[El Clásico-257] Real Madrid 2-1 FC Barcelona: Chúng ta đã quen...Và chúng ta đã quên

ngoccong

Mầm non xã
Đầu quân
18/7/12
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
quả thật tôi ko hiểu tại sao từ hồi còn Pep rồi đến Tito giờ là Roura đều thích dùng 1 cầu thủ thi đấu ẻo lả như Perdo
trong đội hình Barca bây giờ thì cầu thủ này tôi không thích nhất. Anh ta cầm bóng 1 là tạt lên trời hai là chạy vài cái ngã lăn quay và mất bóng xem thấy bực.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Khi xưa Real thua ta liên tiếp nhưng cũng gây cho ta rất nhiều khó dễ và tinh thần thi đấu vẫn rất máu chứ không như ta bây giờ.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Lâu lắm rồi xem Barca đá mà như bị bóp nghẹt, ức muốn khóc.
Trọng tài lại cướp 1 quả penalty mà ta xứng đáng có được để đạt được kết quả hòa hợp lý cho trận này.
Nhưng cảm giác ức chế nhất là cách cầm quân của tay Roura. Thật chả còn gì để nói. Quá bất lực, không biết đọc tình huống và chỉ thay người khi mọi sự đã rồi. Nếu đưa Villa, Pedro và Alves ra sớm thì ta không những không thua mà còn có cửa thắng.
Chán toàn tập với tay hãm tài này. Thương thay Tito. Nửa mùa bóng lèo lái, xây thành quả để rồi bị phá trong tay người khác.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
1 trận đấu mà tất cả đều chán trừ điểm sáng duy nhất là Messi. Quá thất vọng với những Iniesta, Thiago, Dani Alves, Pique, Villa, Pedro, Sanchez, Valdes. Cả 1 trận hàng tiền vệ chỉ chuyền ngang không có được 1 đường phát động tấn công đặc sắc nào, bàn đầu tiền cũng là Alves chuyền. Còn tất cả các tình huống đẹp nhất đều là từ Messi chuyền rồi hết Villa, Pedro đá hỏng. Thấy Messi sang cánh nào là có 3 chú Real chuyển sang cánh đấy thấy mà nản. Nhìn đá thế này thấy buồn kinh khủng, cộng thêm kỷ lục 14 trận để thủng lưới liên tiếp nữa chứ. HLV tài ba thật
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Đừng trông mong gì vào trận lượt về với AC Milan nữa, mà nên tập trung bảo vệ cái cúp Laliga đang bị lung lay dữ dội kia kìa. Đừng nghĩ hơn Real 13đ và Atletico (có thể là 9đ) mà tỏ ra chủ quan. Với tâm lý bất ổn cộng thêm hàng phòng ngự lỏng lẻo và hàng công cùn như thế này thì sớm muộn gì cũng bị đối phương đuổi kịp. Nhiệm vụ không để AC ghi bàn trên sân Camp Nou là nhiệm vụ bất khả thi, và phải ghi tới 3 bàn mới mong đi tiếp là quá khó với hàng công thiếu sắc nét như thế. Roura thì bất tài, cầu thủ thì mất tự tin, CĐV thì bắt đầu chán nản. Lượt về chắc chắn Barca sẽ bị coi là cửa dưới so với AC thì trông mong gì chuyện đi tiếp, nên tình chuyện lâu dài với Laliga có vẻ ổn thỏa hơn. Đừng mơ mộng viễn vông nữa mà thất vọng tràn trề.

