15h 08/07 FCBSG - FC Dortmund

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hôm nọ đá về chân vẫn đang đau quá, khả năng chiều nay còn bỏ ngỏ :rage_ok:
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Khả năng chiều nay không tham gia được vì bận công việc đột xuất. Nếu thu xếp xong sớm sẽ lên cổ vũ anh em. Chúc anh em dành chiến thắng đầu tay nhé
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Chưa đủ 1 đội hình nữa. :rage_ok:
 

decounited

Juvenil A
Đầu quân
20/4/12
Bài viết
215
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
42
Barça đồng
0
Chiến đi, có bao nhiêu đá bấy nhiêu, chiều nay a chụp goal. Đá 5 người luôn
 

decounited

Juvenil A
Đầu quân
20/4/12
Bài viết
215
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
42
Barça đồng
0
Nói thiệt chứ chưa bao giờ em thấy FCBSG đi đá giải thua mà vui dư lày =)) Tinh thần lại thoải mái và độ gắn kết lại tăng lên :viva:
Đá vui khoẻ là chính, tinh thần và sự đoàn kết của anh em mới là quan trong. Mong anh em FCBSG sẽ mãi như vậy ;))
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Có tôi ở đây,anh em đừng lo sợ :rage_sure:
 

kid1685

Los Blaugrana
Đầu quân
17/2/12
Bài viết
1,164
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
38
Nơi ở
Tân Bình
Barça đồng
0
Sửa lần cuối:

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Một chiến thắng hoành tráng, thuyết phục. Thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Nếu từ đầu giải trận nào cũng như thế này thì chúng ta đã có thể mơ tới chức vô địch.:baifu_kheugoiqua:
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Một chiến thắng hoành tráng, thuyết phục. Thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Nếu từ đầu giải trận nào cũng như thế này thì chúng ta đã có thể mơ tới chức vô địch.:baifu_kheugoiqua:

Thế là thắng thật à, vắng nhiều mà lại hay ;))
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Từ Từ, đợi tôi xong hết việc rồi tôi sẽ thông báo cho các bạn :baifu_kheugoiqua:
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi cũng quan ngại điều này =))

Một goal,một axit,và hàng loạt những đường chuyền thông minh mang tính chiến thuật cực cao của tôi trong trận này,chính là câu trả lời hùng hồn nhất :rage_sure:
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
FCBSG D+ vs FC Dortmund​
Trận chung kết kinh điển

Sân vận động Tấn Trường hôm nay thật náo nhiệt, băng rôn, pháo hoa và cả WAGS của những ngôi sao F.A như Cồ, Sếch, Dút cùng đội ngũ Cheerleader đã hâm nóng cầu trường cùng những cái nhìn thèm thuồng từ đội bạn lẫn khách tham quan
2332012132521624.gif
.


Và trọng tài đã bắt đầu trận đấu. Vâng, chúng ta cũng đã biết tính chất vô cùng quan trọng của trận đấu này, đội thắng cuộc sẽ ghi tên vào lịch sử với tư cách là đội "vô địch" đầu tiên của lịch sử giải đấu này. Trên sân, các cầu thủ cũng đang rất là quyết tâm để giành lấy thắng lợi vĩ đại này. Nhìn vào đội hình thi đấu của các cầu thủ FCBSG, chúng ta có thể thấy những cái tên huyền thoại chỉ có trong truyền thuyết của lịch sử bóng đá như : Sếch Su Ba Sa, Dút Sục, Cồ Camry, Tịt Tarzan, Billy the Kid, Ronal Vi Tân, Long Ranger. Một cơn mưa bàn thắng hứa hẹn sẽ diễn ra.

Phút thứ 3 : Sếch Su Ba Sa vừa đe dọa khung thành của đội bạn bằng một pha chích mũi giày thần thành, pha bóng làm rung chuyển cả cầu môn đội bạn nhưng ....... đã ra ngoài.

Phút thứ 5 : Ronal Vi Tân tiếp tục đe dọa khung thành đội bạn bằng cú nã tên lửa tầm thấp rất uy lực. Nhưng vẫn ra ngoài .....

Phút thứ 8 : Tịt Tarzan rất sốt sắng trước những cơ hội bị bỏ lỡ của đồng đội, anh quyết tâm lên tham gia tấn công và ghi bàn chắc là để để đem lại sự tự tin cho đồng đội. Ồ nhìn kìa những pha đảo chân, lắc hông, Roulette diễn ra liên tục, ôi anh ta đã vượt qua nửa đội hình của đội bạn và vừa đón nhận đường chuyền chính xác tới từng nanomet của Ronal Vi Tân. Một cú sút mang nhãn hiệu "Bao mạnh" của sếp Tịt. Vào không ??? Goalllllllllllllllllllllllllllllllllllllll, ôi anh Tịt Tarzannnnn ăn ăn ăn ăn ..... đã ghi bàn rồi. Thật tuyệt vời. Cú sút đã làm tung lưới đội bạn và phá vỡ luôn hàng lưới B40 đằng sau đó, khiến BTC và BLV chúng tôi vô cùng thán phục và phải lắc đầu ngao ngán.

