Như một thước phim quay chậm, trận đấu ở Camp Nou đêm thứ Bảy đã tái hiện gần như hoàn hảo những ký ức về cuộc đối đầu Barça-Atletico gần một năm về trước. Bối cảnh vẫn là Camp Nou rực lửa. Và tổng số bàn thắng vẫn là 7 bàn. Chỉ có một sự khác biệt lớn: Barça năm ngoái hủy diệt Atletico khi ở đỉnh cao, Barça năm nay chưa cần lên tới đỉnh cao vẫn làm được điều đó.

Barça lại hạ đội bóng Madrid đến 5 bàn, chả có gì là lạ cả. Messi cũng ghi cú đúp như khẳng định cho tuyên bố gắn bó trọn đời với Barça khi ký hợp đồng mới ngày hôm qua, cũng chả có gì là bất ngờ quá. 5 bàn thắng đều có một đặc điểm chung: nằm gọn trong khung gỗ thủ thành số 13 của Atletico Madrid - Roberto.

Các bài khác …