Chúc mừng sinh nhật anh :X
Ngày này cách đây 28 năm có một cậu bé được sinh ra. Và hiện tại cách anh hơn nữa vòng trái đất có một con bé đang ngồi khóc khi gõ những dòng chữ này. Nó không biết tại sao lại khóc trong ngày vui của anh,sinh nhật của anh. Có lẽ nó đang buồn cho anh, nó nhớ da diết những ngày tháng của quá khứ. Của năm 2007 kỳ diệu,nó nhớ hình ảnh anh trong màu áo đỏ đen. Nó thấy buồn khi chính nó không thể tiếp tục cổ vũ ủng hộ anh trong màu áo mới. Bởi đơn gian nó đã có một tình yêu khác lớn lao hơn và sâu nặng hơn. Nhưng nó vẫn yêu anh,ủng hộ anh...nó biết vị trí anh trong lòng nó rất lớn. Mặc dù nhiều người cho rằng điều đó là điên rồ, là không thể. Nhưng nó mặc kệ, tự bản thân nó hiểu và nó biết nó cảm thấy thế nào khi nghĩ về anh.
Ngày hôm nay có lẽ anh cũng đang hạnh phúc, vui vẻ bên vợ và con. Nó cũng mừng và vui chung với niềm vui đó của anh. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong cuộc sống, gia đình và trong cả sự nghiệp.Dù bây giờ nó rất muốn anh rời khỏi nơi đó, rời khỏi nơi có lẽ không hợp với anh và sẽ chẳng bao giờ hợp với anh cả...
Chúc mừng sinh nhật anh, my idol :X:X:X