Barça Hà Đông - FC Anh Em 5-3): Bám đuổi quyết liệt

Barça Hà Đông
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Xin chào toàn thể quý vị và các Culer yêu quý Barça Hà Đông.

Cứ đến hẹn lại lên, thứ 7 tuần này Barça Hà Đông có chuyến làm khách tại sân ''SATBENHVIEN103'' (Tạm dịch là sân bóng Yên Xá). Và đối thủ của Barça Hà Đông là một cái tên rất rất mới "FC Anh Em" đến từ miền Tây Nam Bộ. Xin nói thêm với các quý vị rằng đây là một tập thể toàn công an trẻ do đó họ có rất nhiều "Gừng", nếu thanh niên nào muốn manh động thì phải lưu ý.

Theo tôi được biết thì trong lịch sử làm khách của sân Yên Xá này thì chưa bao giờ Barça Hà Đông phải cúi đầu ra về mà luôn luôn là đội ngửa mặt với đời, rời sân trong tư thế của kẻ chiến thắng. Đây cũng chính là động lực rất tốt trước khi trận đấu diễn ra. Thêm một thông tin tuyệt vời nữa là trong danh sách đăng ký các cầu thủ tới sân lần này Barça Hà Đông có đầy đủ các các cầu thủ trụ cột quan trọng như trung vệ sắt Jaiwe, cụ của Pele (Le_o) và cả siêu tiền đạo Tutit. Và các cầu thủ còn lại của đội, duy chỉ vắng mặt vài cái tên dự bị như Gavrotte hay FCB-Designer và một số cầu thủ dự bị khác mà tôi không thể kể hết ra đây.

Lại có thêm một thông tin không thể vui hơn khi có 1 WAG cực kỳ xinh đẹp đến cổ vũ cho FCB (xin phép dấu tên cô WAG này vì sợ các đội bóng khác trong hệ thống lại ghen tỵ. Chỉ xin tiết lộ 1 điều là cô nàng nóng bỏng này đến từ Yên Bái, vâng quê hương có tiếng về sản sinh ra những cô nàng WaG nổi tiếng). Chính vì sự có mặt của cô mà bao nhiêu các soái ca của Barça Hà Đông thổn thức và có phần luống cuống.

Vângggggggggggggggg và trọng tài Nguyễn Văn Hiệp đã nổi còi bắt đầu trận đấu.

Sau khoảng năm phút thăm dò nhau của hai đội, nhận thấy đội bạn cũng không phải dễ ăn gì nên huấn luyện viên trưởng của Barça Hà Đông denpietrau lúc này còn chưa có mặt đã chỉ đạo cho đội là sẽ chơi theo chiến thuật phòng ngự phản công. Chỉ phút thứ 7 của trận đấu từ một đường chuyền chuẩn xác của hòn đá tảng jaiwe cho Cụ của Pele ở cuối phần sân đối phương, anh này đệm bóng ngay cho tiền đạo Huynh cô đơn thoải mái đánh đầu vào lưới trống, một bàn thắng nhàn thứ hai trong đời cầu thủ của anh cũng nên. Sau khi ghi được bàn thắng sớm các cầu thủ Barça Hà Đông lại càng thoải mái triển khai thế trận phòng ngự phản công rất nguy hiểm, cộng với đó là sự cổ vũ nhiệt tình của nàng WAG ngoài sân, các anh càng đá càng hay. Trong một pha phản công nhanh có thể nói là thần tốc, bóng được đưa đến chân của hậu vệ Haisuchao nhưng rất tiếc anh chỉ là một hậu vệ và kết quả thế nào thì mọi người đều biết khi hậu vệ dứt điểm thì bóng sẽ bay đi đâu...

