16h30 11/03 FCBSG C - Chelsea FC

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Báo vắng Achiles. Báo danh cho Gà lá :baifu_tuphat:
Lực lượng đội C mỏng quá. Đi cả ngày giờ mới Online được. Kêu gọi viện binh từ 3 người Anh Em A B D :baifu_hetto:
 

TueNX

Đã có vợ , Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
21/11/09
Bài viết
737
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Sorry, giờ đi đám cưới mới về, nên không lên sân kịp. Mà kết quả như thế nào rồi vậy?
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Đừng quan tâm tới em, hôm nay em tạm "phản bội" đội C nhé :(

Sao em lại phản bội đội C :(

Tình hình nhân sự èo uột thiệt, mà kết quả sao rồi Nam ơi?
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Tỉ số chung cuộc : 4 - 6 nghiêng về đội bạn.
Điểm qua một số diễn biến chính:
- Đội C 3 người (Nam, Rovitan, Kuniokun) + Kira, Kiba = 5, đá không người thay.
- Ban đầu trận đấu diễn ra khá đẹp mắt, đội C mở tỉ số trước, nhưng lại mất tập trung để đội bạn ghi liền 5 trái.
- Đội C chơi rắn hơn, đội bạn tỏ ra lúng túng, ta gỡ liền 3 bàn.
- Khi trận đấu đang là 4-6 thì liên tục bị gián đoạn bởi những pha khẩu chiến của đội bạn sau mỗi lần va chạm với đội ta .:baifu_soqua:
- Một pha bóng không có gì, tuy nhiên Nam.DG lại ham bóng quá mức (không biết có cố ý không nữa:baifu_somui:) đá thẳng vào chân TM đội bạn.
- Theo nguyện vọng của 2 đội thì trận đấu dừng lại, vì nếu tiếp tục đá sẽ có khả năng đánh nhau thật.

Mọi người bổ sung static nhé

P/S:
- Vài lời góp ý với Nam.D&G: Vào bóng nhiều quả không cần thiết, và quá thô và lộ liễu, trước giờ toàn gặp mấy đội hiền hiền, nếu gặp các đổi thủ rắn rất dễ xảy ra đánh nhau. Mong rằng với cương vị là một đội trưởng, Nam nên làm gương cho anh em, chứ như vậy anh em bị tâm lý, rất khó đá.:baifu_leuleu:
- Sau này có lẽ không nên cáp kèo đá với đội này nữa, đá toàn ăn vạ với võ mồm không à:baifu_vuilen:

Sao em lại phản bội đội C :(

Tình hình nhân sự èo uột thiệt, mà kết quả sao rồi Nam ơi?

Bỏ đội C, sang cổ vũ đội A đó mà :baifu_nongqua:
 
Sửa lần cuối:

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Thế này là không ngoài dự đoán khi đá với đội này :(

Qua đây cũng thấy là : BLĐ check lại gấp tình hình nhân sự sau khi tách đội (Drink được thành lập) :( Chứ trận thứ 3 vừa rồi với Drink, do nhiều anh em bận vắng mặt thứ 3 cũng hợp lý, nhưng chủ nhật là ngày đá chết, mà đội C vỏn vẹn chỉ có 3 người có mặt (y chang trận hôm thứ 3) thì cần phải xem lại.

Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thì ... không hay cho lắm.
 

