Pique: Chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pique cười tươi

20 phút với Pique là một cuộc nói chuyện đầy thoải mái. Thân thiện, vui vẻ, luôn mỉm cười và hoạt bát, trung vệ này đã chơi 12 trận cho Barça từ đầu mùa và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Barça. Anh đã giành được Siêu cúp, có sự khởi đầu xuất sắc nhất lịch sử CLB và sẽ tham dự World Cup nhưng anh vẫn tin rằng mọi thứ vẫn còn có thể tốt đẹp hơn thế.

Anh muốn điều gì nữa?

Sự khởi đầu tốt của Barça là điều rất đáng khích lệ. Từ khi Pep Guardiola ra đi, mọi người nghi ngờ về vấn đề trên băng ghế HLV liệu HLV mới sẽ đem lại thành công cho Barça. Rồi Tito đã đến, đó là một năm khác thường vì chúng tôi chưa quen với HLV mới cho dù chúng tôi giành được chức vô địch quốc nội năm đó. Tôi nghĩ đó là một mùa giải tốt trừ trận đấu với Bayern. Sau nhiều năm các HLV đều là người của CLB, giờ Tata Martino đã đến, là một người đến từ bên ngoài CLB nhưng vẫn có chung lối chơi và phong cách của chúng tôi. Ông ấy muốn tìm lại những gì tinh túy nhất của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng khi bạn chuyển sang một giai đoạn mới, kết quả là điều vô cùng quan trọng bởi vì nó cho bạn sự tự tin và tham vọng.

Anh có mong đợi điều gì?

Những cảm nhận đầu tiên dưới thời HLV Martino rất tốt. Chúng ta có thể thấy ông là một con người kiên định. Ông ấy thể hiện rằng dù đến từ bên ngoài, ông ấy vẫn hiểu rõ CLB và lối chơi của chúng tôi. Ông ấy không hề thay đổi lối chơi. Ông ấy chỉ thêm vài chi tiết, những chi tiết mà chúng tôi đã đánh mất sau khi Pep ra đi.

Anh nghe tin Tito tái phát bệnh lúc nào?

Khi tôi đang đi nghỉ ở Hawaii và đó quả là một cú sốc vì chúng tôi không hề mong đợi điều đó. Chúng tôi nghĩ rằng căn bệnh đã chấm dứt, chúng tôi sẽ bắt đầu mùa giải mới cùng ông ấy. Đó quả thực là cú sốc rất lớn. Điều đó còn tệ hơn với CLB, phải thay một HLV mới khi mùa giải sắp bắt đầu và đặc biệt là phải thay Tito. Tito là một trong những người tôi kính phục nhất. Tôi gặp ông ấy khi 14 tuổi ở khi tập luyện cùng đội Cadete và ông ấy có gì đó khác biệt. Cuộc sống thường thay đổi con người nhưng ông ấy vẫn như vậy từ khi HLV đội trẻ cho đến lúc làm HLV đội 1. Tôi rất tôn trọng ông ấy.

Mùa giải này các cầu thủ đều tiến bộ?

Vâng, chúng tôi cùng làm được như vậy từ mùa trước. Chúng tôi muốn khởi đầu tốt. Tito nhấn mạnh rằng Madrid thường mất điểm khi khởi đầu mùa giải và sẽ thoải mái hơn khi có sự khởi đầu tốt và đứng đầu bảng bảng xếp hạng. Trong 5 năm qua, mỗi khi chúng tôi khởi đầu mùa giải chúng tôi đều vô địch La Liga và chỉ có 1 năm chúng tôi không giành được. Kinh nghiệm giúp chúng tôi hiểu rằng khởi đầu mùa giải tốt, sau khi chiến thắng các đối thủ khó như Valencia hay Malaga, sẽ có kết quả tốt.

Anh có vẻ đã trưởng thành hơn. Anh có cảm thấy quan trọng hơn không?