Trong những phút tiếp theo các cầu thủ đến từ miền tây chơi rất cố gắng và họ cũng tạo được một vài tình huống hãm thành khá nguy hiểm, nhưng chưa thể chuyển thành bàn thắng. Các cầu thủ Barça Hà Đông vẫn tuân thủ theo lối chơi của ông thầy đề ra, và cũng có một số tình huống mà các chân sút của Barça Hà Đông liên tục không gặp may khi 3 hay 4 lần đưa bóng đi trúng cột dọc của đối phương. Đến phút thứ 35 của trận đấu, sau một pha phản công nhanh của FC Anh Em, họ được hưởng một quả đá phạt rất nguy hiểm do bị hậu vệ của Barça Hà Đông phạm lỗi. Khoảng cách sút phạt là khá gần. Cảm thấy tình hình trận đấu có vẻ đang sôi nổi nên trọng tài Hiệp quyết định yêu cầu nghe còi. Khi các cầu thủ Barça Hà Đông làm hàng rào xong thì rất bất ngờ có một cầu thủ của FC Anh Em đúng cùng rào. Rất tinh quái cầu thủ này chen rào khiến cho khoảng trống lộ ra và rất nhanh cầu thủ bên đối phương sút phạt một cú "căng sệt bổng" bóng đi thẳng vào lưới trước sự phản ứng có phần bị động của thủ thành Tom. Tỉ số được cân bằng một cách bất ngờ cho FC Anh Em.

Hiệp 1 của trận đấu dần trôi về những phút cuối thì bất ngờ từ một pha phạt góc rất bình thường FC Anh Em đã tận dụng quá tốt về khả năng không chiến, trung vệ của FC Anh Em đánh đầu thoải mái bóng đi khá căng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện FCB Hà Đông. Và đây cũng là tình huống cuối cùng của hiệp 1, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía các cầu thủ Miền Tấy.

Sau khi hiệp 1 kết thúc ông bầu Hiển có sự thay đổi về nhân sự để cải thiện tình hình, đầu tiên Huynh cô đơn ra sân và vào thay anh là siêu tiền đạo Tutit, ở hàng thủ thì Nằm_Ăn vào thay cho Chichlada bên cánh trái, bên cánh phải là "Hưng kệ mẹ anh" vào thay cho Soái ca Haisuchao, và đặc biệt do tuổi cao sức yếu hòn đá tảng Jaiwe ra sân vào thay anh là bức tường di động Hymalaya. Đây là một trung vệ đang được đánh giá rất cao của Barça Hà Đông. FCB Thăng Long đang rất muốn chiêu mộ trung vệ này nhưng do chế độ lương cũng như phí chuyển nhượng chưa thỏa đáng nên khó có thể có chữ ký của anh.

Và đúng như tính toán của tay bầu Hiển trâu, với sự tăng cường đáng kể từ hàng thủ nên tuyến trên được hỗ trợ nhiều hơn. Chỉ chưa đầy 5 phút của hiệp 2, sau một pha phản công bóng bị bật ra biên trái, Nằm_Ăn như thường lệ chuyền bóng chính xác để Cụ của Pele xử lý khéo léo dứt điểm tinh tế trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Fc Anh Em, tỷ số được cân bằng 2-2. Và chỉ đúng 5 phút sau, phút thứ 55 của trận đấu lại từ pha phản công nhanh, trung vệ Hymalaya có đường chuyền vượt tuyến cho tiền vệ cánh trái Năm_Ăn lên tham gia tấn công, sau khi xử lý qua một hậu vệ của đối phương, anh căng ngang cực kỳ thuận lợi cho Tutit. Với cơ hội ngon ăn như vậy thì chỉ có FCB-Designer mới có thể bỏ lỡ, nhưng hơi đen cho FC Anh Em đây lại là Tutit. Đương nhiên anh đệm bóng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-3 cho FCB Hà Đông. Lúc này ở ngoài sân các cổ động viên đang quá háo hức và hả hê. Trong không khí đó nàng WAG của chúng ta vui mừng tuyên bố rất cứng là hôm nay cô cần một anh còn độc thân chưa có người yêu cõng cô về đại bản doanh. Dường như khi nghe thấy điều đó thủ thành Tom đã mơ về một tương lai hứa hẹn... Cũng chính vì lý do đó mà trong một pha tấn công không có gì là nguy hiểm, cầu thủ tiền đạo của Fc Anh Em tung ra một cú sút khá căng và rất bất ngờ, bóng làm tung nóc lưới của Tom. Anh này đỏ mặt giải thích với đồng đội là họ sút đúng vào góc chết. Nhưng trên thực tế ai cũng biết là anh này đang đắm đuối cô nàng WAG của chúng ta mà quên nhiệm vụ. Tỷ số lúc này là 3-3.

