[El Clásico-256] Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy....

hhbcvt

Mầm non xã
Đầu quân
24/11/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
42
Barça đồng
0
Còn để alves trong đội hình còn thua, rất ham lên tấn công nên hay để hổng cánh. Tham gia tấn công như mấy mùa trước thì còn được chứ như mùa này thì cũng chả có cái vẹo gì ngoài việc chuyền đi chuyền lại. Chuyền vào khung thành thì độ chính xác cực thấp chủ yếu là mất bóng hoặc bị phá bóng. Thực ra HLV phải quán triệt từ đầu để cả hai hậu vệ biên phải giữ vị trí ở nhà do mình đang có lợi thế 1-1 trên sân khách, đằng này alves ham lên tấn công và trở về không kịp là dính đòn phản công ngay. Bàn thứ 2 để hổng không nói, bàn thứ nhất để sổng Rô điệu đối mặt với Pique trong vòng 16m50 cũng là do hổng cánh mà nên.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cả công lẫn thủ đều yếu, cái hàng công mà gần đây suốt ngày dồn lên tấn công để rồi chả tạo được cơ hội ghi bàn nào thì hàng thủ sớm muộn sẽ để thua, cái này mình đã nói từ lâu. Chỉ tội cho Messi, bị vây bởi 3, 4 cầu thủ đối phương để rồi phải bất lực, trong khi kẻ được lợi nhất lại chính là Ronaldo, khi từ một kẻ yếu bóng vía khi gặp Barcelona giờ đây đã chính thức trở thành hung thần của đội bóng, đó cũng chính là hình ảnh giữa Barca và Real bây giờ, và như thế đã đủ để khẳng định tại thời điểm hiện tại đội bóng áo trắng đã mạnh hơn đội bóng xanh đỏ chưa, có lẽ là như vậy, việc Real bị bỏ xa tại La Liga là do họ tự bắn và chân mình nhiều hơn, còn chúng ta đã có những cú lội ngược dòng khó tin trong nửa đầu giai đoạn lượt đi.
Âu cũng là do chính sách chuyền nhượng đầu mùa, không hiểu mua Song chảo về làm cái gì nữa. Chúng ta luôn mua cầu thủ với cái giá rất cao rồi chả để làm gì, nhớ mùa hè năm 2010, Ozil công khai bày tỏ với Barca và giá chỉ có 15 triệu, nhưng chúng ta nói không chỉ vì muốn đâm đầu vào mua Fabregas, để rồi Ozil sang Real và mãi đến hè năm 2011 ta mới có Cesc với số tiền gấp đôi. Còn vụ Sanchez, giá tương đương Di Maria nhưng chỉ đáng sách dép (cả về khả năng chơi bóng lẫn tài ăn vạ), mua một cầu thủ đá cánh về đào tạo đá tiền đạo cắm,... Rồi đầu mùa thay vì mua trung vệ lại đi mua Song về để... đào tạo đá trung vệ, nói chung là chán với BLĐ.
Nhìn vào cái đội hình vẫn cứ giữ nguyên cả có tý thay đổi nào là thấy nản rồi, Iniesta chỉ đá hay khi anh được xếp tiền vệ thôi chứ không phải tiền đạo cánh trái, còn việc con ông cháu cha Pedro luôn được đá chính thay vì đó là Villa và Tello cũng khiến tôi bức xúc vô cùng.
Nói chung đây là cái tát cần thiết để chúng ta cải tổ mạnh mẽ ở mùa hè năm nay, tiếc thay là mùa giải đã chấm dứt từ đây khi hôm nay mới chỉ là cuối tháng 2 mà thôi.
Và cũng thật tiếc cho Tito, mọi thành quả mà ông xây dựng từ đầu mùa coi như đã vứt đi, trong khi bản thân vẫn đang phải điều trị tại New York!!!
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Nhìn đội hình ra sân đã chán rồi, vẫn y nguyên trận gặp Milan, viễn cảnh 1 trận đấu theo kiểu tốc áo đâm đầu vào tường lại hiện ra. Roura đã quá cầu toàn khi sắp xếp đội hình, và đến khi bóng lăn thì chúng ta lại thấy kịch bản cũ tái hiện. Chẳng cần đến Mou, tôi tin là nhiều bác ở đây cũng nghĩ đc cách đối phó. Vẫn mấy bài đơn giản như xe bus 2 tầng, giữ cự ly đội hình, sau đó là khoan cánh. Hôm nay mỗi nách bị cù 1 phát, bàn thứ 3 đến khi mọi thứ đã an bài và ko còn ai muốn cố gắng nữa.
Roura vẫn là Roura thôi, chém to kho mặn như ngoại hình của ông, vẫn tiếp cận trận đấu theo cách cũ bất kể lợi thế của ta.
Biểu đồ El Classico giờ đã đi xuống rồi, ta ko còn chiếm thượng phong như trc nữa, mình ko muốn tin là siêu kinh tởm sắp tới ta sẽ nhận 3 trái trắng hay thậm chí là bàn tay nhỏ.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Có lẽ phải 5 năm rồi mới lại phải chứng kiến một Barca nhợt nhạt, bất lực đến như thế. Nhưng chí ít thời đó ta vẫn còn có thể hy vọng vào sự đột biến của các ngôi sao đẳng cấp. Còn giờ, biết trông vào ai khi Iniseta vốn không giỏi sút, Messi lúc nào cũng bị 3-4 áo trắng vây quanh, và phần còn lại của hàng công coi như bỏ. Nhìn cảnh Messi cầm bóng đâm đầu vào tường rồi lại bật ra hoặc bị đè ngã mà thấy thật bất lực. Chỉ còn một cầu thủ đẳng cấp, Villa thì lại bị đày ải trên ghế dự bị. Real giờ đã không còn sợ Barca nữa rồi, ác quỷ Pepe đến những phút cuối mới được vào sân với vẻ mặt toe toét. Cũng đúng thôi, với lối đá đơn điệu và mệt mỏi như thế, chỉ cần một hàng thủ vững và 1 tiền đạo tốc độ là đã có thể uy hiếp được Barca rồi. Milan có El Shaarawy và Real có Ronaldo. Đá như thế, cơ sở nào để hy vọng 2 bàn vào lưới Milan đây?