Achilles

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/7/11
Bài viết
227
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này do mình cáp kèo mà chủ nhật bị cảm, không lên đá được, làm ngại quá...:baifu_suytu:
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận này chỉ có 5 người(kể cả viện binh) mà đá ngang ngửa với Chelsea đó chứ. Về tình huống với TM đội Bạn Nam đâu có cố ý đá xấu. Bóng 50/50 và TM đội bạn đá vào chân Nam rồi té vào tường mà :) Đội bạn sợ sẽ xẩy ra xô xát nên tạm dừng trận đấu thôi.
Nếu chúng ta tận dụng cơ hội tốt hơn thì sẽ có kết quả tốt hơn.
Sẽ rút kinh nghiệm vào những trận đấu sắp tới. Có vẻ như tinh thần đội C đang đi xuống. Mong rằng mọi người sẽ thu xếp được thời gian để tham gia với đội thường xuyên hơn. Thanks
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Trận này nếu ta đi đông hơn thì chắc trận đấu sẽ cân bằng hơn. Chúng ta không thiếu cơ hội, chỉ thiếu sức thôi. Về đội này thì nhìn chung đá vẫn hiền, lại khá có kỷ luật, bỏ kèo này thì mình thấy hơi phí ^^.
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Sau khi thành lập Đội D thì nhân sự của đội chúng ta có chút ảnh hưởng, nhưng chưa đến mức không đủ lực lượng để chiến đấu. Mà ngược lại sau khi được quy hoạch, nhân sự chúng ta hứa hẹn sẽ thi đấu ổn định hơn, được ra sân với nhau nhiều hơn. Vì các lý do khách quan mà nhiều anh em bận không thể tham chiến, nên trận này các anh còn lại thi đấu vất vả. Đây cũng là hiện tượng tồn tại lâu nay tại Đội C, đó là mức độ sinh hoạt không đồng đều của các thành viên. Nếu trước đây chưa tách Đội D thì còn đủ quân để cho phép vắng từ 3 - 5 đồng chí, và vì đông và đi không đều nên lúc đó chúng ta mỗi trận ra sân với một đội hình hoàn toàn khác nhau.

Còn bây giờ, với lực lượng rất “tinh giản” không cho phép chúng ta vắng quá nhiều dẫn đến vỡ đội hình thi đấu. Lịch sinh hoạt cố định chiều Chủ nhật 16h30 - 18h00 được cân nhắc lựa chọn dựa vào lịch trình sinh hoạt của các cầu thủ và thời gian này là hợp lý đối với đa số anh em. Vì vậy, nếu không có những công việc quá gấp gáp hoặc đặc biệt quan trọng thì mong anh em thu xếp đến sân để duy trì, ủng hộ phong trào chung. Đội C chúng ta lâu nay vốn được coi là một đội bóng bất ổn và nhiều vấn đề tại FCBSG, tuy đã được nhiều anh em các đội quan tâm giúp đỡ nhưng nếu bản thân từng cầu thủ trong Đội không cùng nhau quyết tâm xây dựng đội bóng đi lên thì rất khó để thay đổi thực trạng này.

