[El Clásico-257] Real Madrid 2-1 FC Barcelona: Chúng ta đã quen...Và chúng ta đã quên

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chàng hiệp sĩ Donkisot đáng thương

Vượt qua Chelsea của Hiddink đầy tranh cãi. Thất bại trước Inter của Mourinho một năm sau đó. Lại bị Chelsea vượt qua đầy tức tưởi ở mùa giải năm ngoái. Nếu như bóng đá không có khái niệm may mắn, người ta cứ ngõ rằng đây là Barca bất khả chiến bại, trong tay chàng hiệp sĩ xứ Catalan là thanh độc cô cửu kiếm. Mọi người yêu chàng vì tính hào hiệp trượng nghĩa, không bao giờ sử dụng thủ đoạn để dành chiến thắng...

Thế rồi, chàng nhìn thấy những cái cối xay gió! Giá kể chàng không đụng vào nó thì ắt cũng bảo toàn danh tiếng. Nhưng trước những cánh tay gió xấu xí, thô kệch chàng lại điên cuồng xông vào. Thanh kiếm danh bất hư truyền của chàng cũng chỉ chạm vào một cái là gãy tan...

Than ôi! Độc cô cầu bại là một nhân vật ẩn danh trong truyện Kim Dung. Ẩn ý ở đây là sẽ không bao giờ có một độc cô cầu bại trên đời này cả. Núi cao có núi cao hơn. Hồ lớn có hồ lớn hơn. Một chút chân lý đó có lẽ BHL Barca chưa từng ngộ!

"Võ giỏi phải luyện!" Như thế đủ chưa?

“Với xe buýt hai tầng, chúng ta kiên quyết tu tập nội công thật tốt, quyền pháp, cước pháp thật tốt thì ắt đánh bại mọi đối thủ bằng công phu bản môn!” Lời nói đó nếu không phải phát ra từ cựu bang chủ Cruyff thì chí ít cũng từ lão tiền bối Pep Guardiola.
Thế nhưng ở cả hai cuộc luận kiếm tại San Siro và Barcelona, chàng hiệp sỹ xứ Catalan với thanh độc cô cửu kiếm Messi đã thất bại toàn diện trước hai thế lực lớn khác. Cũng chẳng phải họ có được Cửu âm chân kinh và luyện công phu đến mức thượng thừa mà khuật phục được chàng. Đơn giản, họ biết chế ngự hoàn toàn kiếm thế ảo diệu tưởng vô song của chàng.

Võ giỏi phải luyện! Đúng, nhưng để trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ thì phải nghiên cứu tinh hoa võ học từ đó mà rút ra đấu pháp, quyền pháp, cước pháp khắc chế mọi đối thủ.

Thôi thì, hãy tỉnh ngộ đi, chàng hiệp sỹ! Hãy dũng cảm thừa nhận thất bại mà thay đổi mình, làm mới mình. Trên con đường hành hiệp giang hồ, luôn có những Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ hoặc chí ít là Cule bên cạnh ủng hộ chàng. Vậy thì, chàng phải có đủ thực lực để trấn áp kẻ thù bảo vệ họ chứ!

P/S: Vừa luyện xong “Anh Hùng Xạ Điêu” nên trong thần trí ắt cũng bị tẩu hỏa nhập ma một chút!
 
Sửa lần cuối:

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Với những tính toán của Mou, thì hắn sẽ không tung đội hình mạnh nhất đâu. Nên có lẽ trận này chúng ta sẽ thắng và cần phải thắng một cách oanh liệt cho tụi nó hết to mồm. Trận này được xem sớm không phải thức rồi.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói thật chứ kể cả Mou có không tung ra đội hình mạnh nhất đi chăng nữa, nhưng là bậc thầy về chiến thuật và đặc biệt là nếu chúng ta không thay đổi mà cứ thi đấu như những trận vừa qua thì cũng chả thắng nổi. Quan trọng là ta có chịu thay đổi hay không, còn nếu đã bớt cứng nhắc và chịu thay đổi thì kể cả Mou tung đội hình mạnh nhất thì tôi vẫn tin vào một chiến thắng cho Xã nhà!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Chàng hiệp sĩ Donkisot đáng thương