Thực sự thì...Rosell và Roura, 2 ông đang phá đội với một tốc độ khá nhanh đấy!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sau trận thua Milan lượt đi tôi nghĩ có 5% để vượt qua Miln lượt về, nhưng sau trận hôm qua thiì tôi chỉ còn lại 1% hy vọng thôi. Hôm qua cứ cầm bóng cò cưa xem thằng nào nóng ruột, toàn để tieền đạo 1 đấu 1 với trung vệ, tốc độ của CR7 đo tốc độ với Pique, Tốc độ của Puyol đọ với Di Maria, chán thật.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Hàng thủ yếu kém cho đến lúc này không hẳn do 1 2 cá nhân nào cả, mà đó là cả 1 hệ thống. Từ BHL cho đến các cầu thủ. Có thể nhận thấy đội hình ra sân từ lúc Tito đi Mỹ đến giờ là quá dễ để dự đoán. Gần như không có sự khác biệt một tí nào. Vẫn là con người, vẫn là cách chơi đó. Nhợt nhạt và nặng nề. Tôi cảm nhận rõ sự uể oải, hụt hơi về thể lực quá rõ trong từng cầu thủ. Và hệ quả là rời rạc trong tấn công, bất cẩn trong phòng ngự. Cả 2 bàn đầu tiên rõ ràng Pique và Puyol đã không có được sự tỉnh táo cũng như thể lực để gây áp lực lên đối phương (dù trong cả 2 bàn Real chơi quá hay).
Một lần nữa tôi phải nhắc đến Roura, chắc chắn Tito không có vai trò quyết định trong chiến thuật mỗi trận đấu của Barça, so với hồi đầu mùa, để dự đoán đội hình của Barça là khá khó trái ngược với bây giờ. Rõ ràng Roura còn non, thiếu dứt khoát và quá cầu toàn.

