[Nhật ký] La Corriente

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhớ mái tóc dài quá :((
Ngán tóc ngắn đến tận cổ rồi,muốn tóc dài để cột lên như hồi xưa ấy :))
Tóc ơi, e mau dài ra cho chị nhờ :))
 
Sửa lần cuối:

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hồi chiều ba gọi điện cho mình,nghe ba nói là biết ngay ba định đón đầu ;)). Không hiểu sao dạo này ba hay chặng hỏi cái chuyện yêu đương của mình thế nhở :)). Có cảm giác ba sợ mình quen ai đó vào tuổi này ;)),có lẽ đối với ba mình vẫn trẻ con lắm đây mà :)). Nhưng hóa ra con gái ba sắp thành bà cô già rồi :((
Nói gì thì nói chứ thấy nhớ nhà ghê gớm :((
Tháng 8 ơi đến nhanh lên :((
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
WC đầu tiên xa nhà nên xa luôn cái tivi :((
Đời sinh viên...nghèo là khổ thế đó:((
Ráng điện thoại về năn nỉ ba mua cho 1 cái xem WC chứ kiểu này không chịu được mất :((
Phải cố gắng dùng lời lẽ hoa mỹ nhất để thuyết phục ba mới được :((
=========
Gì thì gì tối qua koi cũng được 2 trận rưỡi :))
Argentina đá koi bộ không ổn cho lắm :(. Đá với một đội chiếu dưới mà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội như thế thì khi gặp đội ngang tài ngang sức cơ hội đâu ra cho mà bỏ lỡ :(. Messi vẫn chưa bén duyên hay sao ý :(,những tình huống tối qua nếu ở Barca thì lưới đối phương rung lên chắc cũng vài lần rồi,đằng này toàn bị thủ môn bắt bài :((. Mà sao mình ghét cái thằng tiền đạo của Real với Inter ghê,ghét từ màu áo CLB đến cả đội tuyển QG,bỏ lỡ hết mấy cơ hội ngon ăn chứ ít gì :(
Còn trận Anh - Mỹ xem được hiệp 1, hiệp 2 đuối quá...ngủ :))
Gerrard vừa mang băng đội trưởng vừa ghi bàn nên cũng thấy vui vui mặc dù muốn cho đội tuyển Anh bị loại sớm :)). Nhìn thủ môn đội tuyển Anh bắt bóng mà thấy tội nghiệp cho cả nước Anh. Báo chí lúc nào cũng tung hô Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu nhưng mà đội tuyển Anh không kiếm nổi một thủ môn cho ra hồn thì quả là tội nghiệp :)).
16.6.2010 1h30 có một thiên thần sẽ giang rộng đôi cánh :X:X:X
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mấy đêm rồi ta không có những giấc ngủ trọn vẹn đúng nghĩa :)). Hết mùa WC đảm bảo mụn sẽ lên nhiều và giảm đi mấy kg :)). Nhưng ta còn đến 4 năm để bồi bổ chờ kỳ WC tiếp theo thì tội gì không thức :)). Càng thức càng xem ta mới biết bóng đá đã ngấm vào máu thịt ta rồi. Giờ muốn cai koi bộ khó hơn lên trời :))
------------
Tối qua nó lại khóc, khóc vì niềm đam mê của nó không được ủng hộ,không được trọn vẹn như nó mong muốn. Nó không giận mẹ, bởi đơn giản mẹ là 1 người phụ nữ và lại không có tý đam mê gì với trái bóng nên có lẽ mẹ sẽ không bao giờ hiểu cho cái cảm giác của nó nếu không được xem WC nó đau khổ và mất mát đến thế nào :(. Nhưng thiết nghĩ mẹ sinh ra nó nhưng tại sao lại không hiểu tính tình của nó như những gì ba thấu hiểu nó. Những lời nói của mẹ tối qua đã làm nó rất buồn đến mức nó không ngăn được những dòng nước mắt mặc cho lúc đó nó đang đứng giữa đám bạn :(. Nó sẽ điện thoại và kể hết cho ba nghe,có lẽ làm thế nó mới hết ấm ức trong lòng :((
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bàn thắng oan nghiệt của Thụy Sĩ vào lưới Tây Ban Nha đã làm cho mình dường như chết lặng,gục đầu vào vai người bên cạnh mà vẫn ko hiểu chuyện gì xảy ra. Tây Ban Nha đã thua trước Thụy Sĩ đó lại là điều khó chấp nhận nữa,ít nhất là đối với bản thân mình hic. Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu kể từ sau bàn thua đó,các cầu thủ TBN vẫn miệt mài tấn công nhưng mọi chuyện lại càng xấu đi. Người ta không còn thấy những đường chuyền đầy uy lực của Xavi như khi anh chơi cho Barca, nhưng đường chuyền đánh thẳng vào trung lộ và loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Thay vào đó là một Xavi có phần mờ nhạt trong suốt trận đấu. Đến giờ phút này những NHM Barca có thể đang nghi ngờ rằng: liệu Villa mùa sau có lại giống Ibra của mùa này ko??? Khi chứng kiến những gì anh đã thể hiện tối qua. Cơ hội ko phải là ko có nhưng lại chẳng có bàn thắng nào được ghi. TBN đã thua và nếu vượt qua vòng bảng thì đối thủ tiếp theo ở vòng sau rất có thể là Brazil. Thật sự mà nói mình ko muốn 2 đội phải loại nhau sớm thế :((. Nhưng nếu cứ đá như thế,các tiền đạo vẫn dứt điểm như thế thì TBN bị loại cũng là điều có thể xảy ra. Xem trận Honduras với Chile chiều qua,có thể thấy rằng cả 2 đội này ko phải dễ chơi,nhất là Chile. Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Haizzzzzz
