[Liga-2] FC Barcelona 0 - 2 Hércules

scorpio

Mầm non xã
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
xem online ở trang nào thế nhỉ
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Không hiểu mấy Bác nghĩ sao chứ e thấy H1 Xã nhà đá quá bế tắc một phần, lại nôn nóng, 3 tiền đạo thì mỗi người một kiểu, không liên lạc được với nhau, cơ hội bỏ lỡ...Hic, tệ nhất là Bojan đeo áo số 9 mà chẳng "chín" chi trơn...Hi vọng H2 sẽ lấy lại phong độ!!!
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Sốt ruột quá. H1 đá lủng củng ghê :nb:
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Barca hôm nay đem quá. mà bọm may thủ tởm quá
 

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Héc-quin hôm nay thủ hay, phản công quá sắc bén. Với tình hình này thì đội nhà hòa được trận này là thành công rồi
 

pewimap

La Masia
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Từ lúc xem Barcar đá đến giờ, đây là trận mà em thấy đá tệ nhất, tấn công không có đường nét, cầm bóng quá lâu, tốc độ tấn công quá chậm, có bóng là rê dắt đâm đầu vào tường ...
 

regdone

La Masia
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
72
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Từ lúc xem Barcar đá đến giờ, đây là trận mà em thấy đá tệ nhất, tấn công không có đường nét, cầm bóng quá lâu, tốc độ tấn công quá chậm, có bóng là rê dắt đâm đầu vào tường ...

Đồng ý với Pewimap, trận này đá tệ thật. Không thể hiểu nổi.
Thôi không sao, chờ tí cổ vũ dìm hàng Dê tí nào.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không những Barca xịn thua mà cả Barca B cũng thua 1-5 tại giải hạng 2 TBN. Miễn bình luận, em đi ngủ thôi, kiệt sức mất rồi. May mà chỉ thua có 0-2...
 

La-Pulga

Tiểu học xã
Đầu quân
15/5/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Từ lúc xem Barcar đá đến giờ, đây là trận mà em thấy đá tệ nhất, tấn công không có đường nét, cầm bóng quá lâu, tốc độ tấn công quá chậm, có bóng là rê dắt đâm đầu vào tường ...

công nhận
trận này là trận đấu tồi nhất của xã nhà mà mình từng xem
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Hic. Nhưng chợt hy vọng như mùa 2008-2009
 

Tarzaninlove

Barça B
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
608
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hic. Nhưng chợt hy vọng như mùa 2008-2009
mùa đấy ta thua tân binh 0-1 nên ăn 6 , mùa này thua 0-2 nên chắc chỉ ăn 3 thôi <):D . Cố gắng không đọc báo và tin đến ngày thứ 4 , đá xong CL thì mọi việc sẽ bình thường (chẳng may thua nữa thì mùa này nhịn ăn :cry:)
 

ntkh003

Tiểu học xã
Đầu quân
16/6/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vẫn bất lực khi đối thủ dùng xe bus 2 tầng. Với lại bọn Hercules hôm nay phản công bén quá
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Thua thì ai mà chẳng đau. Nhưng thực sự thì em nghĩ trân thua này cũng là cần thiết. Hercules đã giúp chúng ta như chính cái cách mà Gijon đã làm. Có đá như vậy mà thắng được thì chắc La liga cũng giống như V-leaguage. Barca không vô đối, nhưng sau trận thua này thì không ai bảo chúng ta không thể vô địch.
p/s: thua -> đau -> lảm nhảm:cry:
 

apeovn

Tiểu học xã
Đầu quân
26/4/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mùa đấy ta thua tân binh 0-1 nên ăn 6 , mùa này thua 0-2 nên chắc chỉ ăn 3 thôi <):D . Cố gắng không đọc báo và tin đến ngày thứ 4 , đá xong CL thì mọi việc sẽ bình thường (chẳng may thua nữa thì mùa này nhịn ăn :cry:)

Bác này giống em thế, barca thua là không đọc báo và tin tức trong 4-5 ngày :)). Thôi ko sao, mới vòng 2, dù nắng dù mưa thì vẫn cứ Barca nhất ^^
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
công nhận
trận này là trận đấu tồi nhất của xã nhà mà mình từng xem

Đây đâu phải lần đâu ta bế tắc và thua trước 1 đối thủ chơi kiểu phòng thủ chặt phản công nhanh, còn nhiều trận tệ hơn nữa kìa. Nói chung thất bại này có thể cho qua được, chỉ buồn ở chỗ hôm nay đá sân nhà thôi.
3 tân binh mới - 3 nỗi thật vọng. Có lẽ quá nhiều kỳ vọng đã vô tình làm cho Villa bị gánh nặng tâm lý, hôm nay anh gần như mất hút trên sân. Còn với Mas là ngày ra mắt tồi tệ khi phải nhận chiếc thẻ vàng đầu tiên cho Barca và bị thay ra ngay khi hết hiệp 1. Adriano cũng chẳng khá hơn là bao khi anh chỉ làm cho Messi thêm nhớ Alves...
Hàng thủ chơi quá thụ động, liên tục bỏ người và để cho các cầu thủ đội khách qua mặt, cụ thể người chơi tồi nhất là Abidal. Có 1 điều khó hiểu là tại sao Pep không dùng Milito ở trận này khi mà anh đã chơi khá tốt trong trận gặp TBN.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mọi khi Barça đá thì 10 người chơi bóng, Valdes ngồi uống trà thảo dược Dr. Thanh
Hôm nay cả 10 cầu thủ vừa đi dạo vừa uống "nhân trần đá", một mình Valdes làm việc :smile4:

P.S: Trận này không hẳn có tính quyết định ngôi vô địch La Liga, mà để xác định ai là gã khổng lồ đích thực! Và câu trả lời là Héc-quyn! :du:
 