Mùa tới bán Alves, Villa, Sanchez. Tạo điều kiện cho Tello đá thường xuyên hơn thay Pedro. Mua thủ môn, tiền đạo cánh, trung vệ và 1 hậu vệ cánh có khả năng công thủ tốt. Cho Messi nghỉ ngơi trong những trận đấu không quan trọng để dưỡng sức. Để Xavi ngồi dự bị nhiều hơn tạo điều kiện cho Thiago và Fabregas nhiều cơ hội hơn. Tính nhiều phương án tấn công hơn thay vì suốt ngày chỉ chơi Tiki-taka khi bị bế tắc. Nên mua 1 tiền đạo số 9 cao to có khả năng chơi đầu tốt để làm phương án B. Đó là kế hoạch sang năm. còn năm nay thì coi như bỏ
 

teoruoi

Tiểu học xã
Đầu quân
24/3/12
Bài viết
6
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
37
Barça đồng
0
Buồn không tả nổi, liên tiếp nhận trái đắng. Ức chế kinh hoàng, cả tuần nay không dám lên bongda.com.vn hay thethaovanhoa.vn. Tinh thần của các cầu thủ Barca phải gọi là vô cùng tồi tệ hại. Ko có 1 chút sự hăng hái vùng lên khi bị thua, chỉ biết gầm mặt cúi xuống như mất hồn. Nói thật với cái hàng hậu vệ "Siêu nhân" gồm Pique, Puyol, Alves thì chĩ cần anh R7 chạy 1 vèo là qua hết, vô đối về chậm chạp. Chống bóng bổng thì trận nào cũng được nhận 1 quả bóng bổng. Bán, bán ngay Pique, Alves, Puyol có vẻ hợp với ghế dự bị hơn. Montoya và Batra còn trẻ nhưng đầy nhiệt huyết, tinh thần thi đấu cao hơn rất nhiều với vài con "bù nhìn" trong đội hình chính hôm nay.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Trận này Real tấn công chẳng hơn Valencia nhưng vẫn thắng, thêm một lần hoan hỉ cho những kẻ thù ghét Barca. Tôi không hề có khái niệm anti nhưng không ngại đụng chạm, gán cho đội bóng ruột của mình 2 từ "vô đối" thì đích thị là những tên đầu đất. Khát khao ở Barca những điểm mới về chiến thuật cuối cùng chẳng có gì mới ngoại trừ Xavi và Cesc ngồi ngoài. Adriano nên tiếp tục lao về phía trước để tìm cơ hội dứt điểm thay vì ngã quá nhanh như thế. Chẳng cần phải trách móc ai nữa vì điều gì cũng phơi bày cả rồi, lại tiếp tục chờ đón trận tiếp theo thôi
 

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi nghĩ Rouna đã làm hết sức rồi, các cậu đừng đổ tại huấn luyện viên nữa. Trận trước kêu không cho Villa, Thiago đá thì đây, đá rồi mà có khá hơn đâu? Chỉ thấy còn tệ hơn. Nên nhớ trận này Dê nó cất tới một nửa đội hình chính so với trận trước đấy mà chúng ta còn đá thế này thì hết nói nổi luôn, quá nản.
Còn về chiến thuật thì khó nói lắm vì lối đá chúng ta mấy năm nay chỉ có một kiểu thôi, đừng nói chúng ta phải phòng ngự phản công giống dê nhé. Thế nên thua chủ yếu do cầu thủ sa sút, hết động lực như kiểu Alves, Pique, Villa... Chán chú Valdes còn đòi cuối mùa ra đi. Mà càng ngày tôi thấy Pedro và A.Sachez đá càng phản cảm, dẹo quá, hơi tí là ngã lăn ra, đôi khi cố gắng một tí có khi lại còn hay hơn là ngã ra ăn vạ. Chán quá chán luôn.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thay đổi đi, đừng lúc nào cũng tiki taka lắt nhắt nữa. Tập chuyền dài, tập đua tốc độ, tập đánh đầu đi. Suốt ngày đá ma lởn vởn như những kẻ vô hồn, chuyền như cái máy ko có mục đích rõ ràng, chuyền theo quán tính ko suy nghĩ. Đã thế lại còn mấy chú hở tí là lăn quay ra ôm chân, ôm đầu, bị bọn anti chúng nó gọi là đoàn kịch cũng chả oan. Đã thua thì chớ, lại còn mang tiếng ăn vạ. Nhục nhã không tả nổi.
 