6 năm gắn bó với đội bóng, thi đấu rất nhiều trận và tôi cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ điều quan trọng là màn trình diễn trên sân. Và trong phòng thay đồ, khi mọi ý kiến được chia sẻ. Không có ai giống như Roy Keane, người duy nhất ở MU được nói. Ở Barça, nhiều cầu thủ trẻ, đều quen biết nhau nhiều năm và nói cùng một thứ tiếng, nên trách nhiệm đều là của mọi người.

Từ bên ngoài nhìn vào, có vẻ Martino lắng nghe anh. Ông ấy có tranh luận với anh không?

Đừng lo, nhìn từ bên ngoài có vẻ như ông ấy là một fan của Barça vì ông ấy rất ấn tượng với những chúng tôi đã có, chúng tôi thắng như thế nào và thắng ai, nhưng ông ấy là một người kiên định, rất rõ ràng, nói những gì mình nghĩ, không quan tâm người tranh luận với ông ấy là ai, Messi hay Pique. Tôi nghĩ điều đó có ích cho đội bóng vì nếu là một HLV mới nhưng e ngại lên tiếng thì là một sai lầm. Ngay từ đầu, Martino đã nói rõ ràng những gì ông ấy muốn và đó là một đức tính của ông ấy.

Ông ấy nói rằng Atletico cũng là một đối thủ đáng gờm như Mardrid?

Cách đây không lâu ông ấy nói với tôi rằng đâu là kết quả tốt nhất cho trận derby Mardrid. Chiến thắng của Atletico không thuyết phục ông ấy. Năm ngoái, họ đứng thứ 3 và tôi đã bị thuyết phục bởi trận đấu tại Santiago Bernabéu. Họ làm tôi ngạc nhiên, họ không hề bỏ cuộc. Họ không thi đấu giống chúng tôi mà có hàng thủ chắc chắn với những cầu thủ chơi phản công xuất sắc như Diego Costa đang có phong độ tốt. Họ biết họ phải chơi như thế nào và đó là điều ưu tiên và quan trọng với một đội. Hi vọng, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi sẽ biết rõ điều đó trong 2 đến 3 tháng tới.

Tại Confederation Cup anh đã phạm lỗi với Neymar, có phải cậu ấy ngã giả?

Đó là một trong những điều mà giới truyền thông và mọi người tạo ra. Đôi khi nó đúng nhưng trong trường hợp này, Neymar đã bị phạm lỗi 2 lần trong khu vực 16m50 và trọng tài không thổi còi, mọi người nghĩ rằng cậu ấy ăn vạ. Nhưng rõ ràng đó là 2 quả penalty. Vấn đề là mọi người cứ dựng chuyện và tin vào điều đó. Ăn vạ là một phần của bóng đá và bạn phải quen với điều đó vì trong tương lai sẽ có một vấn đề khác nảy sinh.

Điều gì sẽ xảy ra khi Messi và Neymar kết hợp tốt với nhau?

Neymar mới đến đây được 2 tháng nhưng đã là một cầu thủ quan trọng như thể chơi bóng ở đây nhiều năm. Cậu ấy là tài năng xuất sắc nhất tôi từng thấy. Cậu ấy có tốc độ, như thể cậu ấy đang "bay" vậy, chỉ cần 5 đến 10 mét thôi cậu ấy không thể bị ngăn chặn. Cậu ấy có thể đá cánh phải hay trái như nhau và có kĩ năng sút phạt hàng rào và phạt đền tốt. Cậu ấy khá hoàn hảo để hỗ trợ Messi ghi bàn, người đã gành việc nhiệm vụ này nhiều năm. Messi ghi nhiều bàn thắng và nếu mọi người hi vọng có danh hiệu, Messi tiếp tục ghi bàn như trước vì anh ấy quá xuất sắc nhưng các cầu thủ khác có thể trợ giúp.

Nói về vấn đề giành danh hiệu, anh có muốn tái đấu với Bayern?

