Pedro: 'Hãy thôi chỉ trích và nhìn vào những gì chúng tôi đã làm được'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pedro: "Hãy thôi chỉ trích và nhìn vào những gì chúng tôi đã làm được"

Vừa qua, trong cuộc họp báo tại Ciutat Esportiva, tiền đạo Pedro Rodríguez đã tỏ ra rất bất bình khi nhắc đến những lời chỉ trích nhằm vào lối chơi của Barça dưới triều đại mới.

Anh cho rằng đó là cả một sự bất công đang nhằm vào đội bóng xứ Catalan: "Chúng tôi đang làm tốt nhưng rất nhiều người lại cứ chăm chăm vào sự thay đổi trong lối chơi mà cố tình quên đi tính hiệu quả đã được minh chứng bằng những chiến thắng." Tuy nhiên, chân sút đảo Canary cũng thẳng thắn thừa nhận rằng lối chơi có phần "cứng rắn" hơn trước của Barça hiện tại vẫn cần được gọt giũa thêm để trở nên hoàn thiện. "Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với những chiến thắng và cách mà toàn đội đã tiến bước cùng nhau. Trong bóng đá, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh và hiện tại thì Barça đang nắm giữ ngôi đầu BXH Liga mùa này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để chiến thắng, và dập tắt mọi lời phê phán thiếu cơ sở kia."

Pedro cũng không quên lên tiếng bảo vệ người đồng đội Leo Messi trước những nhận định không mấy thiện chí nhằm vào anh gần đây: "Messi vẫn luôn là Messi, đôi chân ấy đã mê hoặc lòng người trong nhiều năm và sẽ luôn là như thế. Với cậu ấy, thành quả chung của toàn đội luôn là ưu tiên hàng đầu và hỗ trợ đồng đội như là lẽ đương nhiên." Thực tế, việc Messi nhường sân khấu cho các chân sút khác tỏa sáng là một việc tốt đối với đội bóng của Tata Martino.

Nói về một cái tên khác, cũng đang là tâm điểm chú ý bởi sự trở lại ấn tượng sau một mùa giải đại hạn, Pedro một mặt mừng cho người đồng đội, mặt khác lại thoáng chút lo âu bởi lẽ Alexis ghi bàn cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh một suất trên hàng công "thật sự là một thách thức. Tôi cần phải rèn luyện tích cực hơn nữa. Tôi thừa nhận rằng tôi muốn được thi đấu nhiều hơn hiện tại nhưng dù thế nào, chiến thắng của đội vẫn là điều quan trọng nhất." Anh cũng nhấn mạnh: "Không đời nào tôi có ý định ra đi chỉ vì không được đá chính thường xuyên. Tôi đã gắn bó với nơi này đủ lâu để biết rằng, đây là nơi tôi thuộc về."

Vào thứ Tư tới, Barça sẽ tái đấu với AC Milan ngay tại Camp Nou trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Tự tin nhưng không được phép tự mãn là điều mà các học trò của ông Martino luôn tâm niệm. Dù đội bóng Ý đang không có được phong độ tốt nhất nhưng trước mỗi trận chiến, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.