Năm nay chúng ta gần như có được chiếc cúp La Liga nhưng phong độ còn kém hơn cả mùa giải năm ngoái. Khát vọng thi đấu của các cầu thủ cũng không còn nhiệt huyết một phần vì tuổi tác, 1 phần vì no nê danh hiệu.

Đến lúc Xavi cần được giải lao, đến lúc Thiago cần được trao nhiều hơn niềm tin. Đến lúc Pedro + Villa + Alexis + Alves cần tìm một địa điểm mới. Mong rằng mùa giải năm sau Neymar sẽ đến và một cuộc trường trinh vĩ đại sẽ tiếp tục, chúng ta lại được thắt chặt dây an toàn :D

Còn mùa giải năm nay coi như đã xong. Trận gặp AC tôi không còn niềm tin sau khi chứng kiến trận này :(
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Điều đầu tiên cần làm là cải tổ gấp hàng thủ. Puyol đá luôn nhiệt tình song quả thực anh đã qua thời kỳ phong độ đỉnh cao rồi, nên chỉ cho anh chơi ở những trận bình thường, Mascherano thì cũng không thể đảm đương vị trí trung vệ khi gặp những đội bóng lớn. Cần phải mua gấp một hv thực thụ. Quá đáng tiếc đầu mùa giải vừa rồi chỉ vì tiếc tiền mà chúng ta không dám mua những Thiago Silva hay Martinet, trong khi mua anh Song rẻ về chả làm gì. Mùa giải tới nên thanh lý hàng loạt rồi làm mới cả công lẫn thủ mới mong tiếp tục bá chủ châu âu. Thêm vào nữa chúng ta cứ đá kiểu cửa trên, lúc nào cũng ham tấn công nhưng để lộ sườn quá nhiều, ngay cả những đối thủ nhỏ cũng dễ dàng phản công và ghi bàn. Cần khắc phục gấp những điểm yếu chết người này.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hàng thủ yếu kém cho đến lúc này không hẳn do 1 2 cá nhân nào cả, mà đó là cả 1 hệ thống. Từ BHL cho đến các cầu thủ. Có thể nhận thấy đội hình ra sân từ lúc Tito đi Mỹ đến giờ là quá dễ để dự đoán. Gần như không có sự khác biệt một tí nào. Vẫn là con người, vẫn là cách chơi đó. Nhợt nhạt và nặng nề. Tôi cảm nhận rõ sự uể oải, hụt hơi về thể lực quá rõ trong từng cầu thủ. Và hệ quả là rời rạc trong tấn công, bất cẩn trong phòng ngự. Cả 2 bàn đầu tiên rõ ràng Pique và Puyol đã không có được sự tỉnh táo cũng như thể lực để gây áp lực lên đối phương (dù trong cả 2 bàn Real chơi quá hay).
Một lần nữa tôi phải nhắc đến Roura, chắc chắn Tito không có vai trò quyết định trong chiến thuật mỗi trận đấu của Barça, so với hồi đầu mùa, để dự đoán đội hình của Barça là khá khó trái ngược với bây giờ. Rõ ràng Roura còn non, thiếu dứt khoát và quá cầu toàn.

Năm nay chúng ta gần như có được chiếc cúp La Liga nhưng phong độ còn kém hơn cả mùa giải năm ngoái. Khát vọng thi đấu của các cầu thủ cũng không còn nhiệt huyết một phần vì tuổi tác, 1 phần vì no nê danh hiệu.

