Busquets: 'Tôi không tin rằng mình sẽ thi đấu chuyên nghiệp quá lâu'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình Espacio Reservado của kênh Canal + Liga, tiền vệ Sergio Busquets của Barça đã có những khoảnh khắc trở lại thời thơ ấu của mình, những lúc khởi đầu cũng như những kinh nghiệm trong sự nghiệp cầu thủ cho đến nay.

Busi đã thẳng thắn thừa nhận rằng: "Tôi luôn biết ơn Pep Guardiola. Cái cảm giác mà tôi từng có...điều mà tôi muốn nói với các bạn chính là tôi rất nhớ ông ấy". Còn nói về HLV của đội bóng xứ Catalan, anh cho biết: "Rõ ràng là chúng tôi đã thay đổi một số thứ. Bóng đá thì luôn phát triển theo mọi cách, chúng ta thì không thể nào so sánh với 5, 10 hay 20 năm trước được".

"Tata là một người rất khắt khe và sự khắt khe ấy đến với bất kỳ đội bóng nào, ông ấy rất có cá tính. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, chơi tốt và ghi bàn nhưng lại bị thủng lưới một bàn thắng. Ông ấy luôn yêu cầu chúng tôi không được "tặng" bàn thắng đó vì trong một vòng đấu loại trực tiếp tại UCL hay Copa del Rey thì một bàn thắng cũng có thể quyết định tất cả", anh nói thêm về Tata Martino.

Nói về HLV người Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque, tiền vệ này nhấn mạnh: "Luôn là công bằng cho tất cả mọi người. Có lẽ những gì mà chúng tôi đã làm với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha sẽ không xảy ra một lần nữa trong nhiều năm tới".

Busi luôn đánh giá cao người đồng đội Lionel Messi và luôn xem anh như một người đã "tái sinh" bản thân giống như Del Bosque và Tata Martino đã làm: "Đó là Leo Messi, anh ấy đã làm những việc mà chưa có ai làm được"

Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng khẳng định tương lại của chính mình, Busi tin rằng: "tôi sẽ không có một sự nghiệp chuyên nghiệp quá dài và tôi cũng không tin rằng mình sẽ thi đấu đến năm 34 tuổi".

Busquets cũng dành nhiều thời gian để nhớ lại thời thơ ấu của mình với sự ảnh hưởng trong cuộc đời con trai của Carles Busquets: "Khi bạn còn một cậu nhóc thì sẽ có nhiều việc tiêu cực hơn là tích cực. Tôi không bao giờ được cho là một thủ môn, tôi bắt đầu chơi như một tiền đạo và tôi thì không bỏ lỡ nhiều bàn thắng, đó là tất cả dành cho tôi lúc nhỏ. Nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ bởi bất kỳ đồng đội nào".

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.