Vượt qua Chelsea của Mourinho đầy tranh cãi. Thất bại trước Inter của Mourinho một năm sau đó. Lại bị Chelsea vượt qua đầy tức tưởi ở mùa giải năm ngoái.
Sửa lưng bác tí :D. Chel của Hiddink chứ Mô thì bị đá đít từ năm trước nữa rồi=))
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
À với bác so Bà xã với anh Độc cô (từ giờ gọi tắt là Độc) em thấy cũng chưa chuẩn :D. Võ vẽ của anh Độc gói gọn trong 1 chữ "phá", nghĩa là phải có cái gì đó trước thì mới dùng được. Có vẻ buồn cười nhưng nó lại giống cái phong cách mợ Mô đang dùng hơn. Choảng nhau với anh Xung và anh Độc mà muốn không thua chỉ cần đứng im ngắm nghía phong cảnh xung quanh, làm thơ, hát hay gì cũng được, miễn đừng động thủ :)). "Người chưa động ta cũng chưa động, khi người muốn động ta đã động trước rồi". Vô chiêu thắng hữu chiêu nó là như vậy. Đứng sáng tới tối rồi về ăn cơm, mai lại ra đấu tiếp kiểu ấy, thằng nào mất kiên nhẫn trước thì thua=)). Phong cách của Barca hay của Si lùn nó không như vậy, cứ phải ra chiêu trước. Chiêu thức liên miên bất tận như nước chảy mây trôi khiến đối phương tối tăm mặt mũi mới chịu, oánh như kiểu Kiều Phong đại náo Tụ Hiền trang :)). Cửu thức độc cô kiếm ngày xưa của anh Độc đã được anh Mô, anh Đinh, thím Sơn và 1 số cao thủ khác tiếp thu và sáng tạo thêm 1 thức mới: PHÁ BÓNG THỨC. Có thể nỏi, Mô mới là truyền nhân của anh Độc chứ không phải Si lùn và Barca :))
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
FC Barcelona: Những vấn đề và giải pháp



Chứng kiến hai thất bại liên tiếp ở những trận cầu then chốt của FC Barcelona vừa rồi, đặc biệt là trận thua suýt trắng tay ngay tại thánh địa Camp Nou trước đại kình địch Real Madrid, tờ Mundo Deportivo đã chỉ ra những lỗ hổng chết người nơi con thuyền đỏ lam mà nếu không được nhanh chóng bịt kín, sẽ còn lấy đi của đội bóng mạnh nhất thế giới không chỉ hai chiếc cúp.

1. Vấn đề: Messi thì bị khóa chân, còn Ronaldo lại có quá nhiều cơ hội một đối một. Khi Messi ở cách xa khu vực cấm, cả AC Milan và Real Madrid đều sắp xếp rất nhiều cầu thủ bao bọc vị trí tiền vệ hộ công. Đó là lý do tại sao Messi luôn phải “tả xung hữu đột” với 3-4 cầu thủ đội bạn. Ngược lại, Ronaldo có cho mình không gian riêng bao la hơn nhiều. Anh ta có 50 mét rộng để tha hồ thi triển tốc độ và chỉ 1 trung vệ để đánh bại.

Giải pháp: Di chuyển nhiều hơn trong tấn công và hỗ trợ phòng ngự. Nếu Messi bị bao vây bởi 3 cầu thủ đối phương, tức là có hai cầu thủ khác của ta không hề bị vướng chân vướng tay. Nếu các chàng trai Blaugrana biết cách di chuyển hợp lý hơn, đây rõ ràng lại là một lợi thế. Còn về Ronaldo, có lẽ ban huấn luyện cần xem lại video các trận đấu cũ mà rút kinh nghiệm. Nếu trước đây Ronaldo đã từng đánh bại Alves và Puyol, thì giờ hãy để Pique giúp sức.

