FCB Thăng Long - Barça Hà Đông 5-4): Mong manh lụa Hà Đông

Barça Hà Đông
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

FCB Thăng Long 5 - 4 Barça Hà Đông

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và kỳ vọng của giới mộ điệu về trận derby đặc biệt tri ân nữ Chủ tịch xinh đẹp Thùy Mai về những đóng góp không biết mệt mỏi trong suốt thời gian qua cho phong trào chung của FCBVN, trận derby Hà thành đã diễn ra hết sức kịch tính và đong đầy cảm xúc, có thể nhìn vào con số 9 bàn thắng được ghi, mọi người cũng sẽ hình dung ra độ hấp dẫn của trận đấu nhưng xin khẳng định những ai không có mặt tại trận đấu này sẽ phải cực kỳ hối tiếc khi xem lại clip trên trang 24h.com.vn!

Trước khi bước vào trận đấu, hẳn là các cầu thủ cũng như CĐV của “đội bóng quê lụa” vẫn chưa nguôi ngoai được “món quà mang vị mướp đắng” mà Thăng Long đã dành tặng họ đúng vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 4 mới chỉ cách đây hơn một tháng. Vì vậy, ở trận tái đấu này, BHL Hà Đông đã triệu tập đầy đủ các hảo thủ tốt nhất của mình. Bên cạnh đó, trên khắp các diễn đàn, truyền thông thân Hà Đông cũng tràn ngập những lời cảnh báo, khiêu khích, những thông điệp đầy ẩn ý về một cuộc trả thù không thương tiếc nhằm lấy lại thể diện và sự kiêu hùng của một đội bóng lớn giàu truyền thống. Những cầu thủ có chỉ số lực sút 99 như Jaiwe, Nằm ăn cũng liên tục lên tiếng thể hiện sự thèm muốn được đối mặt với thủ thành Tuân Masip của Thăng Long vì cho rằng anh này rất bụ bẫm và “vừa miếng” , ao ước được một lần tung ra cú sút đưa cả người và bóng vào gôn. Bên phía Thăng Long, dường như nhận thấy nguy cơ về một cuộc trả thù không thương tiếc nên ông bầu kiêm Đội trưởng Gavrotte cũng không dám đưa ra những bình luận mang tính khiêu khích, chỉ có vài dự đoán ý nhị làm giới truyền thông đặt ra nhiều dấu hỏi, kiểu như “Cụ của Pele sẽ ra sân ở cuối trận” hay “Andre Tom đã có bản hợp đồng chớp nhoáng với Thăng Long trước đó 5 ngày khi cùng Thăng Long đánh bại FC Du mục”!!!

Đúng 17h30, khi những tia nắng nhạt của hoàng hôn chính thức trốn sau các ngọn xà cừ quanh sân, thay thế bằng ánh đèn mờ ảo đến mê hoặc ở 4 góc sân MIC Induna Park, tiếng còi khai cuộc của ông trọng tài Denpietrau nổi tiếng thị phi cũng yếu ớt cất lên . Vừa nhập cuộc, tất cả các cầu thủ Hà Đông đã tràn hết sang phần sân đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ, ngay cả trung vệ Jaiwe cũng thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm của đối phương; tuy nhiên chính sự nóng vội muốn áp đặt thế trận, trong khi lại thiếu đi sự liên kết mạch lạc cần thiết, Barça Hà Đông đã liên tiếp nhận 2 bàn thua từ những pha phản công sắc lẹm của FCB Thăng Long, sau đó mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi thủ thành Claudio Mai mở hàng cho “ngày của các thủ môn”  bằng pha khống chế vụng về khiến tiền đạo có mái tóc lạ mà tôi đã biết có cái tên rất nghệ sĩ - Thế Hanh ghi bàn nâng tỷ số lên 3 – 0. Có lẽ những khán giả xem truyền hình khi vừa mở tivi ra cũng sẽ cho rằng bộ phận kỹ thuật của nhà đài đã bấm lộn tỷ số trận đấu giữa hai đội, còn các CĐV Hà Đông có mặt ở sân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi trên khán đài VIP, Chủ tịch Thùy Mai vẫn mải miết vui đùa với lũ trẻ và mấy nàng WAG mà dường như quên mất mình đang đi dự một trận bóng đá. Điều đáng nói là đúng như Đội trưởng Thăng Long đã “dự đoán” trước trận đấu, tiền đạo Le_o tức Dũng son của Hà Đông đã “vi phạm kỷ luật đội bóng” khi đến sân ở hiệp 2 cùng với người quản lý nổi tiếng trong giới showbiz Thảo Kat của mình. Cùng với đó, dù đã tuyên bố dính chấn thương ngón tay từ trận đấu giữa tuần nhưng thủ thành Andre Tom Stegen vẫn được tung vào sân thay thế Claudio Mai  đang thi đấu ổn định. Phải nói rằng những sự điều chỉnh nhân sự và chiến thuật kịp thời đã cho thấy đẳng cấp của đội bóng lớn khi Hà Đông đá nửa sân trong phần lớn hiệp 2, và kết quả đã ghi được liên tiếp 4 bàn thắng dù ngay khi vào sân ở đầu hiệp 2, thủ thành Andre Tom cũng kịp để lọt lưới 1 bàn. Trong 4 bàn thắng Hà Đông ghi được, có lẽ do thủ thành trẻ Tuân Masip cũng không muốn thua kém đàn anh Claudio Mai ở phía đối diện nên ở phút 54 của trận đấu, anh này đã có màn đổ người rất điệu đà và hốt bóng vào lưới nhà sau khi nhận được “đường chuyền” rất nhẹ nhàng của tiền đạo đối phương – Dũng son . 

