Coliseum Alfonso Pérez vài năm gần đây thường là nơi các đội bóng mạnh của Liga như Barça gặp khó khăn. Mặc dù suýt xuống hạng mùa bóng trước nhưng Getafe đã mở màn Liga năm nay cực tốt với chiến thắng ấn tượng ngay trên sân Racing. Đứng đầu bảng sau vòng đầu tiên, Getafe sẽ gặp thử thách đầu tiên tại sân nhà: đương kim vô địch Barça.

Khán đài sân Camp Nou như ngày hội chờ đợi trận mở màn của đội nhà ở giải quốc nội. Chygrynskiy mới gia nhập phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội mới ra sân. Người ta cũng nhận ra được "Người đặc biệt" Mourinho đến theo dõi trận đấu với mái tóc muối xù xì chuẩn bị cho việc chạm trán với Barça ở Champions League.

Messi có thể sẽ phải vắng mặt trong trận đấu sắp tới của Barça với Bilbao khi các bác sĩ cho rằng anh cần phải nghỉ ngơi. Các bác sĩ yêu cầu cần phải theo dõi chấn thương của Messi gặp phải từ chuyến du đấu ở Mỹ và chấn thương cơ háng trong lúc tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Argentina. Như vậy là Barça có thể vắng mặt khá nhiều cầu thủ trụ cột: Marquez (nặng), Milito (đang hồi phục), Toure (nhẹ), Messi (chưa rõ), Henry (đang hồi phục), Ibrahimovic (chấn thương tay), Iniesta (đang hồi phục) và có thể là cả Xavi.

Tiền đạo người Pháp đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội sau thời gian dưỡng thương ngắn ở gót chân Achilles ngày hôm qua. Henry đã phải nghỉ trận đấu vòng loại World cup 2010 cùng tuyển Pháp với đảo Faroe (Pháp thắng 1-0) để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp Tây Ban Nha.

Trở về từ Ý sau một trận đấu thành công hồi giữa tuần qua, Pep Guardiola quyết định để nhiều trụ cột được nghỉ ngơi như Valdés, Puyol, Iniesta và Messi. Và ông chỉ cho các học trò của mình ra sân với một đội hình có nhiều xáo trộn khi đứng trong khung thành là Pinto, phía trước anh là bộ tứ Sylvinho, Piqué, Yaya Touré và Cáceres, người được chơi thay vị trí hậu vệ phải do D.Alves bị chấn thương. Còn ở trên hàng tiền vệ là bộ ba Keita, Xavi và Hleb. Ở tuyến tiền đạo, Eto'o, Bojan và Gudjohnsen hợp thành ba mũi tấn công của đội khách.

Các bài khác …