Phút thứ 10 : Được tiếp thêm sự tự tin từ Tịt Tarzan, các cầu thủ FCBSG đã thừa máu xông lên để thực hiện nhiệm vụ vây hãm hiếp khung thành của đội bạn, một cách Hardcore nhất. Sếch Su Ba Sa đang có bóng, vào rồi.... Một bàn thắng đúng với định luật ba điểm thẳng hàng :
- Điểm thứ nhất : từ móng chân của Sếch
- Điểm thứ hai : khe háng của thủ môn đội bạn
- Điểm thứ ba : khung thành
Một bàn thắng rất Toán học của Sếch Su Ba Sa. Có lẽ vì lúc học ở phổ thông, anh rất giỏi môn này.

Nhìn kìa, một cơn mưa vô cùng lớn đã tới, báo hiệu cơn mưa bàn thắng trên sân chăng ??

Phút thứ 20 : anh Cồ Camry của chúng ta đã lên tiếng bằng pha chuyền bóng sắc như dao cạo, đạo mạo như thầy tu, rất điềm tĩnh, rất tinh tế, bóng đến chân Sát Thủ Đầu Mưng Mủ Billy the Kid. Một cú bắn nhanh hơn cái bóng của mình chăng ? Vâng chính nó, và 3-0 cho các cầu thủ FCBSG \m/ . Trái bóng có quỹ đạo bay rất giống với pha làm bàn của Koeman vào năm 1992 giúp Barca lần đầu tiên đăng quang ở đấu trường C1.

Tôi vẫn không hiểu là tại sao anh Cồ lại điều khiển quả bóng trong mưa khéo đến thế cơ chứ. Cả sát thủ Kid nữa. Toàn là những hảo thủ quyền năng. Khâm phục, khâm phục !!!

Vâng, rất hấp dẫn, rất lôi cuốn. Tôi yêu trận đấu này.
233201213290672.gif


Bước vào hiệp 2, liệu các cầu thủ đội bạn có thể gượng dậy sau những cú đấm liên tiếp như thế không. Chúng ta đã biết trận chung kết Euro vừa rồi giữa TBN - Ý diễn ra rất một chiều. Tôi hy vọng trận chung kết lớn thứ hai trong năm sẽ không bị lặp lại tình cảnh trên.

Phút thứ 22 : chúng tôi vừa thấy Sếch Su Ba Sa và Ronal Vi Tân vừa phối hợp với nhau. Ai cũng biết cặp tiền đạo huyền thoại này luôn xuất sắc thế nào khi đá cùng một khoảng không gian "vừa đủ" cho nhau. Billy the Kid , anh chuyền cho Sếch, hơi mạnh rồi. Ô kìa, Sếch vừa đỡ bóng bằng chân trái, một cú vẩy bóng nhanh sang cho Ronal Vi Tân. 4-0. Một pha ghi bàn dễ như đi bơm ngực dạo vậy. Thật xuất sắc. Tôi nghĩ đà này các cầu thủ đội bạn sẽ không trụ nổi quá !!!
2332012132831828.gif


Phút thứ 30 : sự xuất hiện của Dút Sục và Long Ranger đã làm sôi động cầu trường vì vẻ điển trai của 2 cầu thủ này. Các em gái đang la hét khí thế. Trên sân xuất hiện những câu quen thuộc của người hâm mộ : "Ra rồi anh ơi". Ý tôi nhầm, phải là "Ra sân rồi anh ơi" mới đúng
2332012132652135.gif
. Tôi nghĩ với kĩ thuật siêu phàm của Dút, thể lực siêu nhiên của Long Ranger sẽ phải làm đội bạn mệt bở hơi tai. À thì ra là thế, đội bạn đã có "áo mưa" dự phòng nên rất khó để "xuyên thủng" được họ.

Phút thứ 35 : Dút Sục vừa gắp bóng qua đầu tiền đạo đội bạn, ôi kĩ thuật quá , Hay Lắm Anh Ơi ! Anh chuyền cho Long Ranger, và anh Long vừa hất văng cầu thủ vạm vỡ cao 2m20 của đội bạn ra đường biên, chuyền bóng cho Ronal Vi Tân. Hình thoi huyền ảo chăng ? Bóng tới chân Cồ và Cồ Camry đã ghi bàn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii \m/. Sau những nổ lực đi bóng, kiến tạo không biết mệt mỏi rốt cuộc anh Cồ cũng có bàn thắng cho riêng mình. Chiến thắng đang đến rất gần với các cầu thủ FCBSG.

