Đã đến lúc để nói lời chia tay. Đây là thời khắc của những cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Tôi cảm thấy một nỗi buồn trong thâm tâm khi phải nói lời chào tạm biệt, một lời chào tạm biệt chóng vánh, hay chỉ là một lời "hẹn gặp lại" đến FC Barcelona.
Tổng hợp
Gaby Milito quay về CA Independiente thi đấu
Sau khi lần lượt trang Twitter và Website chính thức của Barcelona thông báo trung vệ Gabriel Milito được phép ra đi đến một CLB khác, thì sau đó không lâu, Website của CLB Argentina - CA Independiente đã chính thức cho hay CLB này đã đạt được bản hợp đồng 3 năm với trung vệ 30 tuổi này.
Quỹ từ thiện của Eto'o hợp tác với FC Barcelona
Dù đã chia tay câu lạc bộ cũ của mình nhưng Eto'o vẫn đóng một vai trò khác không kém phần quan trọng đối với lĩnh vực Từ thiện của Barça. Đó là chiếc cầu nối giữa Eto'o Foundation và FC Barcelona nhằm giúp đỡ những trẻ em tài năng có hoàn cảnh khó khăn ở châu Phi đến được với bóng đá.
La Masia đón chào 75 tân binh
Mùa giải 2011-2012 sắp bắt đầu, đó cũng là lúc những cầu thủ nằm trong hàng ngũ Hệ thống đào tạo trẻ của CLB chọn cho mình con đường để bước tiếp tương lai.
Keita: 'Cạnh tranh là yếu tố cần thiết trong một tập thể'
Sau buổi tập thứ Hai tại Miami, Seydou Keita đã có buổi trả lời phỏng vấn ngắn trước giới truyền thông và khẳng định tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trước Real Madrid trong 2 trận lượt đi và về chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra sau 2 tuần nữa có ảnh hưởng thế nào đến việc bắt đầu một mùa giải mới.
Villa: 'Tôi muốn giành mọi danh hiệu trong mùa giải tới'
Tiền đạo Villa, trong buổi phỏng vấn đầu tiên của Barcelona tại Miami, El Guaje đã bày tỏ tham vọng của mình trong mùa giải mới – bảo vệ thành công ngôi vương Champions League và La Liga, cũng như danh hiệu Copa Del Rey bị đánh mất hồi mùa giải vừa qua.
Abidal mang 'thông điệp cuộc sống' lên tạp chí GQ
Đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ cái này mà người hâm mộ cũng như toàn bộ BLĐ Barca và thế giới bóng đá đón nhận cái tin Abidal được phát hiện có 1 khối u ở gan và phải mổ gấp. Đó phải nói là ngày u ám nhất mà tất cả cules đều có chung một xúc cảm. Khi đó tất cả chẳng còn bận tâm Barca sẽ thắng hay thua, ghi hay để thủng lưới bao nhiêu bàn, mà chỉ mong chờ sau ngày 18/3 thì kết quả "trận đấu sinh tử" của Abidal trên bàn mổ sẽ như thế nào.