Lượt đi tứ kết cúp nhà vua TBN đã mang về một kết quả hoàn hảo cho đoàn quân của Pep Guardiola. 5-0 là một tỉ số quá an toàn bởi vì đội bóng gần đây nhất ghi nổi 2 bàn vào lưới Barcelona là Herculés cũng chỉ diễn ra hồi đầu mùa bóng. Hiện tại mục tiêu của mỗi đội bóng khi đá với Barcelona trước tiên là phải giữ sạch lưới còn có được bàn thắng hay không cũng chưa phải là vấn đề quá quan trọng. Real Betis coi như đã bị loại tuy nhiên rất có thể lượt về sẽ là một trận đấu kịch tính khi các cầu thủ trẻ của Pep có cơ hội thể hiện mình.

Đối với nhiều người, Joan Laporta đã thực hiện một canh bạc vĩ đại giữa năm 2008 khi quyết định bổ nhiệm Pep Guardiola cho vị trí HLV trưởng, một cựu cầu thủ FC Barcelona với rất ít kinh nghiệm cầm quân và chưa bao giờ huấn luyện một đội bóng lớn tầm cỡ như Barcelona, và với Barcelona, đây là CLB đầu tiên ông dẫn dắt ở cấp độ đội 1. Một canh bạc táo bạo nhưng thu lại rất nhiều thành công. Các cules hiện đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất trong suốt chiều dài 111 năm lịch sử.

Tôi đợi Xavi dưới ánh mặt trời, trên phần sân của Barcelona Ciutat Esportivo. Hôm nay thời tiết giống như một ngày mùa xuân và anh đến ngay sau khi buổi tập cùng với một số bạn bè. "Xavi đặt một món gì đó thật đơn giản: mì ống, thịt cừu và nước cam". Anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và nói chuyện về bóng đá ở dạng tinh khiết nhất của nó. Thật vinh dự đối với tôi khi được trò chuyện với một nhà vô địch World Cup, Liga, Champions League, và "suýt" vô địch Ballon d'Or - anh ấy giống như một viên đá quý, một nhà vô địch thật sự và tôi không cần giải thích bạn cũng biết rõ...

 
FCBVN xin gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 đến Josep 'Pep' Guardiola!
 
Chúc mừng ông, một cầu thủ huyền thoại, một HLV huyền thoại và một trái tim huyền thoại của đại gia đình FC Barcelona! Chúc cho con thuyền Barça sẽ dưới sự chèo lái của ông luôn đi đúng hướng và cập bến vinh quang thành công! Chúc cho mọi điều may mắn sẽ đến với ông và người thân trong năm 2011 này!

Theo tin tức từ trang web chính thức của Barça (fcbarcelona.cat) hậu vệ Dani Alves đã bị một vết rách cơ nhỏ ở bắp đùi phải và được các bác sĩ dự đoán là có thể vắng mặt từ 10 đến 15 ngày tùy thuộc vào tiến độ hồi phục chấn thương. Anh đã dính phải chấn thương này khi chỉ mới thi đấu được khoảng 24' trong hiệp 1 trận đấu với CLB Malaga vào ngày hôm qua.

"Tôi có thể hiểu được lí do tại sao lúc này CLB lại nóng lòng muốn biết quyết định của tôi về chuyện gia hạn hợp đồng với CLB, nhưng hiện tại ưu tiên của tôi chính là trận đấu sắp tới với CLB Malaga. Còn sau đó là trận đấu lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua với Real Betis và trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải La Liga với Racing Santader...Trong bóng đá anh không thể đoán trước được điều gì, có thể hôm nay người ta muốn anh tiếp tục dẫn dắt CLB nhưng ngày hôm sau cũng chính những người đó lại muốn đá đít anh ra đường."

Các bài khác …