Đến lúc Xavi cần được giải lao, đến lúc Thiago cần được trao nhiều hơn niềm tin. Đến lúc Pedro + Villa + Alexis + Alves cần tìm một địa điểm mới. Mong rằng mùa giải năm sau Neymar sẽ đến và một cuộc trường trinh vĩ đại sẽ tiếp tục, chúng ta lại được thắt chặt dây an toàn :D

Còn mùa giải năm nay coi như đã xong. Trận gặp AC tôi không còn niềm tin sau khi chứng kiến trận này :(

Nếu Villa mà có ra đi thì không phải do anh thi đấu dở mà là do BHL có ác cảm với anh, bây giờ trên thế giới tìm ra được một tiền đạo đẳng cấp và hiểu tiqui taca như Villa là quá khó. Anh đã hy sinh rất nhiều kể từ khi chuyển sang Barcelona, và ở mùa giải năm nay mỗi khi được ra sân thi đấu đều để lại dấu ấn của mình.
Còn Pedro ra đi là chuyện không tưởng, hắn là cocc rồi, nói thật luôn đấy. Nản không chịu được với cách hành xử của BHL!
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Tôi chợt nhớ lại đã thoáng lướt qua 1 bài báo trên bongdaplus có tiêu đề "Barca có thể đá mà không cần HLV?!", không biết bác này (không nhớ tên nữa) có thấy xấu hổ khi khoác lên mình cái danh nhà báo hay không. Để thi đấu thì đến cả môn đi bộ cũng phải cần HLV, thời điểm Tito sang Mỹ điều trị đến 3 tháng thì ai cũng có thể cảm nhận được sự khủng hoảng sẽ đến trong giai đoạn quyết định mùa giải, điều này đã bị che khuất bởi phong độ của cỗ máy ghi bàn Messi, giờ đây đã hiển hiện khi cỗ máy ấy lúc nào cũng đối mặt 3,4 bức tường, không có con hẻm nào để luồn lách. Barca vốn đã quen ăn tươi nuốt sống đối thủ từ trứng nước, chém trước đối phương được 1 nhát rồi mới mài dao, thế nên cứ bị dẫn bàn trước thì dễ thấy tâm lý các cầu thủ khá căng cứng và vội vã. Rất lâu, rất lâu rồi tôi mới xem Barca thi đấu chỉ trong hiệp 1, tắt tivi, đau lắm, phải làm vậy vì không muốn mình đau thêm. Đỉnh cao có cái giá của đỉnh cao, rồi kẻ chinh phục sẽ bị thế lực khác chinh phụ, đó là quy luật; câu nói này có lẽ để dành sau trận đấu với Milan. Ta lại cùng Barca tiếp tục hành trình theo một vòng tuần hoàn như cuộc đời ta: có lúc đói, có lúc no, có lúc vui, có lúc sầu.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Nếu Villa mà có ra đi thì không phải do anh thi đấu dở mà là do BHL có ác cảm với anh, bây giờ trên thế giới tìm ra được một tiền đạo đẳng cấp và hiểu tiqui taca như Villa là quá khó. Anh đã hy sinh rất nhiều kể từ khi chuyển sang Barcelona, và ở mùa giải năm nay mỗi khi được ra sân thi đấu đều để lại dấu ấn của mình.
Còn Pedro ra đi là chuyện không tưởng, hắn là cocc rồi, nói thật luôn đấy. Nản không chịu được với cách hành xử của BHL!

Villa không được BHL trọng dụng chỉ là 1 phần, tôi không tin một cầu thủ ở cuối sự nghiệp lại chấn thương 1 năm trời có thể lấy lại phong độ đỉnh cao được. Nhìn 1 cách thẳng thắn, Villa không đóng góp được nhiều cho lối chơi chung dù còn tốt hơn Alexis + Pedro (thời gian gần đây) nhưng so với mức lương anh đang nhận thì là quá ít.

Năm sau Neymar đến thì Villa sẽ thành người thừa, chưa kể còn có Tello, Cuenca, Gerard Deulofeu, Pedro (đúng là anh này khó mà đi). Tìm một bến đỗ mới với Villa là tất yếu.
Điều tôi muốn nhấn mạnh là Barça cần trẻ hóa đội hình, tạo dựng niềm tin cho các cầu thủ trẻ. Barça bây giờ nói về mặt tuổi tác thì khác gì AC cách đây 1 2 năm.
 