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đang trong giai đoạn vô cảm...
Hồi trước cứ tưởng vô cảm được thì sẽ thanh thản khỏi vướng bận gì hết. Nhưng giờ tự nhiên thấy sợ hic
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chúc mừng anh nhé Leo :X:X:X.
Lâu rồi mới ghé 4r, muốn viết cái gì đó cho anh. Nhưng thôi có những gì hay nhất mọi người đã nói hết rồi, mình có nói nữa cũng bằng thừa :D. Sang năm mới sẽ ráng kéo net để được xem 2 tình yêu của mình đá nhìu hơn. Chứ cái đà này riết ko chịu nổi mất:((
Hận bà chủ nhà vì cho thuê nhà trọ mà ko kéo net cho người ta, hận mấy thằng K+, có tivi cũng chả làm ăn được gì. Điên quá đi mất. Hứ hứ hứ
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Một đêm may mắn :).
Lâu rồi mới lại có điều kiện xem trọn vẹn một trận bóng đá. Trận đấu hay nhưng không thật sự hay vì những sai lầm của trọng tài. Nhưng kệ kiểu gì thì Barca cũng đã thắng, cũng đã được đi tiếp :).
Muốn gởi lời chia buồn đến thằng bạn mình,1 fan Ars chân chính nó đã không đủ can đảm ngồi xem hết trận đấu :D.
Còn bây giờ thì đi ngủ tiếp...nhưng mà tâm trạng phơi phới thế này không biết có nhắm mắt ngủ được hông nữa :).
P/s: em yêu anh,Messi :X
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Dạo này cứ hay nghĩ ngợi lung tung bung, cứ hay ngó nghiêng những nơi không cần thiết để rồi bực bội ên haizzz. Làm sao thoát ra được cảnh này đây ta???
Mới cắt tóc người thì kêu hợp kẻ kêu hông. Nhưng thôi kệ thích thì cứ để thôi quan tâm làm gì tới chuyện thiên hạ nghĩ gì.
Đã zậy còn gặp chuyện mâu thuẫn nữa nên đang trong cái mớ lộn xộn hông làm sao dứt ra được,thiệt là mệt. Biết là không được mà vẫn cứ nghĩ ngợi, nghĩ về người đó. Biết rằng mơ thì không ai cấm nhưng cuộc sống thì có bao giờ được như mơ đâu. Tự hứa sẽ để mọi chuyện dừng lại đúng nơi và đúng thời điểm không dại gì đi quá xa để rồi mai mốt làm khổ bản thân. Mọi chuyện cũng chưa có gì là nghiêm trọng cả. Phù ...
Nhiều lúc muốn bỏ đi đâu đó xa thật xa SG,đến nơi nào đó mà không ai biết mình là ai, một nơi nào đó yên bình có biển, có những làng quê yên ả. Lúc đó sẽ dừng lại và ngẫm nghĩ về bản thân và về cuộc đời...
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đêm nay mình có 1 linh cảm chẳng lành haizz.
Nhớ lại trận BK lượt về cách đây một năm mà mình thấy sợ. Không sợ Real mà chỉ sợ Mou. Mỗi lần Barca đụng đội bóng do lão này dẫn dắt là mình lại cảm thấy rất bất an, nổi kinh hoàng của trận BK năm đó cứ ám ảnh mình, sợ lắm :(. Tuy vẫn tin tưởng một niềm tin mãnh liệt nhưng cảm giác bất an nó dường như lấn áp mình mất rồi. Cố lên các chàng trai, kiểu gì đêm nay cũng phải giữ sạch lưới nhé, nếu thắng được thì tốt :X.
Muốn viết cho anh vài dòng, người mà có lẽ đêm nay anh sẽ lại ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Em muốn chúc mừng anh, lại được làm cha lần nữa. Chúc mừng gia đình anh lại có thêm một cô công chúa xinh đẹp nhé. Anh đã trờ lại, phong độ tuy không còn như hồi đỉnh cao nhưng anh cũng đã phần nào chứng tỏ được phong độ của mình. Em nghĩ điều đó ai cũng biết chỉ riêng Mou là không biết thôi. Bởi zậy em hận lão, không ai khác mà chính lão già đó sẽ vùi dập anh. Đêm nay em sẽ cổ vũ Barca hết mình nhưng cũng sẽ cầu nguyện để anh được ra sân, dù có là những phút cuối ngắn ngủi. Cố lên anh nhé, đừng nản lòng nếu Mou không trọng dụng anh hãy đi đến nơi nào cần đến anh ấy...
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mới mua em lap :">. Nói chung là ngon. Nhưng khổ nổi mún kéo net sao mà khó khăn quá đi mất :((. Ở giữa lòng SG hẳn hoi chứ có phải vùng sâu vùng xa đâu.
Dạo này mình xài tiền hơi bị ghê :-s. Quần áo đồ đạc mua từa lưa hột dưa :|
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sang phòng chị kế bên chơi, chị ý hỏi:
- Có người yêu chưa em?
- Dạ chưa :">
- Thiệt hả??? Năm 3 mà chưa có bồ nữa hả???
- Dạ chưa :">
- Mặt này mà chưa thì chắc là do kén quá đây mà !!!
- :| :| :|.....



