó, Barcelona luôn là "ông kẹ" khi thi đấu tại Catalan nhưng lại thường xuyên đánh rơi điểm khi đi xa nhà. Nếu như không có phong độ khủng khiếp tại Camp Nou, không biết giờ chúng ta đang ở đâu trên BXH. Nhưng hãy tạm gác nỗi ám ảnh sân khách sang một bên, bây giờ là lúc để chúng ta thoải mái tận hưởng cái vị quen thuộc của đất Catalan, khi mà nỗi nhớ Camp Nou đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để đè bẹp đối thủ "không thương tiếc", để khẳng định vị thế xuất sắc nhất thế giới, và để làm bàn đạp xóa sổ cơn đau đầu mang tên "xa nhà".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.