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Xem Pedro đá không khác gì thắng "Thuỷ top" trước kia của MU. Có 2 ông này coi như chấp người. Trận tới còn để nó đá thì chúng ta chấp Milan 2 trái + 1 người. Đứng nói là 1%. Anh em xác định luôn đi cho nhanh.
 

traviresta

Trung học xã
Đầu quân
11/3/12
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nhìn đại ca Roura cứ làm nhớ tới hình ảnh Benitez ở Inter năm nào, phá nát be nát bét hết. Nản với tay thuyền trưởng chỉ biết ăn nói đao to búa lớn này
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói chung đổ hết tội lên đầu Rouna cũng hơi quá, bởi thực chất con người trong tay ông ta chỉ có đến thế thôi, làm gì có nhiều phương án như bên phía Real của Mou? Tôi thì nghĩ có Tito ở đây cũng chỉ khá hơn chút thôi, mọi người có cảm giác Tito tốt hơn chẳng qua là do giai đoạn ông ta cầm quân thì Barca chưa phải gặp bất kì đội bóng lớn nào cả (mà nói thật, ngay cả khi có Tito tôi thấy Barca bây giờ vẫn nhợt nhạt, tiêu biểu là các trận ở vòng bảng Champion League). Hồi đầu mùa có Tito mà vẫn thua bọn dê ở Siêu Cúp đấy thôi. Phải có thực mới vực được gạo chứ. Trong khi các cầu thủ quan trọng đang dần ở bên kia sườn dốc như Xavi, Puyol, Alves, Villa, còn các cầu thủ trẻ thì quá non nớt như Cesc, Pedro, Alba, thì BLĐ lại đi mua toàn những ông ất ơ chả đâu vào đâu như Song chảo, Alexis Sanchez thì quá lởm so với số tiền gần 40 triệu bỏ ra (vẫn còn phải trả góp chứ chưa trả hết), mấy cầu thủ này chả đóng góp gì mấy cho đội bóng thì bảo sao chất lượng đội hình đi xuống. Vấn đề là Barca chúng ta có truyền thống mua bán rất chán, không hiểu do lối chơi của chúng ta chỉ phù hợp với 1 số ít cầu thủ thôi hay sao mà khi mua các tân binh đắt giá về thường rất hay bị hớ hoặc không thể hiện được gì cho tới khi bị bán đi. Trong khi vấn đề tài chính chúng ta cũng không phải mạnh và thừa tiền. Hè tới Neymar có thể là 1 cầu thủ phù hợp với Barcelona, chỉ sợ nhất cái kiểu sống vô kỉ luật của chú này thôi chứ tài năng miễn bàn. Barca cần mua thêm cầu thủ biết cách gây đột biến để chia lửa với Messi, tạo thêm nhiều phương án tấn công hơn. Chứ đội bóng nào cũng có lúc đỉnh cao và phải bước xuống vực sâu thôi, quy luật chung rồi, việc Barca đang đi xuống dần đều trong vài năm qua là như vậy. Hy vọng năm sau sẽ cải tổ để đem đến 1 chu kỳ mới.