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
93
Barça đồng
0
Hiệp hai đảo mắt tìm "máy chém" mà không thấy đâu, té ra bị thay ra từ lúc nào rồi, lại còn tí ăn thẻ đỏ. Một ngày ra mắt tồi tệ của Mascherano :sad1:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Kì công đầu tiên của Hercules:

00005_FichaClub.png
0-2
00027_FichaClub.png

Cuộc chiến giữa Hercules và những gã khổng lồ Titan tưởng chừng như chỉ có trong thần thoại Hi Lạp nhưng bỗng chốc trở thành sự thật, chỉ có điều ngày hôm nay kẻ thất bại là gã khổng lồ xứ Catalan.
Vòng 2: Barca tiếp đón Hercules tại sân nhà Camp Nou, những tưởng Pep sẽ tung ra đội hình 2 để thi đấu với đội bóng tân binh nhưng không phải: gần như toàn bộ các hảo thủ đều có mặt trong đội hình xuất phát chỉ trừ Xavi, Puyol và Alves. Thế nhưng hiệp 1 thiếu vắng Xavi lại là một hiệp đấu vô cùng mờ nhạt, các đường chuyền vốn được coi là thương hiệu của Barca dường như biến mất hoàn toàn trước lối chơi chặt chẽ của đội khách. Sau khoảng thời gian thi đấu lóng ngóng, phút thứ 27, Barca đã phải trả giá sau một pha lộn xộn trước khung thành, Nelson Valdes đệm bóng vào chính giữa khung thành của thủ môn cùng tên. Sau bàn thua thế trận cũng không được cải thiện, hàng thủ lỏng lẻo và sơ hở, hàng tiền vệ đánh mất bản sắc, hàng công mờ nhạt, cá nhân và quá vô duyên. Hai tân binh không thể hiện được điều gì: Adriano lóng ngóng suýt dâng bàn thắng cho đối phương và Mas tạo dấu ấn với một thẻ vàng ở phút 20. Điểm sáng của Barca trong hiệp 1 là Pique khi anh vẫn là một hòn đá tảng vững vàng ở tuyến phòng ngự và suýt có bàn thắng sau một pha đánh đầu vào lưới nhưng bàn thắng lại không được công nhận.

Hiệp 2 bắt đầu với 2 sự thay đổi người: Xavi vào thay Mascherano và Pedro vào thay Bojan, số 9 đã thi đấu quá dở tệ ở hiệp 1. Thế trận được cải thiện rõ rệt khi Xavi vào sân, Barca có nhiều bóng hơn và tổ chức được các đợt tấn công có ý đồ chiến thuật nhưng trong một ngày xuất thần, hàng phòng ngự trị giá không quá 7tr euro ( dự đoán ) của Hercules được tổ chức cực kì chặt chẽ. Trong khi Barca tiếp tục miệt mài tìm bàn gỡ thì sau một pha phản công mẫu mực Nelson Valdes đã đánh dấu ngày thi đấu thành công của mình bằng môt bàn thắng khá đẹp. Kể cả sau bàn thua thứ 2, Hercules vẫn liên tục có những đường phản công uy hiếp khung thành của Valdes và nếu họ may mắn hơn tỉ số có lẽ còn bất ngờ hơn rất nhiều.

anhso-071403_2010-09-11_PARTIDO_25.jpg

Người đem lại nỗi thất vọng lớn nhất có lẽ là Bojan khi anh đã để cho chiếc áo số 9 đè bẹp mình, có lẽ số 11 sẽ trở về với anh trong một thời gian không xa. Messi và Villa sau khi tập trung từ tuyển quốc gia về thi đấu rất mờ nhạt và vật vờ.

anhso-071424_2010-09-12_BARxA_HERCULES-34.jpg

Tuy nhiên không một ai có thể đổi tội cho virus FIFA trước thất bại toàn diện này, nhưng dù sao trận đấu này cũng đã chỉ cho Pep thấy rằng 19 học trò là không đủ cho một cuộc chạy đua đường dài và chính thái độ chủ quan, khinh địch đã làm cho chúng ta kém 1 điểm so với đại kình địch Real vừa có chiến thắng 1-0 trước Osasuna.

anhso-071538_2010-09-11_PARTIDO_18.jpg


Đằng sau khuôn mặt này đang trầm tư điều gì.

Đội hình:

F.C.Barcelona: Valdes, Abidal, Pique, Maxwell, Adriano ( Alves ), Mascherano ( Xavi ), Seydou Keita, Iniesta, David Villa, Bojan ( Pedro ), Messi.
Hercules F.C : Juan Calatayud, Noe Pamarot, Abraham Paz, Paco Pena, David Cortes,
Abel Aguilar, Matias Fritzler, Royston Drenthe ( Sendoa ), Tiago Gomes ( Tote ), David Trezeguet, Nelson Valdez ( Kiko ).
 
Sửa lần cuối:

Jamie

Trung học xã
Đầu quân
28/4/08
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực sự là đã xem Bojan thi đấu thì vài mùa qua và cũng không thấy tiền đạo này có triển vọng thành ngôi sao tại Barca mặc dù đã được điều kiện hết sức. Không phải sau 1 trận mình thấy thế nhưng quả thật với Bojan bây giờ, tốt hơn hết là anh nên ra đi để tìm lấy cơ may phát triển.
 

culekute1899

Barça B
Đầu quân
19/4/08
Bài viết
613
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hờ Lụi
Website
www.fcbarcelona.com
Barça đồng
0
Ta sẽ trở lại, lợi hại gấp 5 :D, thua 1 trận cho ta biết mình đang ở đâu chứ chả vấn đề gì, báo hiệu một năm ăn 6 nữa :">
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top