Sửa lần cuối:

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Thay đổi đi, đừng lúc nào cũng tiki taka lắt nhắt nữa. Tập chuyền dài, tập đua tốc độ, tập đánh đầu đi. Suốt ngày đá ma lởn vởn như những kẻ vô hồn, chuyền như cái máy ko có mục đích rõ ràng, chuyền theo quán tính ko suy nghĩ.

Nếu vậy thì thà tôi xem Ngoại hạng Anh còn hơn nhé. Nhưng quả thật lối đá của chúng ta đang đi vào lối mòn. Có thể mùa tới mang về Neymar và xây dựng lại lối chơi như thời còn bộ ba Ro vẩu - Eto -Messi thì hay hơn
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Buồn không tả nổi, liên tiếp nhận trái đắng. Ức chế kinh hoàng, cả tuần nay không dám lên bongda.com.vn hay thethaovanhoa.vn. Tinh thần của các cầu thủ Barca phải gọi là vô cùng tồi tệ hại. Ko có 1 chút sự hăng hái vùng lên khi bị thua, chỉ biết gầm mặt cúi xuống như mất hồn. Nói thật với cái hàng hậu vệ "Siêu nhân" gồm Pique, Puyol, Alves thì chĩ cần anh R7 chạy 1 vèo là qua hết, vô đối về chậm chạp. Chống bóng bổng thì trận nào cũng được nhận 1 quả bóng bổng. Bán, bán ngay Pique, Alves, Puyol có vẻ hợp với ghế dự bị hơn. Montoya và Batra còn trẻ nhưng đầy nhiệt huyết, tinh thần thi đấu cao hơn rất nhiều với vài con "bù nhìn" trong đội hình chính hôm nay.