Dường như hiểu được điều này ông bầu Hiển trâu đã có cách sử lý khá quái là điều "Hưng mi nhon" - con trai của trung vệ Jaiwe ra rủ cô WAG này đi mua bimbim, mục đích là để cô rời xa thủ thành Tom để anh tập trung vào nhiệm vụ. Và kết quả không thể tốt hơn khi nàng WAG ở xa, thủ thành này liên tục có những pha cản phá xuất thần.

FC Anh Em đang muốn đẩy nhanh nhịp độ trận đấu để tìm kiếm bàn thắng thì lại từ một pha phản công bóng đến chân cầu thủ có cái tên khá lạ Năm_Ăn, anh này khéo léo xử lý chuyền bóng qua 2 trung vệ của đối phương, bên kia Cụ của Pele nhận bóng trong tư thế không thể nhàn hơn, anh này bình tĩnh rê qua thủ môn và 1 hậu vệ, rồi tung cú sút rất hiểm vào lưới trống. Vâng tôi nhắc lại là cú sút rất hiểm vào lưới trống. Ai cũng nghĩ là bóng sẽ vào lưới nhưng... Thật bất ngờ trung vệ của FC Anh Em làm thay nhiệm vụ của thủ môn. Anh này phản xạ xuất thần đẩy bóng đi vọt xà ngang trong sự ngỡ ngàng của trọng tài chính Văn Hiệp. Không phải suy nghĩ lâu, ông chạy vào sân rút thẻ vàng cảnh cáo trung vệ của FC Anh Em và chỉ tay vào chấm 11m. Cầu thủ thực hiện quả 11m này không ai khác chính là Lễ_ở và anh không cho thủ môn của đối phương bất cứ một cơ hội cản phá nào bằng cú sút đầy quyết đoán nâng tỷ số trận đấu lên 3-4.

Thời gian của trận không còn nhiều, do đó các cầu thủ đến từ miền tây tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Họ miệt mài tấn công nhưng không thể khoan thủng hàng thủ rất chất lượng của FCB Hà Đông với sự góp mặt của Hymalaya, Nằm_Ăn, Haisuchao, thủ thành Tom, cộng với sự hỗ trợ tuyệt vời của Tiểu Xavi và Le_o. Đến phút thứ 85 của trận đấu các cầu thủ Barça Hà Đông lại dạy cho đối thủ hiểu thế nào là phản công. Chỉ có 2 cầu thủ là Tutit và Le_o ở trên. Sau khi nhận bóng từ hàng thủ, Tutit chuyền sang cho Le_o dứt điểm nâng tỷ số lên 3-5.

Trận đấu khép lai với chiến thắng xứng đáng cho Barça Hà Đông và một lần nữa họ lại ra về với tư thế của những người chiến thắng. Nói chung thì trận đấu khép lại rất thành công vì đã lâu rồi ông bầu cũng như các cổ động viên của Barça Hà Đông không được chứng kiến một trận đấu hay như vậy. Ngoài sân ông bầu Hiển Trâu đã đặt sẵn "Quốc thịt" của đội để khao quân. Mọi người đều rất phấn khởi ra về nhưng chỉ có Tom là vui nhất vì anh này đang toan tính gì đó rất nguy hiểm. Chắc anh ta vẫn nhớ như in trong đầu lời nàng WaG tuyên bố lúc trận đấu còn đang diễn ra. Vâng !!!! Cá nhân tôi thì rất mong anh đạt được mục đích là "cõng" nàng về nhà an toàn.

PV: Nguyễn Hưng Quỳnh (Nằm_Ăn)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.