Đêm nay trao giải Quả Bóng Vàng FIFA 2011: Messi, Messi, Messi...

Để ngợi ca Leo, chẳng bao giờ là thừa, để nói lên một lời cám ơn về tất cả những gì anh mang lại cho bóng đá, sẽ chẳng bao giờ là muộn và Quả Bóng Vàng thứ 3 này – chắc chắn thế - cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ với Leo, đứa con đặc biệt của thế giới túc cầu. Người luôn chơi bóng như thể không còn có ngày mai ấy đã biến cái tên Messi trở thành một thách thức lớn lao cho những ai muốn giành Quả Bóng Vàng từ tay, không, từ đôi chân thiên tài của mình.

HLV Pep Guardiola khẳng định rằng Barça vẫn đang ở trong cuộc đua tới ngôi vô địch Liga dù họ đã bị Real Madrid "gác" tới 5 điểm sau vòng 18 vừa qua. Trong khi Real Madrid đại thắng Granada 5-1 ở vòng đấu này thì Barça bị Espanyol cầm chân 1-1.

Mở tỷ số 1-0 nhờ công Fabregas và dẫn Espanyol tới tận phút 86 nhưng ngay sau khi Fabregas rời sân chỉ khoảng 1 phút thì chiến thắng cũng rời bỏ Barça khi Espanyol gỡ hòa 1-1 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Alvaro. Cuối trận, Barça xứng đáng được hưởng quả penalty khi Pedro sút bóng chạm tay hậu vệ đội chủ nhà trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào cất lên. 2 điểm bị đánh rơi ở trận này khiến đội bóng của Guardiola giờ đã kém Real 5 điểm dù cùng đá 17 trận.

Phút mở lòng của Lionel Messi trên tờ Don Balon

Đúng như những gì người ta dự đoán, năm 2011 tiếp tục là một năm bội thu danh hiệu của Người khổng lồ xứ Catalan nói chung và cá nhân Lionel Messi nói riêng. Điều đáng nói là vào những ngày cuối năm, chàng trai người Argentina đã đi từ niềm vui này đến niềm vui khác.

Raúl Baena, Joan Verdú và Sergio García, cả ba đều đã từng trải qua một thời gian học tập tại La Masia, và đều là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ của Mauricio Pochettino, hiện đội bóng của họ đang đứng thứ tám trên BXH La Liga.

Các bài khác …