Chia sẻ với bạn, mình cũng chẳng buồn lên bongdaplus với bongda.com.vn nữa. Bây giờ chỉ có phép màu mới giúp Barca đi tiếp ở UCL. Cầu mong MU thắng Real cho đỡ ức.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Thế là kết thúc 2 tuần cuối T2 và có thể sắp là nửa đầu T3 đầy biến cố và thất vọng với Barca. Tinh thần các cầu thủ xuống quá thấp, dẫn tới chuyên môn bị ảnh hưởng quá nhiều và chúng ta liên tiếp nhận được những kết quả không mong muốn thế này.
Khi nghe tin Tito bị bệnh tái phát, mình đã nghĩ đến tình cảnh mà Barca đang trải qua nếu BHL không tìm HLV tạm quyền thay Tito. Họ quá chủ quan & tin vào những lời nịnh hót của giới truyền thông khi tung hô Barca lên mây (mấy anh PV ở VN còn mạnh mồm khẳng định Barca đá không cần HLV, ai làm HLV của Barca cũng như nhau, . . .) mà không biết rằng các cầu thủ chỉ là con người, họ hoàn toàn có thể mất tinh thần, mất ý chí và khát vọng, họ có thể suy sụp bất cứ lúc nào, có thể không còn là chính họ nữa.
BHL đã bổ nhiệm Roura là bước tính toán cực kỳ sai lầm, vì ngoài kiến thức chuyên môn ra thì HLV còn phải như người cha & người anh để các cầu thủ tin tưởng, để các cầu thủ dựa vào khi gặp khó khăn, phải là người động viên & khích lệ cầu thủ khi họ bị xuống phong độ hay mất khát vọng thi đấu . . . Đáng nhẽ BHL nên mời 1 HLV hẳn hoi (có thể nhờ Pep hoặc Enrique làm HLV tạm quyền đến hết mùa) để Tito yên tâm điều trị dứt điểm bệnh và để mùa giả năm sau ông hoàn toàn tập trung chuyên môn để dẫn dắt Barca. Trong tuần tới BHL nên thay HLV tạm quyền (có thể là Enrique), lúc đó chúng ta mới có hi vọng lật đổ được Milan, hoặc là chúng ta sẽ lại thấy 12 trận còn lại ở Liga với phong độ sồi sụt và thất vọng như thế này.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu xem Villa đá từ đầu mùa có thể hiểu vì sao Tito không tin Villa nữa, và trận đấu này cho thấy rõ điều đó. Anh không còn là Villa của 2,3 năm trước nữa. Pedro cũng vậy nhưng chắc chắn là Sanchez còn tệ hơn 2 người này nhiều. Nhìn Roura thay Villa bằng Sanchez chỉ muốn đập màn hình đi thôi. Pedro đá quá dở trận này thì sao không thay bằng Tello dù sao cũng là tiền đạo lại thay bằng Adriano để làm gì đây ko hiểu nổi dụng ý của HLV nữa. Mãi đến phút 85 rồi thì mới vứt Tello vào, chán ko thể tả. Và như các trận trước, Roura càng thay càng dở, càng thua. Iniesta trận này thực sự là thất vọng cùng với Thiago. Cả 1 trận ko tung được 1 đường chuyền nguy hiểm nào, tất cả chỉ là chuyền ngang lẫn chuyền về. Phong độ hồi đầu mùa đâu rồi. Điểm sáng duy nhất là Messi đã đạt được kỷ lục của Di Stefano 17 bàn sau 24 trận cộng với 11 kiến tạo, nhiều nhất lịch sự siêu kinh điển. Ronaldo có 12 bàn sau 18 trận nhưng chưa có 1 pha kiến tạo nào trong siêu kinh điển cả. Ai toàn diện hơn chắc không cần phải nói nữa, các cules tự hiểu, nhưng mấy hôm sau sẽ có 1 loạt bài dìm hàng Messi và Barca đồng thời nâng bi Ronaldo và Real đây. Buồn quá là buồn. Cầu mong Real thua MU và Barca vượt qua AC-Milan, cuộc đời sẽ lại đẹp trở lại.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thay đổi đi, đừng lúc nào cũng tiki taka lắt nhắt nữa. Tập chuyền dài, tập đua tốc độ, tập đánh đầu đi. Suốt ngày đá ma lởn vởn như những kẻ vô hồn, chuyền như cái máy ko có mục đích rõ ràng, chuyền theo quán tính ko suy nghĩ. Đã thế lại còn mấy chú hở tí là lăn quay ra ôm chân, ôm đầu, bị bọn anti chúng nó gọi là đoàn kịch cũng chả oan. Đã thua thì chớ, lại còn mang tiếng ăn vạ. Nhục nhã không tả nổi.
có rất nhiều đội đá như kiểu bạn thích . Real , Chel , Man city , Man U ... sút xa , tạt cánh , chuyền ngắn chuyền dài đánh đầu đủ cả , bạn thích thế sao lại chọn yêu Barca ? ! Tiqui taka vẫn là một trong những lối đá tốt nhất mọi thời đại và nó càng đặc biệt bởi được xây dựng và phát triển lên tư những cầu thủ cây nhà lá vườn , đây mới là điểm mà cả thế giới khâm phục chứ không phải ở cúp này cúp nọ đâu .

Còn nói về cup, nếu so với thời Ro vẩu (không tiqui taka) chúng ta có ăn sáu không ? Chúng ta có thắng Real 5-0 và làm Mou cùng đám hoàng gia chỉ biết bất lực mà giở thói côn đồ không ? Tây Ban Nha có ăn liền hatrick ba danh hiệu từ 2008 đến 2012 không ? Bản thân con người chơi không tốt thì đừng đổ lỗi cho lối đá, Barca được cả thế giới vị nể vì sản phẩm tiqui taka rất riêng của đội bóng , không làm tốt rồi chuốc lấy thất bại thì phải tìm cách khắc phục . Thay đổi lối đá thì chẳng khác nào bỏ của chạy lấy người cả
 