Sự cân bằng về tỷ số đã khiến Hà Đông như vừa được chích một liều doping, họ triển khai lối đá ép sân sở trường và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng nhưng rất tiếc không cụ thể hóa được bằng bàn thắng. Và đúng như những gì bóng đá vẫn tạo ra, nếu tấn công không ghi được bàn thì sẽ bị trả giá. Ngay khi nhận thấy ông trọng tài Diepietrau có dấu hiệu chuẩn bị nổi hồi còi yếu ớt để kết thúc trận đấu, thủ thành Andre Tom đã kịp thời tạo dấu ấn riêng biệt cho mình, đồng thời kết thúc “ngày của của các thủ môn” bằng một pha bán lưới hết sức khó hiểu ấn định tỷ số 5 – 4 nghiêng về Thăng Long. Vậy là một lần nữa những CĐV quê lụa thất vọng vì sự mong manh nơi hàng thủ của đội bóng con cưng, một lần nữa những giá trị truyền thống của bầu Hiển lại sụp đổ trước giá trị của những đồng USD do ông trùm cà phê Cường Gavrotte tạo ra và một lần nữa “những dải lụa Hà Đông” không thể tung bay kiêu hãnh trước gió!  

Kết quả của trận đấu, cùng với những bàn thua rất khó hiểu của các thủ môn, đặc biệt là tình huống quyết định trận đấu của Andre Tom đã khiến dư luận dậy sóng. Được biết, một nhóm CĐV quá khích, cực đoan của Hà Đông đã yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc vì nghi vấn bán độ bởi một thủ thành có đẳng cấp đã khẳng định được tên tuổi trong giới ăn chơi và đang có chuỗi trận phong độ rất cao như Andre Tom  không thể mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy trong một trận đấu lớn.

Rất nhiều giả thuyết cũng đã được đưa ra, trong đó, thuyết âm mưu của nhóm các nhà báo điều tra đã gây thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Theo đó, với uy lực của những đồng USD thu được từ các dự án buôn cà phê khổng lồ trên khắp thế giới, ông bầu Gavrotte đã có những cuộc “đi đêm” với các cầu thủ trọng yếu của Hà Đông và chào mời họ với những bản hợp đồng có sức hút không thể chối từ. Không phải ngẫu nhiên mà trước trận đấu này, ông trùm cà phê lại nở nụ cười đầy ẩn ý khi đưa ra thông điệp “Cụ của Pele sẽ ra sân ở cuối trận” hay “Andre Tom đã có bản hợp đồng chớp nhoáng với Thăng Long trước đó 5 ngày”, cũng không phải ngẫu nhiên mà Andre Tom nhất định đề nghị được vào sân bằng được ở hiệp 2 mặc dù chấn thương ngón tay của anh được các bác sĩ chỉ định ít nhất 2 tuần nữa mới bình phục, và trước trận đấu 2 ngày, các tờ báo lá cải còn rầm rộ đưa tin về bức ảnh cho thấy thủ thành trẻ của Hà Đông đã mời chân dài Hiền Nguyễn uống cà phê tại một cửa hàng do Cường Gavrotte làm chủ…

Tuy nhiên, để có được những kết luận chính xác nhất về những nghi vấn được đưa ra, chúng ta cần phải chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng. Còn những CĐV của Hà Đông, họ cũng không phải quá bi quan, hãy cứ nhìn nhận đây chỉ là một cú vấp ngã, một cú ngã nhẹ mà sau đó, đội bóng thân yêu của họ chắc chắn sẽ đứng lên và mạnh mẽ hơn! 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.