Mình không hiểu sao ai cũng kêu là mình kén :-w. Mà cũng lạ chị ý ngoài 30 rồi mà vẫn chưa có người iu trong khi đó mình mới năm 3 mà chị ý làm như già lắm rồi ấy :))
Vẫn tiếp tục xài tiền thấy sợ??? Toàn tiền quần áo =)) chưa bao giờ mình mua nhìu đồ như tháng này. Từ giờ phải kìm nén cái ham muốn shopping lại không thôi mì tôm trừ cơm mất :-s.
Mà dạo này gặp toàn chuyện bực mình mới khổ chứ :|.
Chuyện nét niết ở phòng trọ, mỗi việc kéo mạng mà sao cũng khó khăn, mệt mỏi :|.
Thêm việc con nhỏ em ở nhà học hành tệ đến thế là cùng. Ba thương nó nhất nhà mà rốt cuộc nó lại làm cho Ba buồn nhìu nhất. Bực nó bao nhiu thì thương Ba bấy nhiu. Đã thế ông thầy Đẹt(tại người ổng đẹt =))) lại còn đục nước béo cò. Nghĩ sao 1 tuần kèm có 2 buổi trong khi nhà ổng gần sát bên nha mình mà chém nhiu đó tiền. Trong khi trên này mình cũng khản cổ với con nhà người ta mà lương tháng vài trăm. Thầy giáo thì cũng có đức xíu chứ, làm giá cho cố zô :-w. Thứ gì đâu...:|
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vừa lang thang FB thấy thằng bạn mình vẫn ổn, nói đúng hơn là EX :">. Cứ tưởng nó lừa tình con bé đó, ai ngờ mọi chuyện đều tốt đẹp. Mong rằng 2 người đấy sẽ có 1 kết thúc có hậu. Haizz mà mình cũng đúng rảnh chuyện mình lo ko xong đi lo chuyện thiên hạ =))
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Sắp rồi :">
Năm nay mình có một niềm tin bất diệt là Barca sẽ vô địch. Mặc dù vẫn hơi lo, sợ lắm.
Mình muốn được khóc nhưng là những giọt nước mắt của 2 năm về trước chứ không phải khóc tức tưởi như năm ngoái :).
Cố lên nhé các tình yêu của em :">. Hãy vì các Cules, vì CLB, vì chính các anh và vì mấy chầu cf mà em đã bắt với mấy đứa bạn fan Mu nữa nhé :">.
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hồi chiều giờ lượn lờ quận 7, chụp được một mớ hình :">. Dằm mưa nhưng mà cũng zui. Mà nhờ zậy mình mới biết được bộ mặt khốn nạn của thằng mất nết kia. Khôn hồn thì từ giờ đừng có gọi điện cho bà nhá. Ngu ngu mà gọi đi bà chửi cho mà nghe :)). Thứ gì đâu...:|
 