The Special One

Mầm non xã
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
chào các cules, tôi là fan của Real. Đọc comment của mấy bạn nên cũng muốn lập nick để giao lưu cho vui. Đúng là vào những diễn đàn như thế này mới cảm nhận được tình yêu bóng đá và tình yêu đặc biệt cho CLB mình yêu thích, để thấy những fans chân chính, để lấy lại những thiện cảm dường như đã mất đi của các cules mà sau khi đọc comments của họ ở các trang báo mạng tôi đã cảm nhận. Không như ở ngoài (các trang báo mạng), các cules (hoặc giả-cules) phát ngôn bừa bãi, ca ngợi đội bóng của mình mà không quên "sỉ vả" các fans của những đội bóng khác. Tất nhiên là những đội bóng khác cũng có những thành phần fans giống như vậy, kể cả các madridista (hoặc giả-madridista).

Barca là một đội bóng mạnh, rất mạnh, là 1 madridista cứ mỗi lần xem Real đá với Barca tôi cũng thấy "run", nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Real chơi tích cực hơn trước rất nhiều, có cảm giác an tâm hơn. Tuy "co cụm" phòng ngự nhưng không còn "run sợ" và bị động như trước nữa. Bản thân các cầu thủ cũng đá thanh thoát hơn rất nhiều, họ (có thể nói) là không còn sợ Barca nữa. Đã có nhiều tình huống tấn công/phản công sắc nét hơn, phòng thủ cũng "đẹp" hơn trước (sau những chỉ trích "chặt chém"). Bàn thắng vào lưới Barca cũng ngày càng đều đặn hơn.

Bỏ qua những yếu tố bên ngoài khác thì tôi nhận thấy Barca bây giờ, vẫn lối chơi như cũ nhưng có cảm giác là tính đột biến bị giảm đi rất đáng kể, những pha chọc khe không tưởng cũng ít dần khi đối đầu với những đội bóng có hàng thủ tốt và tổ chức chặt chẽ. Tiền đạo cánh của Barca có vẻ chậm chạp và không bén như trước nữa, tận dụng cơ hội không tốt. Đó là cảm nhận chung, có thể không chính xác vì tôi không phải fan Barca nên không theo dõi tất cả các trận đấu của Barca. Vài trận thua gần đây của Barca có cảm giác như họ muốn buông xui, không muốn ào ạt tấn công như trước nữa. Kiểu như tâm lí họ không quen với thất bại, không quen với việc bị dẫn trước trong khi tấn công thì vẫn bế tắc.

Tại thời điểm này đã có thể nói Barca và Real đã ngang hàng, 50/50 !

Vài lời với các cules, chúc đội bóng của các bạn vượt qua khó khăn tại thời điểm này. Hy vọng chưa hết với Barca ở C1 tuy nhiên vô cùng mong manh. Ai xem trận Arsenal - AC Milan mùa trước cũng thấy Milan chủ quan và sơ hở như thế nào khi để Arsenal ghi 3 bàn chỉ trong H1. Có cảm giác như khi Barca đã ghi được 1-2 bàn thì bàn thứ 3-4 sớm muộn gì cũng sẽ đến nếu đối thủ không còn giữ được sự tổ chức tốt và cóng.

Thân chào !
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đề nghị lần sau không đặt tiêu đề theo kiểu dễ liên tưởng nữa. Giờ thì đúng rồi nhé, "Chúng ta đã quen...bị Dê cho ăn hành" "và chúng ta đã quên...cách thắng Dê mất rồi".

Nhìn Alves coi thường không thèm kèm Morata trong khi Varane đá như gã trung vệ lão luyện nào đấy ở Ý, nhìn Pique nhún như bé gái học ballet trong khi Ramos bật nhảy như hổ đói mà phát chán. Hết động lực thì nghỉ đi cho khỏe.
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Đề nghị lần sau không đặt tiêu đề theo kiểu dễ liên tưởng nữa. Giờ thì đúng rồi nhé, "Chúng ta đã quen...bị Dê cho ăn hành" "và chúng ta đã quên...cách thắng Dê mất rồi".

