Mascherano: 'Barça là câu lạc bộ quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong cuộc trò chuyện với chuyên trang Barça Fans, kênh thông tin người hâm mộ chính thức của Barça, Javier Mascherano đã có những chia sẻ nhân cột mốc 200 trận khoác áo Blaugrana.

Về bản thân

Tôi là người khá bình thường. Tôi luôn cố gắng để có một đời sống riêng tư bình thường, mặc dù vì sự nghiệp mà rất khó để đạt được. Tôi thấy may mắn khi được làm công việc mình yêu thích. Được thức dậy mỗi sáng và biết rằng mình sẽ sống vì bóng đá. Tôi luôn tự thấy bản thân mình là một con người làm việc chăm chỉ, khi không có được những phẩm chất kỹ thuật đặc biệt như những cầu thủ khác. Tôi luôn cật lực tập luyện, và nhờ đó mà tôi có được ngày hôm nay.

Về việc khoác áo Barça

Đó là một mùa hè dài với tôi. Rafa Benitez gọi tôi bởi vì ông muốn tôi đến Inter. Quá trình này diễn ra dài, tôi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải cùng Liverpool sau World Cup, nhưng tôi đã bắt đầu nghĩ về sự ra đi và điểm đến tiếp theo cho mình. Sau thì Barça quan tâm đến tôi, và tôi thì lại thích Barça hơn. Tôi cảm thấy stress, lo lắng, bởi mọi thứ có vẻ diễn ra không thật sự suôn sẻ. Nhưng rồi việc ký kết được tiến hành 2 ngày trước khi kết thúc mùa chuyển nhượng.

Tên ảnh: MASCHERANO-FC-BARCELONA-PSG-CH_54421341216_54115221154_600_396.jpg
Xem: 0
Dung lượng: 47.6 KB

Cảm nhận về Barça

Là CLB quan trọng nhất, là bước đi quan trọng nhất đối với sự nghiệp của tôi, cho dù sự nghiệp của tôi tại đây vẫn chưa khép lại. Ngoài thực tế rằng tôi không quan tâm nhiều đến các con số thống kê, nhưng cột mốc 200 trận khoác áo Barça là một tầm cao không dễ vươn tới, nhất là khi bạn phải luôn phải cạnh tranh để được thi đấu. Vị trí của bạn trong đội hình không bao giờ được đảm bảo. Bạn phải luôn cố gắng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình có thể đạt đến cột mốc này khi gia nhập Barça... Tại Barça, triết lý không bao giờ thay đổi. Ở những CLB khác, phong cách và lối chơi thay đổi tuỳ thuộc vào HLV là ai hay cầu thủ là ai, nhưng ở đây thì không phải thế. Ở Barça, tôi thấy mình mới đúng là một cầu thủ bóng đá thật sự.

Thi đấu ở vị trí trung vệ

Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chơi được ở vị trí ấy. Tôi thậm chí không có thời gian để nghĩ về chuyện đó. Tôi luôn cố gắng học tập từ các đồng đội.

Kỷ niệm

Thường thì những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời sẽ khiến bạn trưởng thành hơn. Có người thì chọn nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn kỷ niệm tại Wembley, vì thực ra tôi không nghĩ là mình sẽ được thi đấu. Tôi đã rất bất ngờ khi Pep công bố đội hình ra sân và có tôi trong đó.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.