Villa lung linh trong ngày trở lại

La Liga
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Villa lung linh trong ngày trở lại

David Villa đã khiến cho bữa tiệc của Barça trở nên thật trọn vẹn, một sự trở lại thật lung linh của chàng David trong đêm Camp Nou. 247 ngày kể từ sau chấn thương gãy xương chày chân trái, tiền đạo xứ Asturias trở lại sân cỏ Camp Nou trong trận mở màn mùa giải Liga 2012/13 trước Real Sociedad.

Người hâm mộ trên các khán đài ngân lên tên anh vang dội khi Villa vào sân và anh cũng nhanh chóng đáp lại tấm thiện tình nơi các khán giả: phút 83, sau một pha bật tường với Iniesta, El Guaje ghi bàn, bằng chân trái, ấn định chiến thắng 5-1 cho Barça. Anh ăn mừng bàn thắng ấy bằng cách cởi áo đấu, để lộ một chiếc áo phông màu đen với hình ảnh người vợ Patricia và hai cô con gái Zaida – Olalla cùng dòng chữ “Imposible sin vosotras” (“Anh sẽ chẳng thể làm được gì nếu thiếu em và các con”) – Villa tặng bàn thắng đầu tiên của mình trong ngày trở lại cho gia đình thân yêu của mình, sau đó anh tiến đến đường piste ôm choàng lấy bác sĩ vật lý trị liệu Emili Ricart – người đóng vai trò quan trọng trong sự hồi phục chấn thương của Villa.

Màn trình diễn xuất sắc của Villa khởi đầu từ phút thứ 61 của trận đấu khi El Guaje bắt đầu khởi động trên đường pít. Phút 74, Villa chính thức vào sân thay cho Pedro. Trước đó một tuần, Villa đã thi đấu một vài phút trong trận giao hữu trước Dynamo Bucharest.

Khi vừa vào sân, và ngay khi chạm bóng lần đầu, Villa đã có những pha di chuyển linh hoạt bên cánh trái, những pha bật tường đầy ngẫu hứng cùng Alba, Iniesta hay Messi. Rồi cũng trong một pha di chuyển – phối hợp với Iniesta, Villa đã truyền thêm khát khao chiến thắng cho toàn đội trong hành trình Liga 2012/13 với một pha làm bàn đẳng cấp trong vòng cấm. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho Villa trong ngày trở lại!

Trong suốt 19 phút thi đấu trên sân, Villa sút về phía khung thành đối phương 1 lần (cũng là tình huống ghi bàn), hoàn thành 15 trên 17 đường chuyền thành công, cướp bóng trong chân đối thủ 1 lần, và nhận 1 thẻ vàng sau pha cởi áo ăn mừng. Nhưng có gì đâu, một thẻ vàng cũng chẳng thể làm úa đi sự sặc sỡ của Villa trong ngày trở lại!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.