2. Vấn đề: Đội bóng chủ sân Camp Nou để thủng lưới quá nhiều. Từ ngày 10/1 đến bây giờ, chưa có trận đấu nào chúng ta giữ trắng được khung thành. Lần gần đây nhất Barca không phải nhìn đội bạn ăn mừng bàn thắng là trận đấu trước Cordoba trong khuôn khổ Cúp nhà vua (5-0). Cho đến hiện tại thì đoàn quân xứ Catalan đã phải vào lưới nhặt bóng trong 12 trận liên tiếp, với tổng số bàn thua lên đến con số 19. Một thói quen xấu không khỏi làm dấy lên những nghi ngờ.

Giải pháp: Hãy phòng ngự bằng chính trái bóng. Chẳng phải một trong những điều làm nên “thương hiệu” Barca chính là khả năng kiểm soát bóng vượt trội khiến các mũi công của đối phương phải đi bộ suốt 90 phút đó sao? Đội bạn sẽ ghi bàn kiểu gì nếu không có bóng?

3. Vấn đề: Ngày càng có ít cơ hội và bàn thắng. Trừ mỗi trận thắng 6-1 trước Getafe, còn lại Barca chỉ ghi được đúng 7 bàn trong 6 trận cầu gần nhất.

Giải pháp: Phải đưa thêm được các chân sút vào khu vực 16m50 và dứt điểm nhiều hơn. Trong những mùa bóng bội thu, chúng ta đều chứng kiến những bộ ba sát thủ như Henry-Messi-Eto’o hay Villa-Messi-Pedro ghi trên trăm bàn. Hiểm họa cho khung thành đối phương luôn đến từ khắp các hướng. Giờ, khi chỉ còn mình Messi được coi là nguy hiểm, chẳng phải đã trở nên quá dễ dàng cho bất cứ hàng thủ nào muốn phong tỏa con đường đến khung thành của chúng ta rồi hay sao? Rõ ràng, Messi cần có người chia lửa. Villa chăng?

4. Vấn đề: Chúng ta đã trở nên quá dễ đoán. Có thể nguyên nhân là bởi thiếu niềm tin, tâm lý bị ảnh hưởng sau trận thua toàn diện tại San Siro, điểm rơi phong độ thiếu chuẩn xác… Nhưng vẫn phải nhìn vào thực tế là Barca đã không còn là chính mình khi đối đầu với những đội bóng được coi là xứng tầm.

Giải pháp: Điều tiết nhịp độ, di chuyển hợp lý và biết cách tạo nên đột biến. Việc mạnh dạn triển khai những ý tưởng mới cũng có thể sẽ đem lại tác dụng. Cho Villa đá cắm phía trên Messi chẳng han?

5. Vấn đề: Thiếu sức ép, khoảng trống quá mênh mông giữa hàng công và hàng thủ. Cảm giác như Barca bây giờ đã không còn mấy tự tin trong việc thu hồi bóng như trước kia nữa. Hậu quả tất yếu là việc đẩy Puyol và Pique vào những cuộc đua tốc độ tuyệt vọng với những Di Maria hay Ronaldo, và bàn thua là lẽ tất nhiên.

Giải pháp: Phải gọi dậy sự chắc chắn và thống nhất đang ngủ quên. Việc hạn chế mất bóng và thu hồi bóng nhanh là thiết yếu. Chính điều này cộng với những pha phối hợp tấn công đẹp như vẽ đã tạo nên Barca bất khả chiến bại của ngày nào.

