Luis Suárez nói về Barcelona và Quả bóng Vàng

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

George Best, Juanito, Eric Cantona, Hristo Stoichkov, ... Thời nào cũng vậy, luôn có những cầu thủ không chỉ nổi tiếng về khả năng chơi bóng, mà còn được biết đến nhiều qua các scandal mà họ gây ra. Chuyện "lắm tài nhiều tật" trong bóng đá xưa nay không phải là hiếm.

Trong những năm gần đây, cái tên Luis Suárez thường xuyên được nhắc đến với những vụ lùm xùm ngoài sân cỏ như phân biệt chủng tộc, ăn vạ, hung hăng hay những hành vi không kiểm soát. Có cả ngàn lý do để có cái nhìn không thiện cảm về cầu thủ này.

Tiền đạo người Uruguay cũng đã nhiều lần thừa nhận sai lầm và việc ký hợp đồng với Barcelona như là một khởi đầu mới cho Suárez. Ở Camp Nou, anh sẽ được chơi bóng một lần nữa, và chỉ có bóng đá mà thôi. Những gì còn lại đã là quá khứ.

Dưới đây là bài phỏng vấn của Luis trên tờ SPORT, để chúng ta có thể hiểu hơn về tân binh đắt giá của Barça.

Là một tiền đạo, việc thi đấu bên cạnh Messi là dễ hay khó?

Rất dễ. Tôi rất thích được thi đấu bên Messi. Rõ ràng, là tiền đạo ai chả muốn ghi nhiều bàn thắng. Nhưng khi đội bóng vẫn còn thi đấu tốt thì chẳng có vấn đề gì phải lo cả. Được chơi bên cạnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là điều tuyệt vời. Messi luôn biết cách làm câm lặng những nghi ngờ hướng về phía mình. Cậu ấy đã giúp đội bóng rất nhiều.

Nhưng anh không thấy nhiều tiền đạo đã bị cái bóng quá lớn của Messi bao trùm sao?

Chúng tôi không chơi bóng cho Messi. Chúng tôi có 11 cầu thủ. Đương nhiên, chúng ta đều biết sẽ có những cầu thủ có thể mang đến sự khác biệt, như Messi, Neymar hay Iniesta, những người có thể đem đến sự an tâm cho chúng ta khi bóng ở trong chân họ. Chúng tôi cố gắng đưa trận đấu vào quỹ đạo có lợi cho đội bóng, và thực hiện theo ý đồ của HLV.

Kể từ khi đến Barça, trận đấu nào anh cho rằng mình chơi tốt nhất?

Tôi không biết nữa. Có lẽ là trận gặp Almeria, bởi đó là trận mà tôi cảm thấy mình hòa nhập nhất. Sự thật là trận đấu nào không quan trọng, cốt yếu là tôi cảm thấy thoải mái và giúp được đội bóng khi có thể. Tôi không có một đáp án nào chắc chắn.

Là tiền đạo, anh thích một trận thắng 2-0 mà ghi bàn hay 5-0 mà không ghi bàn?

Chiến thắng 5-0, nếu như đi kèm với một tinh thần và màn trình diễn tuyệt vời từ cả đội. Nếu bạn giành chiến thắng và tự mình lập công, bạn sẽ vui nhưng điều quan trọng nhất luôn là đội bóng. Tôi không thể chỉ nghĩ cho riêng mình.

Bây giờ, anh kiến tạo nhiều hơn là ghi bàn ...

Tôi luôn khát khao ghi bàn, nhưng tôi cũng thích giúp đồng đội của mình làm việc đó. Tuy nhiên, tôi biết rằng tôi đến đây là để ghi nhiều bàn thắng, chứ không chỉ là kiến tạo. Tôi đến đây là bởi tôi đã rất nhiều lần lập công trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là ở Liverpool. Hi vọng tôi sẽ làm tốt hơn thế.

Anh có cảm thấy đang có chiến dịch bôi nhọ mình?

Tôi sẽ nói có. Nhưng nếu tôi không cho họ cái cớ thì họ sẽ không thể nào làm được điều đó.

Và họ đã làm điều đó?

Họ cáo buộc tôi đã phân biệt chủng tộc dù không có bất kỳ bằng chứng nào về những gì đã xảy ra với Evra. Họ cũng nói tôi là kịch sỹ, diễn viên tài ba nhưng tôi chỉ một lần phải nhận thẻ vàng vì điều đó. Tôi đã bị gán vào những điều không phải sự thật.

