Abidal: Tôi là một điều kỳ diệu

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Eric Abidal mới đây đã có cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp "Le Monde". Anh đã chia sẻ nhiều điều về hiện tại, quá khứ, cũng như cuộc sống đã qua ở FC Barcelona. Và Abidal, người vẫn còn đang hiện diện trong tâm trí của người hâm mộ Barça đã nói lý do vì sao anh ấy chọn Monaco làm điểm đến.

"Trở về Monaco giống như là một vòng lặp. Tôi đã khởi đầu sự nghiệp ở đây năm 19 tuổi, và giờ tôi đã trở lại sau 13 năm xa cách. Tôi nghĩ đây là một sự lựa chọn thông minh để kết thúc sự nghiệp của mình. Tôi cũng hạnh phúc khi không phải ở quá xa gia đình mình".

Nói về sự phục hồi được xem là thần kỳ của mình: "Tôi đã rất may mắn, các bác sĩ của câu lạc bộ Ricard Pruna và Daniel Medina luôn luôn ở bên cạnh tôi lúc cần. Nhưng trên hết, niềm đam mê với bóng đá, sự kết nối mãnh liệt với sân cỏ đã không cho phép tôi từ bỏ. Một bác sĩ người Mỹ đã nói với tôi rằng sự hồi phục của tôi là một điều kỳ diệu, một phép lạ của cuộc sống và tôi tin điều đó là đúng".

Gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội cũ và đặc biệt là Dani Alves, người đã từng muốn hiến gan cho anh: "Tôi thật lòng gửi lời cảm ơn đến người bạn của mình là Dani, ngoài ra tôi cũng cảm ơn những đồng đội, câu lạc bộ, các huấn luyện viên và tất cả những người đã giúp đỡ tôi. Nếu không có họ tôi đã không thể hồi phục. Điều đó cho tôi thấy được rằng ngay cả trong một câu lạc bộ lớn, với những ngôi sao lớn, tất cả mọi người vẫn bình đẳng, bóng đá là một môn thể thao đồng đội. Khi bạn giành chiến thắng, tất cả đều dành chiến thắng cùng với bạn, tương tự khi bạn thất bại cũng vậy. Tất cả mọi người đã làm mọi thứ để giành được những danh hiệu và giúp tôi tốt hơn, giống như những gì mà họ đã làm tước Tito Vilanova".

Mặc dù có những hiểu lầm nhưng Abidal vẫn thể hiện sự yêu mến của mình do câu lạc bộ: "Chơi ở Barcelona có nhiều áp lực hơn các câu lạc bộ khác, với tôi Barça vẫn là đội bóng số 1 thế giới, ở đây luôn có những trận đấu lớn, bạn có thể dành được nhiều chiến thắng và có thêm nhiều kinh nghiệm ở đây. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là chức vô địch cúp châu Âu năm 2011, được chơi trận đấu thật sự là một bất ngờ lớn với tôi".

Cuối cùng, Abidal hài lòng với những gì mình đã đạt được: "Tôi không biết rằng mình có phải là biểu tượng của bóng đá Pháp hay không, nhưng tôi hài lòng với cuộc sống của tôi và sẽ không đánh đổi bất kỳ điều gì trên thế giới".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.