@ thua Real không lạ, nhưng uất cái là thua thằng cha Mou với thằng Gay điệu ghi bàn trên Nou Camp. Tiếc quá đáng ra chúng ta đã có thể đóng đinh lên cỗ quan tài của bè lũ Bồ ở Dê rồi...
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Cả trận quá bế tắc, không có 1 pha phối hợp nào có thể gây đột biến cả. Mình nghĩ không phải lối đá bị bắt bài (họ vẫn đá như thế cách đây 3,4 năm) mà là do phong độ & tuổi tác đã làm cho các cầu thủ triển khai Tiki Taka không như trước nữa (1 khi đá Tiki Taka không tốt thì thua là điều hiển nhiên). Barca thời Pep, ngoài lối đá Tiki Taka ra thì mình còn thấy khả năng pressing quá tốt, khi tấn công bị mất bóng thì các TV & HV áp sát gây khó dễ cho đối phương ngay, nên hạn chế được khá nhiều đòn phản công (cắn trộm) của đối phương. Cả trận thua Dê & Milan thì mình thấy là ta tự thua chứ không phải đối phương hay.
Năm nay, thay HLV mà vô địch Liga là quá thành công với Barca rồi. Có thể nói rằng Tiki Taka sẽ giảm sút khi phong độ của Xavi đi xuống, còn khi Xavi giải nghệ thì Barca nên thay đổi lối đá dần đi là vừa. Mình thích kéo Messi đá thấp xuống, cùng Iniesta & Busquest phân phối bóng và kiến tạo hơn, dùng trung phong như kiểu P. Kluivert và 2 TĐ cánh như Overmars trước đây cho phương án gặp xe bus (BHL phải lên phương án chuyển nhượng nhân sự).
Trân tới gặp Dê ở Liga thì Barca nên xác định đá phòng ngự rồi phản công (như gặp Dê tại BK CL2011 hay MU tại CK CL2009), chứ vẫn đá kiểu này thì mình e rằng sẽ lại có tỉ số đậm cho bọn Dê tiếp thôi. Vical Barca!
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Đúng như mình cảm giác trước trận đấu nên không cả dám xem nữa, sáng dậy nhìn kết quả không có gì bất ngờ. Roura quá non trong huấn luyện, thay thế người thuyền trưởng một con tàu lớn như Barca không đơn giản như thế. Khi AC đã biết cách kiềm chế Messi thì Mou thừa sức nhìn ra cách. Cái đội hình ra sân không có gì mới lạ, cách tiếp cận trận đấu không có gì mới nhưng một người HLV luôn phải có những phương án kết liễu đối thủ mà Roura thì dường như không có một chút tố chất nào trong vụ này. Chán chả buồn chết. Cúp nhà vua chẳng là gì cả nhưng với Roura thì chắc chúng ta chỉ ôm cái Liga chắc chắn đã. C1 thôi đừng nói đến nữa.
Thực sự là nhớ Pep, dù Pep thế nào đi chăng nữa nhưng trong những trận chung kết chưa bao giờ Pep thất bại. Nhìn thất bại của Tito ở siêu cúp đầu năm mình đã cảm thấy Tito không phải là người của những trận chung kết. Ông giống Fergie nhiều hơn, đua đường dài thì tốt nhưng trong những trận đấu quyết định thì khá là khó. Thà chúng ta thua ngay từ trận này, cho Dê cái nhà vua, mình ẵm cái Liga còn C1 thì để kẻ nào đó ngoài Dê chó là được. Haizzz, lâu lắm mới thấy buồn thế này
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung đổ hết tội lên đầu Rouna cũng hơi quá, bởi thực chất con người trong tay ông ta chỉ có đến thế thôi, làm gì có nhiều phương án như bên phía Real của Mou? Tôi thì nghĩ có Tito ở đây cũng chỉ khá hơn chút thôi, mọi người có cảm giác Tito tốt hơn chẳng qua là do giai đoạn ông ta cầm quân thì Barca chưa phải gặp bất kì đội bóng lớn nào cả (mà nói thật, ngay cả khi có Tito tôi thấy Barca bây giờ vẫn nhợt nhạt, tiêu biểu là các trận ở vòng bảng Champion League). Hồi đầu mùa có Tito mà vẫn thua bọn dê ở Siêu Cúp đấy thôi. Phải có thực mới vực được gạo chứ. Trong khi các cầu thủ quan trọng đang dần ở bên kia sườn dốc như Xavi, Puyol, Alves, Villa, còn các cầu thủ trẻ thì quá non nớt như Cesc, Pedro, Alba, thì BLĐ lại đi mua toàn những ông ất ơ chả đâu vào đâu như Song chảo, Alexis Sanchez thì quá lởm so với số tiền gần 40 triệu bỏ ra (vẫn còn phải trả góp chứ chưa trả hết), mấy cầu thủ này chả đóng góp gì mấy cho đội bóng thì bảo sao chất lượng đội hình đi xuống. Vấn đề là Barca chúng ta có truyền thống mua bán rất chán, không hiểu do lối chơi của chúng ta chỉ phù hợp với 1 số ít cầu thủ thôi hay sao mà khi mua các tân binh đắt giá về thường rất hay bị hớ hoặc không thể hiện được gì cho tới khi bị bán đi. Trong khi vấn đề tài chính chúng ta cũng không phải mạnh và thừa tiền. Hè tới Neymar có thể là 1 cầu thủ phù hợp với Barcelona, chỉ sợ nhất cái kiểu sống vô kỉ luật của chú này thôi chứ tài năng miễn bàn. Barca cần mua thêm cầu thủ biết cách gây đột biến để chia lửa với Messi, tạo thêm nhiều phương án tấn công hơn. Chứ đội bóng nào cũng có lúc đỉnh cao và phải bước xuống vực sâu thôi, quy luật chung rồi, việc Barca đang đi xuống dần đều trong vài năm qua là như vậy. Hy vọng năm sau sẽ cải tổ để đem đến 1 chu kỳ mới.