Barca ơi, tỉnh dậy đi nào
Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần
Dậy mà đi…

Nguồn: totalbarca.com
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Với trình của bác Roura thì trận tới đây ko sáng sủa hơn đâu, kể cả bên Dê thiếu 1 vài trụ cột. Lý do ah, rất đơn giản là sự tự tin, thể lực ko đủ để chiến thắng, vậy thôi. 1 hàng thủ tốt sẽ ko để thủng lưới 12 trận liên tiếp, ko để 1 thằng hậu vệ ranh con miệng còn hơi sữa ghi 2 bàn trong 2 trận El Classico liên tiếp. 1 hàng công mạnh sẽ ko chỉ trông cậy tất cả vào 1 mình chú Messi, 2 chú đá cánh phải biết khai thác những khoảng trống mà Messi tạo ra cũng như cải thiện khả năng dứt điểm. Nhưng rất tiếc những cái đó ko thể khắc phục trong vòng 1 tuần. Thêm nữa là sỹ khí các bạn Dê đang lên rất cao, các bạn đang manh nha bóng gió về 1 cuộc ngược dòng.
Điều an ủi duy nhất là Dê phải dưỡng sức cho trận gặp MU rùa tuần sau và Xã đang hơn 16đ.
 
Sửa lần cuối:

gagaxy

Trung học xã
Đầu quân
4/5/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cá nhân mình thấy, thời gian gần đây Messi đi bộ nhiều hơn, không còn những pha bóng máu lửa. Thêm vào nữa, các tiền đạo xung quanh đều vô hại. Các đội bắt bài được Bà xã bởi vì họ chỉ cần tập trung vào Messi là ok, Sanchez và Pedro thì quá gỗ, Villa thì quá ít được ra sân. Ôi thảm hoạ Sanchez sao vẫn được trọng dụng thế?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đã biết bao nhiêu lần - Liệu chúng ta sẽ đi con đường mới?

Y như mùa giải năm ngoái, chúng ta đã để thua liền hai trận đấu quan trọng và mất đi một chiếc cúp... nhưng lần này cơ hội cho Barca ở đấu trường Champions League còn nhỏ hơn rất nhiều so với trận thua tại lượt đi bán kết C1 năm ngoái, và trước đó vẫn còn một trận El Clásico gặp Real Madrid trong khuôn khổ lượt về La Liga. Nhưng vô hình chung, sự lặp lại kịch bản này chỉ là tổng hợp của rất nhiều những sự lặp lại, đủ khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về một hướng đi mới hay tiếp tục những con đường xưa cũ với một quyết tâm to lớn hơn?

Lặp lại ... về lối chơi cửa trên

Hai trận thua trước Milan và Real Madrid vừa qua, chúng ta đều có những lợi thế nhất định. Trước Milan, đó là được thi đấu lượt về ở sân nhà còn trước Real Madrid, đó là bàn thắng và tỉ số hoà 1-1 tại sân khách. Trong những cuộc chơi mà may rủi chiếm một phần quyết định không hề nhỏ, Barca không khôn ngoan hay quá tự tin vào sức mạnh gần như tuyệt đối của mình? Ai đó từng nói rằng, tiki-taka không chỉ mang sứ mệnh của một lối chơi vô địch, nó còn là một loại tôn giáo mà ở đó nhà truyền giáo Barcelona đóng một vai trò cao cả hơn mọi vinh quang. Tiki-taka đã phần nào thực hiện được công cuộc phát triển và nhân rộng của nó khi ở khắp mọi nơi tiki-taka gần như trở thành một niềm mơ ước, không những vậy các cầu thủ Tây Ban Nha ngày một được ưa chuộng và lối chơi ở các giải đấu có sự góp mặt của họ cũng dần chuyển mình tinh tế và đậm chất kĩ thuật hơn. Nhưng tôn giáo cũng như một loại võ công vậy, nó phải chứng tỏ được sức mạnh và thu phục được niềm tin của những người gia nhập, tiki-taka đã như vậy, đang không còn như vậy và sẽ như thế nào thì còn chờ vào quyết định của nhà truyền giáo Barca! Phong cách hiệp sĩ đã khiến Barca sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào thanh kiếm và quên hay cố tình không nhớ rằng, chiếc khiên của họ đã bể nát và gần như không còn khả năng phòng ngự! Barca cũng quên đi hay cố tình không hiểu rằng, bóng đá là trò chơi mà ở đó, chỉ có những nhát đâm trực diện mới có thể được tính điểm, chẳng có bàn thắng nào được công nhận khi quả bóng bay vào gôn từ đằng sau vạch vôi, và đó là lúc những đường kiếm dù có thiên biến vạn hoá, gặp phải một chiếc khiên đủ bao trọn toàn bộ cơ thể đối thủ, cũng sẽ trở thành vô dụng. Khi một đối thủ lựa chọn giải pháp phòng ngự bần cùng bất đăc dĩ, tại sao Barca phải giữ lấy tước vị của một hiệp sĩ? Con người không nhìn vào quá trình để nhận xét những cố gắng, họ nhìn vào kết quả! Và khi một thằng Chí Phèo thắng một hiệp sĩ, người ta sẽ chỉ tung hô anh Chí Phèo kia bất chấp những tiêu cực trong đấu pháp mà anh ta sử dụng và cũng bất chấp những cố gắng của kẻ thất bại.