Nhìn Alves coi thường không thèm kèm Morata trong khi Varane đá như gã trung vệ lão luyện nào đấy ở Ý, nhìn Pique nhún như bé gái học ballet trong khi Ramos bật nhảy như hổ đói mà phát chán. Hết động lực thì nghỉ đi cho khỏe.
Đặc biệt là trận sắp tới với AC, tiêu đề phải hừng hực quyết tâm thì mới có hi vọng
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Những gì chúng ta bàn tới đều được diễn ra:
- đội hình quá cứng nhắc=> OK! Roura đã thay đổi con người.
- Messi chạy ít quá hả? => Xong anh đã tích cực di chuyển.
- tiếp cận trận đấu chậm ư? => chúng ta đẩy cao đội hình và gây sức ép đáng kể

Mọi trường hợp, mọi khả năng mà Roura đã tính thì đều được khắc phục, cùng với đó là tinh thần chiến đấu lên cao trong toàn đội. Có thể thấy được ý chí đó trong từng cá nhân. Nhưng theo tôi, cái tinh thần ấy không thôi chỉ làm lộ ra cái chết không có một ai có thể giải quyết được. Barca với những vết thương không chỉ của riêng mình mà là cả những cule sau chuỗi trận không ngờ trước đó đang rất nóng lòng rửa hận. Cái ý chí quyết thắng để trả món nợ còn nóng hổi và thất bại khó nuốt trước AC Milan lại càng khiến các cầu thủ rơi vào tình trạng lo lắng cho sự đảm bảo chiến thắng hơn là cái cách chúng ta thường hay thi đấu. Phong cách của chúng ta là chơi bóng từ niềm cảm hứng, từ tình yêu trái bóng mà họ đặt vào đó. Mỗi lần ra sân thi đấu thì đó là lúc họ mong chờ một khoảng thời gian tuyệt vời chứng minh cho mọi người thấy cái tố chất và sự thanh tao đáng kinh ngạc trong bóng đá mà các cầu thủ làm được_đó là nghệ thuật. Như đã nói ở trên, chúng ta đã quá chú tâm vào chiến thắng; tất nhiên nó là điều đảm bảo cho 3 điểm, cho việc gải quyết món nợ ở Camp Nou và để tất cả thấy rằng họ làm được. Nhưng cái mà ta thấy được ở các cầu thủ thì đó là sự lạc lối trong chính lối chơi của mình để tìm đến chiến thắng mà quên đi mất rằng họ không cần phải quá lo lắng và tự mình rơi vào cái bẫy của chính mình.
Qua trận thua mới thấy được đâu là lúc mà Barca chơi đúng tiki taka. Nếu họ đá với cái đầu nặng chịu sự lo lắng cùng với tác động quá lớn từ chiến thắng thì đó là chúng ta đang chơi một cách hỗn loạn nhất, phải! thực sự là cách chơi hỗn loạn. Hàng công vẫn biết đập nhả, vẫn chạy chỗ vẫn làm những gì là bản năng có được nhưng nó cứ dần rơi vào bế tắc, sụp đổ trong chính các pha bóng trong chân vì nó không đến từ trái tim và khối óc nghệ sĩ. Khi mất bóng các cầu thủ chúng ta thực sự gặp khó khăn, bởi ngay cả khi đạt độ ổn định cao thì với những pha phản công và cố định như thế chúng ta cũng nhiều lần để lọt lưới. Huống chi là trận đấu ngày hôm nay khi cái áp lực vô hình đã niếu kéo các đôi chân nghệ sĩ ấy.
Cũng vẫn như mọi khi, cũng như bao trận đấu khác, một trận thua hay trận thắng cái mà riêng tôi cảm nhận được đó là nét riêng và cái đặc trưng của lối đá mà Barca đem đến. Sự phóng khoáng, điềm đạm, đầy những niềm đam mê, những cái duy nhất mà không câu lạc bộ nào đem lại được cho tôi ngoài Barca. Chỉ cần có vậy, đơn giản thôi nhưng mà sao khó với tới thế? Dù Barca có thua mấy bàn hay thất bại mấy trận thì nó không là vấn đề gì, chỉ cần mọi thứ diễn ra theo cách mà chúng ta chơi, thật lòng nếu chẳng vô địch cái gì đi chăng nữa tôi cũng chẳng quá bận tâm. Cái chính là tôi biết được rằng họ không hối tiếc khi nói rằng cá nhân mình đã làm hết sức và chơi bóng bằng cả trái tim
 