Nhưng hành vi cắn người là một vấn đề, đúng không?

Vâng, tôi đã học được rằng có những sai lầm không thể tự sửa được. Tôi nghĩ mình đủ khả năng, nhưng không. Tôi đã nhờ đến chuyên gia để giúp mình nhìn nhận vấn đề theo một cách khác.

Anh đang nói về một nhà tâm lý học?

Vâng, những người có khả năng giúp bạn khắc phục sai lầm, giúp bạn rút kinh nghiệm. Sau khi mắc một lỗi đến ba lần, đã đến lúc phải chấm dứt nó.

Ở Barça cũng có một nhà tâm lý học, Joaquin Valdes, ông ấy có giúp anh?

Tôi biết ông ấy từ khi đến đây, nhưng ông ấy không có động thái gì đến tôi cả.

Anh đã học được những gì? Thay đổi cách chơi bóng?

Không, cách chơi bóng là của riêng tôi, và nó sẽ không thay đổi. Giờ đây, tôi ý thức nhiều hơn mỗi lần ra sân, tôi suy nghĩ một giây truớc khi thực hiện điều gì đó. Nhưng đôi khi tôi không kịp nghĩ.

Rõ ràng người hâm mộ đã rất háo hức được xem anh thi đấu. Anh chỉ có thể thấy được điều đó cho đến khi gặp Espanyol tại Siêu cúp Catalunya

Sự thật điều đó làm tôi rất hạnh phúc, cả Camp Nou cổ vũ cho bạn, thật là tuyệt vời. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình học được, nhưng hi vọng tôi có thể làm tốt hơn.

Điều đó nghĩa là gì?

Uhm, bởi vì tôi cảm thấy khó chịu cho trận đấu của mình. Chỉ riêng tôi thôi, không phải đội bóng.

Tại sao?

Bởi tôi nghĩ mình đã để mất bóng, tôi không nên để điều đó xảy ra. Tôi không thấy thoải mái trong suốt thời gian thi đấu.

Anh đang tự trách mình?

Vâng, rất nhiều.

Sự khó chịu kéo dài bao lâu?

Tôi đã cố gắng không thể hiện điều đó ở nhà để tránh ảnh hưởng tới gia đình. Tôi đã học được rằng không phải cứ thất vọng là xấu.

Anh có xem lại trận đấu đó?

Không. Điều đó càng làm tôi khó chịu hơn bất cứ điều gì.

Anh đã sẵn sàng khi người hâm mộ bắt đầu yêu cầu bàn thắng?

Vâng, tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Hiện tại, với Leo và Neymar thay nhau ghi bàn, họ sẽ không nhìn tôi một cách khắt khe. Tôi không bị ám ảnh bởi việc ghi bàn, nhưng tôi háo hức làm việc đó.

Anh có nhận thấy đội bóng đang tiến bộ?

Tất nhiên. Những tuần gần đây, chúng tôi đã tìm được cách chơi có thể mang lại hiệu quả cao. Điều này đã làm tăng thêm sự tự tin cho chúng tôi trong những trận đấu sắp đến.

Anh có muốn Quả bóng Vàng?

Tất cả cầu thủ đều muốn giành được Quả bóng Vàng, ai nói không nghĩa là họ đang nói dối. Đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá. Tôi luôn nói rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vì tất cả những gì cậu ấy đã và đang làm cho bóng đá. Nhưng thực tế, tôi vẫn không biết họ dựa trên tiêu chí gì để bình chọn Quả bóng Vàng.

Ý của anh là?

Trước hết, tôi vẫn chưa rõ là tính từ tháng bảy đến tháng sáu năm sau hay từ tháng một đến tháng mười hai. Leo vào đến chung kết World Cup, Neuer thì vô địch, còn Cristiano bị loại từ vòng bảng. Anh ấy lên ngôi tại Champions League nhưng về đích thứ ba tại La Liga, trong khi Neuer giành luôn cả Bundesliga. Sau nhiều tháng với rất nhiều bàn thắng, thật khó tin khi người ta không chọn Messi. Rõ ràng là có những chiến dịch chống lại cậu ấy.

Còn anh, dù đã có một năm thi đấu thành công nhưng anh vẫn ...

Nếu tính từ tháng bảy đến tháng sáu, tôi đáng ra phải có cơ hội cạnh tranh giải thưởng này, nhưng nếu tính cả World Cup, tôi thừa nhận là mình không xứng đáng vì những gì xảy ra trên sân. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa rõ về tiêu chí của giải thưởng này.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.