@ thua Real không lạ, nhưng uất cái là thua thằng cha Mou với thằng Gay điệu ghi bàn trên Nou Camp. Tiếc quá đáng ra chúng ta đã có thể đóng đinh lên cỗ quan tài của bè lũ Bồ ở Dê rồi...

Bạn nên nhớ chúng ta không "thua" Real ở Siêu cúp. Trận lượt đi ta đá trên cơ và khi đang dẫn 3 - 1 thì Valdes bán một quả, trận lượt về bị dẫn trước 0 - 2 và chỉ chơi với 10 người nhưng chúng ta vẫn khiến Dê tới phút chót mới có thể chắc chắn rằng mình đã vô địch bởi lợi thế bàn thắng trên sân khách. Còn ở trận Classico đầu mùa chúng ta hòa 2 - 2 với Dê nhưng đó là trận đấu mà ít nhất chúng ta cũng thể hiện được bản sắc và hiệp 2 đã thi đấu trên cơ. Đó là sự khác biệt, tôi không hiểu bạn nói khi Tito trực tiếp dẫn dắt mà bạn bảo nhợt nhạt là thế nào!
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mọi người đều thấy Ozil và Di Maria chẳng hề tỏ ra nguy hiểm như trước kia. Bài Real đá với Barca cũ mèm, chỉ là thủ chắc rồi bất ngờ tung đường chuyền lên cho thằng "điệu" đua tốc độ. Nếu cho thêm tiền vệ trụ vào bẻ gãy phản công thì Real cũng chẳng nguy hiểm gì...
Trước đây, sau khi phối hợp sẽ có một đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn nhưng bây giờ Xavi xem như không hề tung ra một đường chuyền như thế nữa; Cesc thì vật và vật vờ, cậu này mà còn đá thì Barca càng ngày càng bế tắc. Phương án cho tương lai là chỉ cho Cesc và Xavi đá những trận gặp đội thường thường; những trận quan trọng kéo Iniesta về đá tiền vệ, chịu trách nhiệm sáng tạo. Tạo cơ hội cho Thiago, Tello ra sân nhiều.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái quan trọng bây giờ là Cesc có mặt trên sân để làm gì? Cả Xavi cũng vậy. Thời kỳ hoàng kim nhất của Cesc là hồi còn ở Arsenal, cái hồi anh ấy chọc khe hoặc chuyền vượt tuyến cho những Henry hay van Persie băng xuống dứt điểm, còn hồi Xavi là có Eto'o hoặc Villa thời kỳ đỉnh cao chịu khó phá bẫy việt vị.
Còn giờ thì sao? Chi Iniesta đá cánh, và dĩ nhiên anh không có xu hướng thoát xuống như 1 tiền đạo đích thực, Messi phải lùi về tận giữa sân, còn Pedro thì có thoát xuống cũng chả làm nên trò gì? Vậy chuyền cho ai? Chiến thuật gần đây của chúng ta là chuyền cho Messi, còn số 10 làm gì thì làm!!!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mọi người đều thấy Ozil và Di Maria chẳng hề tỏ ra nguy hiểm như trước kia. Bài Real đá với Barca cũ mèm, chỉ là thủ chắc rồi bất ngờ tung đường chuyền lên cho thằng "điệu" đua tốc độ. Nếu cho thêm tiền vệ trụ vào bẻ gãy phản công thì Real cũng chẳng nguy hiểm gì...
Trước đây, sau khi phối hợp sẽ có một đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn nhưng bây giờ Xavi xem như không hề tung ra một đường chuyền như thế nữa; Cesc thì vật và vật vờ, cậu này mà còn đá thì Barca càng ngày càng bế tắc. Phương án cho tương lai là chỉ cho Cesc và Xavi đá những trận gặp đội thường thường; những trận quan trọng kéo Iniesta về đá tiền vệ, chịu trách nhiệm sáng tạo. Tạo cơ hội cho Thiago, Tello ra sân nhiều.
