Cụ César khẳng định: Nếu thầy trò Valverde mà đập nát được cái mồm 'vĩ đại nhất mọi thời đại' vào thứ bảy tuần này thì 90% vô địch La Liga.

Ông cụ nói không sai. Chỉ cần chiến thắng trên Bernabeu thì Barça tạo ra khoảng cách 14 điểm với đối thủ truyền kiếp và chỉ còn tính đến ông hàng xóm của hoàng gia là Atletico. Đập rắn phải đập nát đầu ở chính sào huyệt là đây chứ đâu.

Messi sút bóng rất nhanh và căng vào đúng vị trí của Neto. Neto không thể bắt dính quả bóng và nó tuột khỏi tay Neto đi thẳng vào khung thành. Bóng đập đất rồi. Nó ở phía sau vạch vôi đến 30cm. Neto tung người hất bóng ra khỏi khung thành. Các cầu thủ lao về phía Messi để ăn mừng và các hậu vệ áo trắng cũng đứng cả lại. Nhưng ô kìa, trọng tài Ignacio Iglesias Villanueva vẫn chăm chăm nhìn theo quả bóng. Ông không cắt còi công nhận đó là một bàn thắng.

13 năm rồi, đến hôm nay bầy dơi mới lại sải cánh ra khỏi hang để phủ đen bầu trời đêm. Nói một cách hình tượng thì dơi bay đêm không có nghĩa La Liga đang quá đen tối nhưng sự thật khi hai ông lớn của Tây Ban Nha liên tục gặp nhau ở chung kết Champions League đang bị bỏ xa trên bảng xếp hạng đã cho thấy sự tụt dốc của họ. Thế nên cặp đấu đáng chờ đợi nhất Tây Ban Nha vào thời điểm này không có sự lựa chọn nào khác ngoài Bầy Dơi với Blaugrana.

Barça không có nhiệm vụ nào khác ngoài giành tối đa số điểm trước Leganes để gây sức ép cho trận derby Madrid diễn ra sau đó. Trước đội bóng dưới cơ, các học trò của Valverde đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Điều đáng chú ý nhất là Luis Suarez đã ghi bàn trở lại sau khoảng thời gian 'tịt ngòi' khá dài.

Các bài khác …