@Nói một chút đến đội trưởng NamDG:
Đội C của chúng ta đã từng có thời gian khó khăn, cảm giác như sắp tan ra đến nơi thì đã có những con người cực kỳ tâm huyết, nhiệt tình như Nam DG và Rovitan, cũng như một vài cá nhân khác nữa. Đóng góp của NamDG và anh em là không thể phủ nhận, mình không có gì để mà phàn nàn về tinh thần trách nhiệm của ngài đội trưởng này. Tuy nhiên, với lối chơi quá rắn, hơi thiếu kiềm chế và thái độ chưa fair play (đặc biệt sau khi phạm lỗi) thì đồng chí NamDG đang là tấm gương xấu cho anh em. Liên tiếp từ mấy tuần nay, không thấy có trận nào là đồng chí không bị đồng đội “kêu” về vấn đề này. Nếu để thành thói quen và bản chất thì rất không hay một chút nào, đặc biệt là nếu “không may” gặp một đối thủ “đầu bò đầu biếu” thì tai họa có thể ập đến cho Nam DG cũng như bất cứ ai ở Đội C. Đánh giá mấy đội mà chúng ta gặp trong thời gian qua đều khá ôn hòa, vậy mà đồng chí NamDG lại không giữ được “cái đầu lạnh” tý nào. Qua đây, xin thẳng thắn góp ý thêm với đồng chí NamDG là hãy hạn chế và tiến tới đẩy lùi lối đá rắn, vào bóng “già chân” với đối thủ (lỗi này phổ biến, cầu thủ họ qua bóng rồi hay bị Nam quét trụ), nếu không may phạm lỗi với người ta thì nói một câu xin lỗi (khó quá thì vỗ vai cười trừ), đỡ đội bạn dậy tý chứ có mất mát gì đâu, tạo không khí căng thẳng trên sân và tâm lý cho anh em là không nên. (Tất nhiên, không loại trừ đội bạn là những tay “chém đinh chặt sắt” thì có thể chấp nhận lối đá rát, không ngại va chạm nhưng tốt nhất là kín đáo và hạn chế càng nhiều càng tốt; bởi bóng đá phong trào không đến nổi ăn thua quá mức đâu!)
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Đang bận quá nên không trình bày nhiều được. Mình chỉ xin nói ngắn: đội C đang rất cần 1 người có thể truyền lửa cho anh em trong sân lẫn ngoài sân !!!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Trước lúc tách đội D, BLĐ cũng đã có nghĩ trước đến chuyện nhân sự ở đội C sẽ bị ảnh hưởng. Quân số sẽ bị thiếu hụt, nhưng bù lại những thành viên còn lại sẽ được ra sân đá nhiều hơn, có nhiều cơ hội thể hiện hơn. Đây chẳng phải là điều ai cũng mong muốn hay sao? Theo tôi, chỉ cần có 6 người trên sân là ta có thể đá tốt rồi và kinh nghiệm từ những trận đấu đã qua ở FCBSG cho thấy càng ở tình thế khó khăn, thiếu người thì chúng ta lại càng đá hay. Có thể kể đến ví dụ sống động như trận FCBSG Stars - FC Ninh Thuận hay FCBSG A - FC AON mới đây. Vấn đề chính là ở tinh thần và sự mạnh mẽ, đó là cái mà đội C còn thiếu bấy lâu nay. Hiện giờ mặc dù lực lượng chưa được ổn định như A, B nhưng tôi thấy ở đội C vẫn có được tối thiểu 5 người hoạt động ổn định, tích cực với trách nhiệm cao. Đó có thể nói là tiền đề tốt để xây dựng và phát triển. Trước khi viện đến những nguồn lực từ bên ngoài, hãy cố gắng phát huy nội lực của mình tốt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Làm được vậy mới là đáng quý!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nếu chưa có những cái mình thích thì hãy thích (nghi) với những cái mình đang có đi các anh :viva:
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Cây nhà lá vườn, làm lại từ đầu nào các bạn trẻ \m/
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Mình thì không sợ anh em đá dỡ hay thua đội bạn, chỉ sợ là anh em thiếu nhiệt huyết và không tham gia sinh hoạt thường xuyên được thôi.

Anh em đội mình còn 9 người thuộc diện sinh hoạt thường xuyên, thì tất cả hãy cố gắng có mặt các trận cố định vào chủ nhật nhé. Kiny dạo này cũng hay về quê vì công việc gia đình, nhưng trừ hôm nào bất khả kháng (phải ở lại thứ 2 để làm giấy tờ) thì còn lại đều cố gắng lên hết. Anh em ai cũng vậy thì đội C mình sẽ phát triển vững mạnh thôi. Mọi cá nhân được đá nhiều hơn thì sẽ phát triển cả về thể lực lẫn kỹ thuật cá nhân.

Dù có bận việc lên trễ tý cũng được, góp mặt với anh em cho có tinh thần. Nếu ai bị chấn thương không thi đấu được thì cũng lên cổ vũ, được vậy thì anh em sẽ thi đấu hăng say hơn và cố gắng không phụ lòng các anh em còn lại.

Cố lên đội C!!!
 