Bayern? Tại sao không? Đó là một trong những CLB vĩ đại nhất châu Âu và nếu chúng tôi muốn giành Champions League thì hiển nhiên sẽ gặp họ ở tứ kết, bán kết hoặc chung kết vì tôi tin rằng họ với Pep sẽ tiến xa. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi gặp lại họ năm nay, chúng tôi sẽ sẵn sàng. Năm ngoái, Bayern là đội bóng xuất nhất châu Âu, nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ thay đổi và năm nay sẽ là của năm tuyệt vời của chúng tôi.

Nói rằng Barça là nô lệ của tiki taka, chỉ trích trọng tài, cãi nhau với Aberloa... Dạo này anh dính vào khá nhiều rắc rối, anh sẽ thay đổi không?

Điều đó có thể gây tổn thương cho tôi. Tôi không nói những gì tôi không tin vào. Tốt nhất là được chính mình, nói những gì mình nghĩ và thoải mái. Tôi không thể là người mà mọi người mong muốn. Tôi là tôi. Nếu ai đó chấp nhận tôi thì thật tốt và nếu không, tôi sẽ thay đổi.

Anh có hối hận khi đăng tweet về trọng tài Muñiz cho Real hưởng Penalty?

Tôi không hối hận nhưng tôi nghĩ chúng ta hơi phóng đại vấn đề. Tôi chỉ bình luận về chuyện này và một cầu thủ của Mardrid trả lời tôi và việc tôi và Aberloa tweet với nhau chả phải là một cuộc tranh luận. Tôi không hề không tôn trọng ai hay có ác cảm với ai. Có thể tôi quá thiên vị Barça nhưng điều đó có sai? Cuối cùng thì chả có ai giành được chiến thắng trong cuộc tranh luận. Đó là điều bình thường khi nói những gì mình muốn.

Anh có thích mặc áo sân khách, áo in cờ Catalan?

Tất nhiên là tôi thích rồi. Nó rất đẹp. Ngoài chuyện biểu tuợng, tôi nghĩ màu sắc của nó rất ấn tượng. CLB luôn là của Catalan và nó làm mọi người càng mong muốn được khoác nó lên. Đây là mẫu áo phổ biến thứ 2.

Trong tương lai, anh có muốn làm chủ tịch CLB, bắt đầu bằng việc thuyết phục Valdes ở lại.

(Cười) Không, đó không phải việc của tôi. Tôi nghĩ anh ấy đã quyết định và tôi tôn trọng điều đó. Giờ hãy tận hưởng thời gian anh ấy còn ở đây. Chúng tôi vẫn còn một mùa giải và anh ấy đang thể hiện phong độ "xuất thần". Trường hợp của Valdes, theo tôi nghĩ, là một bài học cho tương lai. Victor luôn là biểu tượng và giờ anh ấy ra đi, mọi người đều yêu mến anh ấy. Đôi khi ở CLB, chúng tôi quá tiêu cực.

Anh tưởng tượng mùa giải kết thúc như thế nào?

Tôi muốn đội bóng làm những điều tốt, vì chúng tôi là Barça, chúng tôi ra sân và chơi theo cách của chúng tôi cho dù đội bóng đối đầu là ai. Khi tôi nói rằng chúng tôi là nô lệ của Tiki taka, ý tôi là chúng tôi sẽ tiếp tục chơi theo cách đó cho dù chúng tôi bị ép sân hay bị dẫn trước 1 bàn. Barça là vậy cho dù đôi khi chúng tôi không làm được thế. Chúng tôi luôn ghi bàn. Và đôi khi lại không. Được là chính mình là khi chúng tôi ra sân, kiểm soát thế trận và có nhiều cơ hội hơn đối phương vì Barça luôn có cơ hội. Chúng tôi luôn nắm thế trận. Và đó, sau 6 năm gắn bó với đội bóng, nó luôn diễn ra. Tôi được thi đấu với một thế hệ phi thường. Tôi nghĩ chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất thế giới và giờ chúng tôi phải chứng minh điều đó.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.