Victor Valdes: 'Không có chỗ cho những sai sót'

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Phát biểu sau trận đấu đêm qua, các cầu thủ dành sự khen tặng cho Cristian Tello với màn trình diễn xuất sắc của tài năng trẻ này trước Real Sociedad. Có thể nói trong trận đấu này, thủ thành Victor Valdes đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "gác đền" của mình. Anh nhận định cuộc đón tiếp Real Sociedad đêm qua là không hề dễ dàng. "Thật là một ngày vất vả, tiết trời thì lạnh buốt nhưng chúng tôi đã thi đấu tốt.

Một chiến thắng sít sao. Những CĐV cũng đã trải qua những giờ phút thật không dễ chịu chút nào vì đội bóng. Thế nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến tận cùng. Nhìn chung, trận đấu này cả đội đã thật sự vào "phom" trở lại", Valdes cho biết.

Valdes cũng chân thành ca ngợi những gì Cristian Tello của Barça B đã thể hiện: "Tôi muốn chúc mừng cậu ấy với bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội 1. Thật tuyệt là CLB đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới".

"Người gác đền" sân Camp Nou cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 3 điểm giành được từ Sociedad: "Giờ đây tình thế buộc chúng tôi phải chiến thắng tất cả các trận còn lại. Chúng tôi đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn và điều đó đồng nghĩa với việc không có chỗ cho những sai sót. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục đảm bảo việc giành trọn 3 điểm hàng tuần và chờ đợi Madrid sảy chân ở một lúc nào đó".

Cuối cùng, anh hướng sự quan tâm đến trận bán kết lượt về trong khuôn khổ Cúp Nhà vua: "Chúng tôi sẽ phải chơi một trận hay. Valencia sẽ rất quyết tâm tìm kiếm bàn thắng ở trận lượt về và chúng tôi phải thật cảnh giác từng phút giây một".

MỘT SỐ PHÁT BIỂU CỦA CÁC CẦU THỦ KHÁC:

Cristian Tello:

"Chúng tôi đã chơi rất quyết tâm để giành chiến thắng bởi ngay lúc này đây, chiến thắng là điều rất cần. Tôi thật sự biết ơn HLV đã đặt niềm tin vào tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi được vào sân thi đấu".

"Đường đua Liga vẫn còn rất dài phía trước và nhiều điểm để giành lấy. Chúng tôi không khi nào bỏ cuộc cả!"

"Một trận đấu vất vả song chung cuộc Barça đã thắng cuộc. 3 điểm này rất quan trọng. Real Madrid có thể sẽ vấp ngã và khi ấy, chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc lật đổ".

Dani Alves:

"Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng càng về cuối trận thì thế trận càng khó triển khai. Chúng tôi đã vô tình trao cho họ [Sociedad] cơ hội và sau bàn thắng ấy thì họ đã vùng lên rất nhanh. Dù vậy, chúng tôi đã có được 3 điểm".

"Leo Messi không chỉ biết ghi bàn. Cậu ấy là mẫu cầu thủ thi đấu bền bỉ, sẵn sàng nhận lãnh mọi trách nhiệm khó khăn, một lòng vì đội bóng. Chúng tôi rất tự hào khi cùng chơi bóng với Leo, vì nhiều lí do còn ý nghĩa hơn những bàn thắng cậu ấy ghi được cho đội".

''Các hậu vệ hầu như không vất vả lắm đêm qua, chúng tôi chỉ cần đối phó với những đợt phản công. Tello và Cuenca đã thi đấu rất tốt".

"Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết lượt về thứ Tư tới. Chúng tôi có trong tay cơ hội đi tiếp vào chung kết nhưng cũng cần chú ý là Valencia không hề dễ chơi và chúng tôi rất mong các CĐV nhiệt thành sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong trận cầu quyết định này".

Adriano Correia:

"Thật không dễ gì để thắng. Trận đấu này giống hệt trận đấu ở Anoeta nhưng cuối cùng Barça đã là người thắng cuộc."

"Chúng tôi rất vui khi có Tello trong đội hình. Cậu ấy là một thành viên nữa xuất phát từ băng ghế dự bị và đã hỗ trợ chúng tôi rất đắc lực. Tôi hi vọng Tello sẽ sớm gia nhập đội hình chính thức".

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy lạnh như thế. Sân cỏ sau khi được tưới nước đã bị đóng băng. Nhưng dẫu sao chúng tôi đã giành trọng 3 điểm và hài lòng với kết quả này".

*Vào thứ Hai, ngày 6/2 lúc 11h00, đội 1 sẽ trở lại sân tập Ciutat Esportiva Sant Joan Despí. Javier Mascherano sẽ phát biểu tại họp báo sau giờ tập.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.