Tây Ban Nha của Del Bosque đã lên ngôi bằng một lối chơi tiki-taka không kém phần tiêu cực khi chỉ chăm chăm giữ bóng và tận dụng sơ hở của đối thủ nhưng cuối cùng đội bóng ấy đã làm nên những điều thần kì. Barca có thiếu những cái đầu chiến lược như Del Bosque hay chỉ vì những con người hiệp sĩ này cố tình không hiểu?

Lặp lại ... trong việc sử dụng HLV!

Đây là một hệ quả của việc lặp lại lối chơi, đành rằng thật khó có thể trách Tito khi ông đã đảm nhận rất tốt vị trí thuyền trưởng. Nhưng ở cương vị của người đưa ra quyết định bổ nhiệm, Tito có phải là một giải pháp quá an toàn và thiếu tính sáng tạo hay không thì chúng ta cần phải cân nhắc thật kĩ. Dẫn dắt một đội bóng như Barca khi mà mỗi trận thua là một áp lực khủng khiếp từ hàng triệu CĐV trên khắp thế giới quả là một nghề nghiệp nguy hiểm. Chúng ta đã thấy được hậu quả khi so sánh hai bức ảnh của Pep trước và sau khi bắt đầu công việc thuyền trưởng con tàu Barca khi ông già đi thật nhiều, đôi mắt thâm quầng thật nhiều và những nếp nhăn cũng thật nhiều. Sau khi Guardiola ra đi, Rosell đã đưa ra một giải pháp "Mang tính an toàn" là đưa Tito lên dẫn dắt đội bóng nhằm duy trì một lối chơi ... đã có dấu hiệu bị bắt bài sau một năm gần như tay trắng. Tio làm được việc và ông cũng rất giỏi nhưng hai sai lầm mà Rosell có thể tính đến đã xảy ra và phần nào đưa Barca đến hoàn cảnh của ngày hôm nay: Đầu tiên chính là bệnh tật của Tito và hai chính là sự lặp lại về mặt lối chơi. Căn bệnh của Tito không phải đến giờ mới xảy đến, chúng ta đã biết ông gặp phải vấn đề về tuyến nước bọt từ mùa bóng trước, Rosell còn nắm rõ hơn về tình hình sức khoẻ của Tito nhưng vẫn quyết định bổ nhiệm ông. Đứng về mặt quản lý nhân sự, cách dùng người của Rosell cần phải được xem lại. Sự lặp lại về lối chơi có lẽ chúng ta không cần phải bàn đến nữa, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Jordi Roura, Tito là người đứng đằng sau các chỉ đạo về chiến thuật và cách sắp xếp đội hình nhưng chung quy lại, phong cách hiệp sĩ một lần nữa đưa Barca đi đến thất bại và nguyên nhân sâu xa thì đến tự sự an toàn mà lại không hề an toàn trong các quyết định của Rosell.

