Puyol: 'Trong bóng đá, cần phải biết cách chấp nhận thất bại'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Puyol: Trong bóng đá, cần phải biết cách chấp nhận thất bại

Puyol nói về việc các cầu thủ Barça nán lại sân Bernabeu để chúc mừng và chứng kiến Real đăng quang, trong khi trước đây đối thủ đã không như vậy.

Trước cuộc họp báo, Puyol có theo dõi buổi lễ công bố danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012 và anh đã chúc mừng người đồng đội Iniesta của mình khi chiến thắng ở giải thưởng cá nhân này: “Cậu ấy xứng đáng với danh hiệu đó, tôi hạnh phúc thay cho Andres. Iniesta đã làm việc rất cần mẫn để có được chỗ đứng và sự công nhận như ngày hôm nay. Danh hiệu nói thay cho thành quả lao động xuất sắc của Iniesta.” Puyol cũng nói thêm: “Cả 3 ứng cử viên đều xứng đáng giành danh hiệu nói trên, cả 3 đều là những cầu thủ tuyệt vời, ấn tượng. Nhưng chiến thắng của tuyển Tây Ban Nha tại Euro có thể đã tiếp thêm sức nặng cho chiến thắng của Andres.”

Đang trong quá trình hồi phục chấn thương

Thủ quân Puyol cũng nói về chấn thương xương gò má phải của anh hồi cuối tuần rồi qua đó khiến Puyol không thể ra sân tại Bernabeu: “Ngoài chấn thương xương gò má thì tôi cũng mắc phải vấn đề với lưng của mình. Nó có vẻ bị đau căng vì quá tải. Tôi đã có thể ra sân tại Bernabeu, nhưng buổi sáng hôm đó tôi thức dậy và cảm thấy mình không thật sự khoẻ mạnh. Cơn đau lan xuống cánh tay trái của tôi và tốt hơn hết là tôi nên ngồi ngoài. Tôi vẫn còn cảm thấy hơi đau nhức và vì vậy chúng ta sẽ phải chờ đợi xem cuối tuần này tôi có thể ra sân trước Valencia được không.”

“Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”

Về trận đấu với Real vừa qua, Puyol tin rằng trận đấu chia làm bộ mặt: “Madrid khởi đầu một cách mạnh mẽ. Chúng tôi hiểu sức ép mà họ áp đặt trên sân lớn ra sao. Họ ghi 2 bàn rất sớm nhưng chúng tôi đã không buông xuôi. Nếu không có Valdes, chúng tôi có lẽ đã để thua thêm nhiều bàn. Họ có phong cách rất rõ ràng, lối đá xoay quanh hàng thủ vững chắc và những đường tấn công nhanh nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tự hào về cách chúng tôi đáp trả lại họ trong hiệp 2.”

Đặc biệt, về việc Casillas cảm ơn các cầu thủ Barça vì nán lại sân để chúc mừng và chứng kiến Real đăng quang, trong khi trước đây chính Real đã không như thế, Puyol chia sẻ: “Tôi nghĩ đó mới là bóng đá. Không chỉ biết cách tận hưởng vinh quang mà còn phải biết cách chấp nhận thất bại. Chúng tôi luôn làm như thế trong quá khứ và tôi nghĩ điều này cũng bình thường thôi.”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.