Thiago: 'Ở Bayern, tôi không phải là cây nhà lá vườn'

Phỏng vấn
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Thiago: "Ở Bayern, tôi không phải là cây nhà lá vườn"

Quay trở lại Barcelona luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc của Thiago Alcántara. Thông thường, gia đình của Thiago sẽ trở về Brazil để ăn mừng lễ Giáng sinh nhưng năm nay thì khác. Năm nay nhà Alcantara sẽ ở lại Barcelona.

Thiago vừa giành được Club World Cup lần thứ 2 trong sự nghiệp và thậm chí còn ghi bàn trong trận chung kết. Dấu ấn đầu tiên cho Bayern Munich. Thiago đã chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên được trở về với tờ Sport. Sau đây là cuộc phỏng vấn:

Bayern đang thống trị tại thời điểm này, anh có nghĩ họ có thể làm được những gì mà FC Barcelona làm dưới kỷ nguyên của Pep?

Thật khó để tạo riêng cho mình một kỷ nguyên trong bóng đá. Barcelona đã khiến cho cả châu Âu và thế giới khiếp sợ. Quả là rất khó khi khiến cho đối thủ phải run sợ và nhận được sự tôn trọng từ họ. Bayern hiện giờ vẫn đang đặt mục tiêu thực hiện phong cách của Guardiola và tiếp tục giành được những chiến thắng và danh hiệu.

Anh hòa nhập như thế nào với các nhà vô địch nước Đức?

Điều đó thật dễ dàng khi chúng tôi đều rất chuyên nghiệp. Đồng đội của tôi rất tuyệt vời và họ đã làm tất cả mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Liệu anh và Götze có thể tạo nên một cặp tiền vệ mà mọi người sẽ nói đến rất nhiều trong thời gian tới?

Tôi nghĩ rằng những cầu thủ giỏi không phải là những người tạo ra sự khác biệt của riêng họ, mà đó chính là những người khiến đồng đội của mình thấy thoải mái và chơi tốt hơn, Götze là một người như thế. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi chơi bên cạnh anh ấy. Anh ấy là một cầu thủ sẽ tạo dấu ấn cho một kỷ nguyên mới.

Anh có cảm thấy Bayern hiểu phong cách chơi bóng của anh hơn so với Barcelona?

Ở Bayern tôi đã thay đổi phong cách của mình so với lúc ở Barcelona. Giờ đây, tôi cố gắng hòa nhập vào lối chơi của đội bóng. Tôi cảm thấy thoải mái hơn. Đó không phải là do họ hiểu tôi hơn, mà chỉ là do tôi được chơi ở một vị trí khác.

Munich không đặt nhiều kỳ vọng ở anh?

Ở Bayern, tôi không bị xem là cầu thủ "cây nhà lá vườn" vì tôi không trưởng thành ở đây. Chơi cho Barça là một kinh nghiệm tuyệt vời, nhưng giờ đây, tham vọng của tôi là chơi bóng tại Munich và hy vọng tôi có thể đạt được mục tiêu đó. Điều đó thật tốt. Ở Barcelona, họ kỳ vọng nhiều ở tôi bởi vì có nhiều cầu thủ đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ trước tôi, và tất cả những gì họ làm được là rất khó khăn. Tôi không hối tiếc bất kỳ điều gì vì tôi đang rất hạnh phúc tại Bayern.

Anh có nghĩ rằng anh nhận được nhiều hơn những sự cổ động ở Đức?

Mọi người ở đây đều thích bóng đá và tôi cố gắng để làm hài lòng họ. Để làm cho họ được thưởng thức hương vị của bóng đá. Ở Allianz Arena, người ta tôn thờ bóng đá. Thậm chí bạn có thể có những 'crazy fan' những người mà không xem trận đấu nhưng họ quay mặt vào khám giả và làm cho họ phải đứng dậy cổ vũ! Điều đó khiến cho bạn nhận ra người dân ở đây yêu bóng đá đến mức nào.

Pep của Bayern có gì khác so với Pep của Barça?

Tất nhiên là rất khác. Ở Barcelona, ông ấy giống như một người đàn ông trong một ngôi nhà, ông ấy yêu CLB của mình và luôn dành CLB những gì tốt nhất của mình. Giờ đây, ông ấy đang ở một CLB cũng rất lớn nhưng vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa, bởi vì họ có một huấn luyện không phải không phải thuộc về ngôi nhà của họ. Nói một cách khác, ở Munich, Pep đã không còn vừa là một HLV, một chủ tịch, một phát ngôn viên...

Nói thế nghĩa là sao?

Ở Barcelona, Pep phải giải quyết hầu hết tất cả những sự cố... Guardiola đã chứng minh mình là một HLV kiểm soát phòng thay đồ rất tốt. Các cầu thủ đều tôn trọng ông và ngược lại, ông cũng đều tôn trọng các cầu thủ của mình. Sự kết hợp này khiến cho mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho ông ấy mỗi khi ông ấy đưa ra những quyết định.

Hợp đồng của anh tới tận năm 2017 và anh nói là không muốn nói nhiều về tương lai của mình, thế nhưng trong mùa hè, anh chưa từng dành sự ưu tiên cho lời đề nghị Real Madrid, điều đó có đúng không?

Vào mùa hè, ưu tiên của tôi là suy nghĩ về quyết định rời khỏi Barça. Đó có phải là một điều tốt hay không. Điều đó là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời thôi, và là một trong những điều phức tạp nhất bởi vì tôi đã lớn lên ở đây, tôi đã khoác lên mình chiếc áo Barça với niềm tự hào. Kể từ khi tôi còn bé, tôi rất muốn được chơi bóng, nhưng với tôi, nó phải đến theo cách tự nhiên nhất (ý nói anh sẽ không gia nhập Madrid).

Có phải có những vấn đề trong phòng thay đồ của Barça?

Không đời nào! Chúng tôi, tức là Tello Tello, Bartra, Montoya và tôi, đến sau Busquets và Pedro, những người là một phần của đội bóng giống như họ đã từng chơi cùng nhau rât nhiều năm. Tôi rất biết ơn những gì đã diễn ra trong phòng thay đồ và thật tự hào vì đã trở thành một phần của nó.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.