Và lặp lại ... vì Messi

Tình cảnh của Barca hiện giờ cũng giống như Barca của 3 năm qua, đó chính là việc coi Messi là trọng tâm và phương thức ghi bàn duy nhất. Nói đơn giản cho dễ hiểu, Barca như một học sinh đi thi đại học sau khi đã trải qua những năm cấp ba hoàn hảo, vấn đề ở đây là Barca chỉ giỏi mỗi môn toán còn hai môn Lý và Hoá thì dốt đặc. Môn toán chả khó để được điểm 10 nhưng lý và hoá có được 5 không thì vô cùng hên xui. Và do đó, để đỗ đại học, dù Barca có được 10 điểm toán thì cũng vẫn rất là may rủi. Vấn đề này đã được nhìn thấy từ rất lâu nhưng để đưa Messi lên tới đỉnh cao, Barca chấp nhận và giờ thì đang gặp những vấn đề nhãn tiền của các tiền đạo còn lại. Một Pedro thi đấu quá xuất sắc tại tuyển quốc gia, trở về cấp CLB vô cùng mờ nhạt thì đâu là lý do? Quả thật nói lối chơi của Barca vô địch không hẳn đã đúng, chính xác phải nói Barca chỉ có một chiêu thức vô địch duy nhất chính là Messi mà thôi. Sau bốn quả bóng vàng, liệu đã đến lúc để Barca đi tìm một tiền đạo mới và trao cơ hội làm bàn cho các tiền đạo khác thay vì Messi hay chưa? Hay liệu đã đến lúc Messi âm thầm hơn, ghi ít bàn thắng hơn, thu hút hậu vệ đội bạn nhiều hơn để các tiền đạo khác có nhiều cơ hội ghi bàn hơn hay chưa? Câu hỏi này, hãy để cho chính Messi trả lời.

Đã biết bao nhiêu lần lặp lại! Liệu chúng ta sẽ đi con đường mới chứ? Khi mà để tiếp bước trên con đường cũ, chỉ quyết tâm không thôi... có lẽ là không đủ.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đã biết bao nhiêu lần - Liệu chúng ta sẽ đi con đường mới?

Nhưng vô hình chung, sự lặp lại kịch bản này chỉ là tổng hợp của rất nhiều những sự lặp lại, đủ khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về một hướng đi mới hay tiếp tục những con đường xưa cũ với một quyết tâm to lớn hơn?
Nhắc cả nhà một chi tiết vụn vặt là cái từ vô hình chung đúng ra phải viết là vô hình trung. 3 từ này hơi khó hiểu nên trước giờ tớ chả bao giờ dùng.:baifu_daubungqua:
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Có lẽ mấy trận tới đừng dùng HLV bất tài như Roura nữa! Cho HLV ở đội trẻ lên tạm nắm vài trận biết đâu có sự thay đổi về lối chơi, hoặc chí ít cũng nâng cao tinh thần cho cac cầu thủ lên để chờ Tito về
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Em thì nghĩ trên đời không có gì hoàn hảo cả và cũng chẳng bao giờ có một đội bóng thắng mãi được, quy luật chung nó vậy rồi. Vấn đề ở chỗ thất bại của Barca chỉ là nhất thời chứ không phải là bản chất. Trong một giai đoạn lối đá bị bắt bài, các cầu thủ phong độ không cao, không có HLV thì thua một hai trận là chuyện quá bình thường, chúng ta thất vọng, chúng ta buồn nhưng đã yêu Barca là yêu bản sắc, yêu con người, yêu lối đá và yêu tất tần tật những gì có chữ Barca. Em có một cái mũ bảo hiểm logo Barca ( mũ dỏm thôi 70k) nhưng sáng nay gặp 1 thằng tây nó hỏi " Barca fan?" mình yes thế là bắt tay nhau dù nói chuyện chỉ bập bõm. Barca thua buồn lắm chứ nhưng các cầu thủ còn buồn hơn. Cules chúng ta tự tin rằng sang năm Barca chắc chắn phải có thêm vài nhân tố mới để tối ưu hoá tiki-taka. Mình không biết các bạn thích đá bóng theo cách nào, còn mình nếu mà đội bóng của mình mà ban bật hiểu ý nhau trong trận đấu như lối đá của Barca thì mình đã rất vui rồi mà chưa cần quan tâm tới thắng thua. Bóng đá trên hết vẫn là niềm vui khi chơi bóng chứ chưa chắc đã phải là kết quả của trận đấu. Mình vẫn thà Barca thua mà vẫn giữ bản sắc còn hơn là thay đổi sang kiểu Chelsea hoặc Juve để thắng lợi
 