Chính xác thì quả thứ 2 là 1 tình huống phá bóng lên sau quả phạt góc của ta (bản thân quả phạt góc cũng tới từ 1 tình huống tấn công khá nguy hiểm). Sao không ai chịu để ý rằng khoảng thời gian ngay đầu trận và sau bàn thắng thứ nhất, xã ép lên và các cơ hội nguy hiểm ngay lập tức đều đều xuất hiện: Messi với pha 2 tình huống dứt điểm, 1 chêch cột ngay đầu trận và 1 quả sút phạt, Pedro đi bóng cực hay bên cánh phải, 1 tình huống thoát xuống cực đẹp bên cánh trái của Alba(?) bị TT truy cản và chốt bằng 1 pha sút xa rất căng của Busquet, tình huống dẫn tới quả phạt góc mà Dê "phá bóng" để nâng tỉ số lên 2-0. Có thể nói trận này ta không hề thua Dê về cơ hội hay thế trận, mà chỉ thua ở các thời điểm. Và khi ép lên gây áp lực thì lập tức có các cơ hội nguy hiểm. Dê tuy thắng nhưng vẫn không thể ngăn chặn được lối chơi của ta, hay nói cách khác là Barca không hề bế tắc trong tấn công, dù đang do trợ lý của trợ lý dẫn dắt, đó là điểm mấu chốt. Vì thế, điều làm tôi thất vọng nhất ở trận này là phong độ của hàng công, hay chính xác hơn là vấn đề dứt điểm. 2 thời điểm xen kẽ vô vàn các cơ hội và cú sút của xã, Dê chỉ có đúng 2 cơ hội rõ rệt và thành công.
P/s: đừng ai so sánh trận với trận gặp Milan sắp tới, tính chất nó khác nhau. Tính chất trận này giống trận lượt đi với Milan hơn. Trận gặp Milan sắp tới, có thể kịch bản và kết quả lặp lại của trận này, khi ta chỉ có đúng 1 con đường là tấn công và phong độ hàng công vẫn tệ hại như vậy, còn đối phương thì chẳng có lý do gì để không phòng thủ.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thực sự là dưới bàn tay dẫn dắt của Tito chúng ta cũng có thể thua bất kì đội bóng nào nhưng là theo cách dám ngẩng cao đầu sau khi đã quần cho đối phương toát mồ hôi hột.
Còn bây giờ, thường thì người toát mồ hôi khi trận đấu chưa kết thúc là chúng ta.

Tại sao Messi gặp bế tắc ở trung lộ lại không kéo ra bên cánh phải nhằm giảm áp lực ở trung lộ.
Cứ xếp Alves đá như một tiền đạo cánh phải khiến công không được mà thủ cũng chẳng xong.
Ở phía ngược lại cũng thế, nếu thỉnh thoảng Alba lên tham gia tấn công thì điều đó mới tạo ra sự bất ngờ, còn nếu cứ lên thường xuyên thì đối phương quá dễ để bịt kín lỗ hổng.
Trận rồi khi Tello được xếp đá bên cánh trái đã có vài pha khoan phá và chuyền được vào trong quá tốt nhưng cầu thủ bên trong lại sút hụt hoặc sút trúng vào bức tường phòng ngự của đối phương.
Thêm một lần thua kém đối thủ về khả năng tận dụng cơ hội.
Nếu không có sự cải thiện ngay thì nguy to.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top