Sửa lần cuối:

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đi dạy cả ngày, bài vở thì tùm lum. Ngày nào cũng bang bang ngoài đường đến tối mới về. Không biết sức mình chịu được cái thời gian biểu này được tới chừng nào nhưng thôi cứ ráng gồng hết sức thôi. Mà nhờ đi như thế nên tối lại là mắt mũi lim dim rồi ngủ lúc nào không biết chứ không như mấy bữa trước, tối nào cũng nằm thẩn thờ suy nghĩ vớ vẩn tới 2-3h sáng :|, tính ra như thế cũng hay có lợi cho sức khỏe :). Ngày nào cũng mơ màng tới cái viễn cảnh cuối tháng được lãnh lương, được đi shopping, nhờ zậy mà có động lực ngồi gân cổ với mấy đứa học trò ;)). Mà dạo này đi đâu gặp ai cũng kêu mình khác mà khác là khác cái gì nhở, khó hiểu thiên hạ thế :|
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nhớ nhà kinh khủng:(. Bữa giờ ngủ hay tỉnh gì cũng nhớ, mà hễ có ai nhắc tới là muốn khóc luôn. Đã ở Sài Gòn 3 năm rồi sao vẫn như thế nhỉ??? Bạn mình nhiều đứa đi giờ chả đứa nào muốn về. Chắc có lẽ Sài Gòn không cám dỗ được mình :)). Hết tuần thằng em thi xong nó cũng về mất, còn ên mình trên này :|. Bao giờ mới tới tháng 8 hả trời :((. Chưa bao giờ xa nhà lâu như đợt này :((
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi được cái cảm giác đó, phù !!!
Dạo này mình có hứng thú với việc cafe một mình ghê, thú vui của những người độc thân vui vẻ chăng :)).
Học kỳ toàn những môn khó nuốt :|, thôi thì ráng cố gắng đừng đi theo vết đường cũ là được. Cố lên tôi ơi :X
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Lâu lâu vào lại 4r thấy box nhật ký được bố trí lại thấy cũng hay hay, bị thix à nha :">
Cuối cùng thì cũng câu được mạng sau biết bao nhiêu tháng chạy chọt năn nỉ :)). Từ giờ sẽ có cơ hội xem bóng đá nhiều hơn với hàng tá thứ phải làm khác nữa, nghĩ tới mà thấy sướng lạ :">.
Hôm qua nói chuyện điện thoại với ba cả buổi, nói những chuyện giữa ba và con gái. Thật sự thì sau mỗi lần như thế mình thấy có lỗi với ba má ghê gớm.Rõ ràng là lỗi của mình nhưng ba chẳng trách móc được một câu, đằng này lại an ủi. Ba nói lo tập trung mà học chứ đừng đi làm thêm nữa rồi hàng tá chuyện khác, càng nghĩ càng thương ba má :(. Rồi lại muốn về nhà :(
 

La Corriente

Juvenil B
Đầu quân
21/3/09
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bình thường nghe bài này đã thấy buồn thê thảm giờ cộng thêm cái MV này nữa,lần nào coi cũng khóc.[video=youtube;a1bLUb-kIFQ]http://www.youtube.com/watch?v=a1bLUb-kIFQ[/video].
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top