Siêu kinh điển 248: Dấu ấn chiến thuật của Pep

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Luân chuyển 4-3-3 trong phòng ngự và 3-4-3 trong tấn công

Nếu nhìn vào sơ đồ xuất phát, hẳn nhiên ai cũng nghĩ Barça sẽ xuất phát với đội hình chiến thuật quen thuộc 4-3-3 với bộ tứ: Puyol, Pique, Abidal, Alves. Nhưng thực tế hiệp 1 cho thấy việc xoay chuyển giữa hai sơ đồ chiến thuật lại không nằm ở Alves mà là ở Pique và Busquets. Pique thường xuyên dâng cao và khi Barça mất bóng Busi nhanh chóng lùi về thiết lập hàng phòng ngự 3 người Puyol-Busi-Abidal. Khi Pique kịp thời lùi về, Barça lại có 4 cầu thủ nơi hàng hậu vệ. Cộng thêm sự cơ động của Alves lên công về thủ, hàng phòng ngự của Barça tỏ ra cực kỳ chắc chắn, bít chặt mọi khoảng trống nhằm hạn chế tối đa khả năng tăng tốc của Real.

Tạo ra khoảng trống cho hàng tiền đạo

Pep đã gây chút bất ngờ khi cất cả Villa, Pedro trên băng ghế dự bị. Thay vào đó là Iniesta đá tiền đạo cánh trái. Còn tiền đạo thứ 3 trong sơ đồ 3-4-3 là ai? Lúc là Messi, lúc thì là Cesc, lúc thì là Alves. Đây là điểm nhấn chiến thuật quan trọng ở trận này của Pep. Việc đá đủ 3 tiền đạo như truyền thống có hạn chế là dễ bị đối phương vô hiệu hóa bằng lối chơi đeo bám và quyết liệt. Việc sử dụng con thoi Alves đá tiền đạo ảo ở cánh phải đã phát huy hiệu quả rất tốt. Khoảng trống liên tục lộ ra nơi cánh phải và trong một trong số đó đã dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Cesc.

Phân tích sâu hơn bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 để thấy rõ việc sử dụng tiền đạo ảo thành công như thế nào. Pha phản công này được thực hiện theo một cách rất Real Moudrid. Khi Messi chuyền bóng cho Alves băng lên nơi cánh phải. Alexis (tiền đạo duy nhất khi đó) lập tức di chuyển vào giữa tạo ra khoảng trống mênh mông nơi cánh trái để Cesc băng lên dứt điểm.

Sự đơn giản làm cạn kiệt ý tưởng hay ý tưởng bóp chết ý tưởng?

Đến với siêu kinh điển 248 lần này, người hâm mộ và giới chuyên môn đã đoán đúng hoàn toàn về thế trận Pressing mà Mourinho tạo ra. Không còn bất ngờ nào nữa từ người đặc biệt. Cũng không có những bài vở nào đặc biệt. Chỉ có những bài vở đã được tối ưu hóa sau một năm. Sau một năm những bài vở, miếng chiến thuật đã được đơn giản hóa và tối ưu hóa nhưng cũng đồng thời cạn kiệt hóa ý tưởng, sự sáng tạo trong phong cách của Real Moudrid. Oezil trở nên lạc lõng ngay trong chính khu rừng ý tưởng của mình. Kaka phải đá bao nhiêu trận nữa mới tìm lại phong độ đỉnh cao của anh như ở Milan? Không biết nhưng không-phải-bây-giờ!

Cũng có cách giải thích thứ 2 cho vấn đề của Real Moudrid về sự nghèo nàn ý tưởng tấn công của họ. Dưới thời Pep Guardiola, lối chơi liên tục được cải tiến, liên tục được hoàn thiện nhưng không phải theo chiều hướng đơn giản hóa như cái cách Mourinho đã làm. Khi Pep đã làm được một việc vô cùng khó khăn là biến một ý tưởng tốt thành một ý tưởng vĩ đại thì thật dễ hiểu khi ý tưởng vĩ đại đã bóp chết ý tưởng tốt của người Madrid.

Giải mã sự im lặng của bầy cừu

Người Madrid đã chơi một trận sòng phẳng, không thủ đoạn, không khiêu khích, không triệt hạ, và không có thẻ đỏ. Sự im lặng của Mourinho được giải thích từ Luật im lặng mà ngài Perez buộc người đặc biệt phải tuân thủ sau cú nhất dương chỉ nhằm vào trợ lý Tito.

Mourinho đã (phải?) trả lại Siêu kinh điển đích thực cho Duykhang và người hâm mộ trên toàn thế giới. Hình ảnh ngượng ngùng và bạc nhược của Mourinho với chiếc khăn len vô tình có cùng màu tro xám với khuôn mặt của Mourinho một năm về trước đã được thay bằng hình ảnh một kẻ bại trận nhưng có thể ngẩng cao đầu.

Pep với phong thái lịch lãm vốn có đã chủ động kìm thế trận để giữ cho người Madrid một trận thua mất mặt ngay trên sân nhà. Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, người ta thấy Pep nhìn về phía Mourinho và chờ đợi một cái bắt tay. Nhưng người có “vinh dự” đó lại là một trợ lý của ông. Từ trong sâu thẳm, Mourinho chắc hẳn đã phục tài đối thủ của mình, nhưng với cái tôi đầy ngạo nghễ của mình, Mourinho không cho phép mình thừa nhận thực tế đó.

Có thể Moudrid sẽ vô địch Liga mùa này, nhưng giống như Capello, Mourinho có lẽ nên chuẩn bị sẵn va ly đi tìm bến đỗ mới. Sẽ là tốt hơn cho người Madrid và tốt hơn cho ông ở nơi mà ông được làm mọi điều mình thích để gặt hái vinh quang. Và quan trọng hơn cả, nơi đó không có Pep và không có Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.