Sửa lần cuối:

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thay đổi đi, đừng lúc nào cũng tiki taka lắt nhắt nữa. Tập chuyền dài, tập đua tốc độ, tập đánh đầu đi. Suốt ngày đá ma lởn vởn như những kẻ vô hồn, chuyền như cái máy ko có mục đích rõ ràng, chuyền theo quán tính ko suy nghĩ. Đã thế lại còn mấy chú hở tí là lăn quay ra ôm chân, ôm đầu, bị bọn anti chúng nó gọi là đoàn kịch cũng chả oan. Đã thua thì chớ, lại còn mang tiếng ăn vạ. Nhục nhã không tả nổi.
Cảm thấy nhục thì chuyển qua làm fan MU đi. Thay đổi là cần thiết nhưng phải bám sát triết lý, truyền thống thì thành công mới bền vững. Ngó qua Chelsea xem, vô địch CL đấy, giờ khác gì một đội hạng 2 không. Đến chán với thể loại fan này
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
chào các cules, tôi là fan của Real. Đọc comment của mấy bạn nên cũng muốn lập nick để giao lưu cho vui. Đúng là vào những diễn đàn như thế này mới cảm nhận được tình yêu bóng đá và tình yêu đặc biệt cho CLB mình yêu thích, để thấy những fans chân chính, để lấy lại những thiện cảm dường như đã mất đi của các cules mà sau khi đọc comments của họ ở các trang báo mạng tôi đã cảm nhận. Không như ở ngoài (các trang báo mạng), các cules (hoặc giả-cules) phát ngôn bừa bãi, ca ngợi đội bóng của mình mà không quên "sỉ vả" các fans của những đội bóng khác. Tất nhiên là những đội bóng khác cũng có những thành phần fans giống như vậy, kể cả các madridista (hoặc giả-madridista).

Barca là một đội bóng mạnh, rất mạnh, là 1 madridista cứ mỗi lần xem Real đá với Barca tôi cũng thấy "run", nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Real chơi tích cực hơn trước rất nhiều, có cảm giác an tâm hơn. Tuy "co cụm" phòng ngự nhưng không còn "run sợ" và bị động như trước nữa. Bản thân các cầu thủ cũng đá thanh thoát hơn rất nhiều, họ (có thể nói) là không còn sợ Barca nữa. Đã có nhiều tình huống tấn công/phản công sắc nét hơn, phòng thủ cũng "đẹp" hơn trước (sau những chỉ trích "chặt chém"). Bàn thắng vào lưới Barca cũng ngày càng đều đặn hơn.

Bỏ qua những yếu tố bên ngoài khác thì tôi nhận thấy Barca bây giờ, vẫn lối chơi như cũ nhưng có cảm giác là tính đột biến bị giảm đi rất đáng kể, những pha chọc khe không tưởng cũng ít dần khi đối đầu với những đội bóng có hàng thủ tốt và tổ chức chặt chẽ. Tiền đạo cánh của Barca có vẻ chậm chạp và không bén như trước nữa, tận dụng cơ hội không tốt. Đó là cảm nhận chung, có thể không chính xác vì tôi không phải fan Barca nên không theo dõi tất cả các trận đấu của Barca. Vài trận thua gần đây của Barca có cảm giác như họ muốn buông xui, không muốn ào ạt tấn công như trước nữa. Kiểu như tâm lí họ không quen với thất bại, không quen với việc bị dẫn trước trong khi tấn công thì vẫn bế tắc.