Đã là 5-0 rồi thưa các bạn, vâng chính xác là 5-0, tôi chỉ có thể nói tỉ số bây giờ là 5-0 và 5-0 là tỉ số cho đến lúc này.

Phút thứ 36 : nhân lúc FCBSG đang thỏ thẻ yêu cầu trọng tài dừng trận đấu để tránh gây vết thương lòng cho đội bạn thì bất chợt một cú lốp bóng hoàn hảo từ vạch giữa sân đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-5.

Cơn mưa đã nhòa đi bớt ! Tôi nghĩ đây sẽ là kết cục của trận đấu.

Hết giờ !!! Và các nhà vô địch chính là các chàng trai của FCB Sàiiiiiiiiiiiiiii Gònnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.


Hình ảnh của những nhân tố nóng bỏng làm nên thành công của các chàng trai FCBSG :

Trái với vẻ dâm tà, lết thết của kingtrex thì WAGS của anh này rất là giản dị và ngây thơ
87201220294950.jpg


Vẻ mặt hiền lành, có chút lạnh lẽo của Dút cả khiến anh chiếm trọn con tim của người con gái sexy này
87201220295974.jpg


Dáng vẻ tinh nghịch của WAGS chàng Cồ nhà ta
87201220297380.jpg


Đội ngũ Cheerleader đậm chất Hàn xẻng
87201220229268.gif
 

kira

Nhà vô địch
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
429
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Đọc bài toàn thấy mùi gió thôi. Éo tin được. Phải chăng có gian tình gì đây. Đội bạn tự thua chăng? Sếch đã đi đêm với ae VOZ. Khổ cho sếch Suka
 

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Đọc bài toàn thấy mùi gió thôi. Éo tin được. Phải chăng có gian tình gì đây. Đội bạn tự thua chăng? Sếch đã đi đêm với ae VOZ. Khổ cho sếch Suka

Cả cái thiên hạ này đều thấy đội chúng ta thắng trận vẻ vang :baifu_bansung:, tôi không nói điêu đâu nhé.
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Đọc bài toàn thấy mùi gió thôi. Éo tin được. Phải chăng có gian tình gì đây. Đội bạn tự thua chăng? Sếch đã đi đêm với ae VOZ. Khổ cho sếch Suka

Cậu đừng có dở cái giọng GATO ở đây,tôi không đổ điêu :rage_sure:
 

kid1685

Los Blaugrana
Đầu quân
17/2/12
Bài viết
1,164
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
38
Nơi ở
Tân Bình
Barça đồng
0
Trên sân xuất hiện những câu quen thuộc của người hâm mộ : "Ra rồi anh ơi". Ý tôi nhầm, phải là "Ra sân rồi anh ơi" mới đúng .

Câu này theo phong cách của Cương Tạ thì phải như vầy : "Ra rồi anh ơi". Xin lỗi, tôi nhầm, phải là "Ra rồi anh ơi". Xin lỗi, vẫn nhầm, phải là "Ra sân rồi anh ơi".

Trận này thằng Sétx quên bình luận tình huống nó bị thằng mập to chà bá xịt cho một phát văng đi cả mét.

P/S : Trận này mưa rất to nhưng một số anh em vẫn nhiệt tình và cố gắng lên sân để góp sức.

Đọc bài toàn thấy mùi gió thôi. Éo tin được. Phải chăng có gian tình gì đây. Đội bạn tự thua chăng? Sếch đã đi đêm với ae VOZ. Khổ cho sếch Suka
Bắt quả tang thằng Kitahara chửi bậy :rage_lol:
 
Sửa lần cuối:

kingtrex29

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/7/08
Bài viết
1,710
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
Câu này theo phong cách của Cương Tạ thì phải như vầy : "Ra rồi anh ơi". Xin lỗi, tôi nhầm, phải là "Ra rồi anh ơi". Xin lỗi, vẫn nhầm, phải là "Ra sân rồi anh ơi".

Trận này thằng Sétx quên bình luận tình huống nó bị thằng mập to chà bá xịt cho một phát văng đi cả mét.

P/S : Trận này mưa rất to nhưng một số anh em vẫn nhiệt tình và cố gắng lên sân để góp sức.

Tình huống đó là một trong những lỗi lâu lâu mới xuất hiện một lần :sad1:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Trụ hạng thành công rồi. Trận sau thắng nữa khi có suất dự Europa League :smile4:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top