cris_tranvan

Tiền đạoFCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
585
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Website
vn.uploader.blog.yahoo.com
Barça đồng
0
Dù Dê có dùng đội hình nào đi nữa, chúng ta cũng phải chiến đấu và chiến thắng với tất cả khả năng. Thắng để lấy lại niềm tin, thắng để sửa sai với NHM, thắng để mạnh mẽ cho hơn cho trận gặp AC Milan, không được bỏ quên mà hãy lấy nỗi đau làm động lực. Tiến lên nào Blaugrana!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Tôi thích cách đá phút 32-33 mà ta tạo ra cơ hội cho Messi dứt điểm mà Lapez bắt được, lẽ ra 2 trận trước ta phải đá thế.
 

teoruoi

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Ngày càng chán với hàng hậu vệ của Barca, bây giờ muốn thắng Barca chỉ cần có đá phạt là xong. Pique có vẻ đã xuống tận cùng phong độ rồi, qua anh bay giờ đơn giản như đùa...
 

teoruoi

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Thiết nghĩ I8, Pique, F4.. có nên từ giã đội tuyển TBN không nhỉ, trọng tài bắt trận El Clasico nào cũng đậm mùi Franco. Barca qua Ligue 1 mà đá có vẻ đỡ ức chế hơn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Hậu vệ của ta kém qua, hè này bắt buộc phải mua 2 chú trung vệ mới thôi, dùng Mas đóng thế vừa phí khả năng tiền vệ trụ vừa không hiệu quả trong phòng ngự, Pique tốt nhất cho về với vợ già sớm, hàng tiền đạo bán Perdo và Sanchez khẩn cấm, hai chú này là người không xương hay sao mà động vào là ngã
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trời ơi, chán kinh khủng luôn. Iniesta flop flop flop. Hàng tiền vệ gì mà chỉ biết chuyền ngang với hậu vệ. Mỗi lần muốn tấn công, Messi xuống tận giữa sân lấy bóng rồi phát động. Villa thì trời ơi, chậm ơi là chậm, tối ơi là tối. Pedro chẳng hiểu ở đâu nữa. Hàng hậu vệ thì thôi, ko thể tả nữa rồi. Dani Alves nên nghỉ, ko tấn công được đã đành lại toàn sai vị trí. HLV thì trời ơi, thay Sanchez vào, trời ơi là trời. Tello thì vào phút thứ 85 để làm gì hả trời. Tại sao cả 3 hàng cùng be bét thế này, đến cuối lại còn bị ép. Messi lại tiếp tục đói bóng hiệp 2 nhưng lần này thì không phải lỗi của anh mà là toàn đội quá kém, kéo không có nổi. whoscored.com chấm Iniesta điểm thấp nhất của Barca sau Valdes. Buồn ơi là buồn
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Cần thiết sa thải ngay trợ lý HLV Roura, thua như thế HLV chính là từ chức ngay
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Xem Thiago đá lại nhớ có bác nào trên đây trông mong thay Xavi. Một trận quan trọng như vậy, đá giữa sân, mà chơi đến 3-4 lỗi chuyền hỏng và khống chế xử lý bóng như thế thì... Em đấy chỉ đánh trống múa rối thôi!
Đá như trận này tôi xin gạch tên Pique, Thiago, Pedro, Sanchez, Busquets, Iniesta.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top