noname_e9

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
217
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Có nói là sẽ cố gắng lên tham gia với các anh nhưng quả thật là mấy tuần gần đây em không thể lên được(không có xe lên:baifu_suytu:),cũng rất muốn tham gia nhưng đành chịu.Hy vọng có anh nào ở Q6(hoặc gần) có thế cho em quá giang những trận của đội C.:baifu_saoday:
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Nhìn chung về lực lượng cơ bản, đội C vẫn đảm bảo chiến đấu hết mình. Từ bấy lâu nay đội C luôn là "cái gai trong mắt", ý quên, nói nhầm, đội C luôn là "con cưng bé bỏng" của FCBSG:baifu_oantuti:, luôn được nuông chiều, chăm sóc tận răng. Đã đến lúc chúng ta tự lực đi lên trên đôi chân của chính bản thân mình, phải khẳng định bản sắc như 2 đội bóng anh em A, B. Nêu không chúng ta mãi mãi chỉ là lò "La Masia" mãi không lớn.
Mong mọi người cùng cố gắng.:baifu_camcua:
Đội D đang nhìn chúng ta cười nham hiểm kìa :baifu_soqua:
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Nhìn chung về lực lượng cơ bản, đội C vẫn đảm bảo chiến đấu hết mình. Từ bấy lâu nay đội C luôn là "cái gai trong mắt", ý quên, nói nhầm, đội C luôn là "con cưng bé bỏng" của FCBSG:baifu_oantuti:, luôn được nuông chiều, chăm sóc tận răng. Đã đến lúc chúng ta tự lực đi lên trên đôi chân của chính bản thân mình, phải khẳng định bản sắc như 2 đội bóng anh em A, B. Nêu không chúng ta mãi mãi chỉ là lò "La Masia" mãi không lớn.
Mong mọi người cùng cố gắng.:baifu_camcua:
Đội D đang nhìn chúng ta cười nham hiểm kìa :baifu_soqua:
 

Achilles

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/7/11
Bài viết
227
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Đội C cố lên.... hehe... :baifu_quyettam::baifu_quyettam::baifu_quyettam: :flag::flag::flag:
 

kid1685

Los Blaugrana
Đầu quân
17/2/12
Bài viết
1,164
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
38
Nơi ở
Tân Bình
Barça đồng
0
Đội D đang nhìn chúng ta cười nham hiểm kìa :baifu_soqua:
Mình thuộc thành viên của đội D. MÌnh sinh hoạt với anh em cũng chỉ mới một thời gian thôi nên cũng k biết nhiều. Anh em đội D thì cũng toàn người cũ. Chẳng qua là mới thành lập nên cũng tự tạo không khí để anh em có chút tinh thần. Cười nham hiểm như chú Rovitan nói thì k biết có không nhưng nói chung là anh em cũng vui vẻ là chính. ;)) :baifu_dalongnheo:

Có lẽ do công việc bận rộn qua nên một số anh em không lên tham gia được. Chứ k phải một số anh em tách qua D rồi thì thi quên C gì hết. Điển hình 2 trận đội D ra quân thì trận nào cũng thiếu 2 người. Trận tối qua đội D cũng chỉ có 6 người đá do có ng bận việc, có người chấn thương. Cũng may có được 2 viện binh và 1 thử chân nữa nên cũng đủ đá. Giữa trận đồng chí nguyenkhang bị cảm phải nhờ kira trở về sớm 45ph. Mặc dù có được decomoto, hana và một ng thử chân mới nhưng hầu như đến cuối trận cũng k còn đủ sức đá, thậm chí phải viện đến Kiba "lột áo" chạy vào chụp. nói chung là cũng dư 1 vài người đủ để đá. Tuy nhiên cái mình muốn nói ở đây đó là anh em đội D đang khí thế như vậy nhưng khi gặp vấn đề thì cũng lao đao thôi. Mình nghĩ vấn đề thiếu người chỉ là vấn đề thời điểm thôi cho nên anh em hãy cố giữ tinh thần. A B C D k quan trọng, khi cần chúng ta có thể hộ trợ cho nhau. Mọi người đến đây sinh hoạt là đều có đam mê đá banh hết và mình nghĩ k ai muốn bỏ qua cơ hội để thực hiện cái đam mê đó trừ khi họ có công việc cần phải làm.
:baifu_vacbia:
Nếu thật sự đội nào k đủ nhân lực để đá thường xuyên thì mình nghĩ BLD cũng sẽ sắp xếp lại hợp lý thôi, k ai bỏ anh em đâu
 

honglinhson

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
578
Được thích
4
Điểm
18
Nơi ở
Núi Hồng - Sông Lam
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tôi yêu cầu từ nay về sau anh em Đội C không tổ chức khóc nhè tập thể nữa. :baifu_khocoa: Xấu hổ đếch chịu được! :baifu_yeuroi:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top