"Tôi không đòi hỏi điều gì, thậm chí là 100 ngày ân sủng từ mọi người. Tôi cũng không dám hứa bất cứ điều gì, chỉ biết rằng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình" - Đó là những câu nói mở đầu của Pep vào ngày 17/6/2008, ngày mà ông tiếp quản vị trí thuyền trưởng con tàu Barça từ người tiền nhiệm Frank Rijkaard.

Nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội Facebook trong thời gian qua, FCBVN chính thức cho ra đời trang Facebook tại địa chỉ: http://www.facebook.com/FCBVietNam. Đây là một kênh thông tin khác giúp các cules tại Việt Nam cũng như trên Thế giới tiếp cận những thôn tin nóng hổi, hấp dẫn, những bài bình luận sâu sắc do chính các thành viên FCBVN viết nên.

Trong thời gian vừa qua, FCBVN ngày càng khẳng định vị thế của mình qua các bài viết sâu sắc cũng như những bài dịch chất lượng của các thành viên. Và để tiếp nối thành công của giải thưởng Sao vàng FCBVN, chúng tôi quyết định tổ chức bình chọn giải thưởng Sao vàng FCBVN, Quý I - năm 2011.

Khi bước vào đường hầm để tiến tới phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc, Wenger đã hét vào mặt Guardiola: "Hãy gửi lời chúc mừng của tôi đến các trọng tài!". Và một người nổi tiếng lịch thiệp như Pep cũng đã không chịu được tính đàn bà của "Giáo sư". Ông đã có bài đáp trả trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Valdes đổ người cản phá thành công cú đá penalty

 
Buổi chiều thứ 3 vừa qua đã có một tin không vui đến từ thành phố Sant Joan Despi (Barcelona). Một tổn thương vùng lưng có thể sẽ khiến một thành viên CLB Barça phải ở lại thành phố ngay trước khi họ lên đường đến Mestalla để đối mặt với đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, CLB Valencia.

Valdes đổ người cản phá thành công cú đá penalty

Trong trận đấu với Zaragoza mới đây, khi Sinama Pongolle vượt qua Pique và phía trước có thể là địa ngục đối với Barça, Valdes xuất hiện và phá tan sự im lặng. Hơn 80 ngàn khán giả tại Camp Nou đã bật dậy hô vang tên anh, dù chỉ trước đó vài tích tắc thôi, con tim họ như ngừng đập. Valdes đã trở lại, và đối với các cules, có anh cũng như Barça có vị thần hộ mệnh của chiến thắng (dẫu ai cũng biết Pinto đã làm rất tốt công việc của mình).

Các bài khác …