Tại thời điểm này đã có thể nói Barca và Real đã ngang hàng, 50/50 !

Vài lời với các cules, chúc đội bóng của các bạn vượt qua khó khăn tại thời điểm này. Hy vọng chưa hết với Barca ở C1 tuy nhiên vô cùng mong manh. Ai xem trận Arsenal - AC Milan mùa trước cũng thấy Milan chủ quan và sơ hở như thế nào khi để Arsenal ghi 3 bàn chỉ trong H1. Có cảm giác như khi Barca đã ghi được 1-2 bàn thì bàn thứ 3-4 sớm muộn gì cũng sẽ đến nếu đối thủ không còn giữ được sự tổ chức tốt và cóng.

Thân chào !
Ngang thì cũng chưa đến mức đâu :)), bạn hơi tự tin rồi đó. Vấn đề này tôi đã nói rất nhiều lần ở diễn đàn này cũng như 1 số nơi khác. Mấu chốt nằm ở chỗ cách tiếp cận trận đấu thôi. Nói về trận đấu ở cup Nhà Vua trước. Nếu Barca đá đủng đỉnh như trận gặp Real lượt đi BK CL 2011 thì nói thẳng là Real không cửa bật (đội cần bàn thắng hơn là Real). Nguyên nhân thì chắc 1 người hâm mộ Mô như bạn không nhận ra, hoặc có nhưng cố tình né tránh: Mô rất kém trong việc tổ chức tấn công, với các thất bại mang tính hệ thống trước các đội bóng thiên về phòng thủ: 4 trận K-O với Liv ngày còn ở Anh - 0 bàn thắng, 2 trận với MU 2008 khi sang Ý - 0 bàn thắng (MU ngày đó đang đình đám với chuỗi 14 trận không thủng lưới). Ở TBN 3 mùa giải thì cứ gặp tử thủ là thua hoặc có thắng cũng rất chật vật. Mới nhất và điển hình nhất là trận thua Granada 1-0 với bàn duy nhất của Xê rờ bảy. Tại sao tôi nói là "điển hình"? Vì thống kê sau trận chỉ ra rằng thậm chí Granada còn không thể sút nổi 1 quả, nhưng họ vẫn có chiến thắng 1-0 nhờ chuyên tâm... phòng thủ! Ngay cả những cầu thủ Mô mua về trong các đội bóng đã đi qua cũng theo 1 công thức để phục vụ lối chơi này: 2 chạy cánh nhanh, khỏe, thêm khéo thì càng tốt (Duff-Robben ở Chel, Quaresma-Mancini, sau là Maicon ở Inter, hiện ở Real là Maria-Xê rờ 7) và 1 tiền đạo cắm nhanh, dứt điểm tốt, khéo nữa càng tốt (Drog3 ở Chel, Etoo/Millito ở Inter, Higuain/Ben ở Real). Lượt đi BK CL 2011 đã chỉ ra, Barca chỉ cần thay đổi thái độ tiếp cận trận đấu (giữ bóng nhiều nhưng tấn công vừa phải) là khả năng chiến thắng chung cuộc đã rất lớn - chủ động hoàn toàn, trong khi Real muốn có kết quả có lợi lại phải có ĐIỀU KIỆN CẦN là Barca phải tấn công nhiều - chiến thuật mang tính bị động cao. Chừng nào Real chưa có được sự chủ động trong chiến thuật của mình trong các trận EC thì chưa thể ngang tầm với Barca hiện tại được :D
Trận đấu vừa rồi chỉ có ý nghĩa danh dự và tinh thần nên các dấu ấn về chiến thuật không rõ ràng. Nhưng với các thống kê kết quả trong quá khứ, tôi dám chắc tới 90% rằng Mô lại tiếp tục bế tắc như thường lệ trước 1 MU PHÒNG THỦ PHẢN CÔNG. Cứ chờ mà xem :D
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top