16h30 21/12 FCBSG C - FC C46B

Achilles

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/7/11
Bài viết
227
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Tối thứ 4 thì đành đóng băng...:baifu_camcum: , báo vắng.. hix...
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đội C tuần này định làm quả series à? Cẩn thận đến trận Nội chiến không còn sức đấy nhé :))
 

noname_e9

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
217
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Em xin báo vắng trận này,tuần này không thể tham gia,đành chờ NC vậy:baifu_dangyeu:
 

Jiminez

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
5/6/09
Bài viết
654
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin 1 vé viện binh nhé .
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Xin 1 vé viện binh nhé .
Đội C nhiều người rồi,chú mày chờ khi nào thiếu xin viện binh thì khác có chỉ đạo nhé."luật viện binh" đã ban hành rồi đó,vui nòng đọc nại quy chế :rage_haha:
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Tối nay anh em đá xong có đi tăng 2 ăn nhậu ko, nếu có cho mình xin 1 slot nhé, làm việc stress quá :p .
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Tối nay anh em đá xong có đi tăng 2 ăn nhậu ko, nếu có cho mình xin 1 slot nhé, làm việc stress quá :p .
Để dành tới Chủ Nhật Nội Chiến ăn nhậu luôn 1 thể nhé. Chuẩn bị tinh thần đi :baifu_doiqua:
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Đội C tuần này định làm quả series à? Cẩn thận đến trận Nội chiến không còn sức đấy nhé :))

Chỉ ngại là mấy bác Công An thì đá rát lắm, chứ sức cho Nội Chiên không sợ hết đâu anh :)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chỉ ngại là mấy bác Công An thì đá rát lắm, chứ sức cho Nội Chiên không sợ hết đâu anh :)

Yên tâm đi chú. Công an cũng có 2 loại. 1 là loại dân văn phòng bụng to, như đội của chú HLS đây. 2 là loại dân chiến đấu thực tế. Gặp cái đám thứ 2 mới là đáng sợ :))

Tối nay anh em đá xong có đi tăng 2 ăn nhậu ko, nếu có cho mình xin 1 slot nhé, làm việc stress quá :p .

Có nhu cầu ăn nhậu cứ liên hệ với tổ trưởng, tổ phó ăn nhậu FCBSG ;))
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Yên tâm đi chú. Công an cũng có 2 loại. 1 là loại dân văn phòng bụng to, như đội của chú HLS đây. 2 là loại dân chiến đấu thực tế. Gặp cái đám thứ 2 mới là đáng sợ :))

Thời sinh viên, em có thi đấu (Teakwondo) giao hữu với đội bên trường Cảnh Sát (ở Quận 9 - Thủ Đức) đánh 2 trận mà về ê ẩm cả người. Mấy ổng phản xạ chậm hơn, kỹ thuật kém hơn mình...v.v nhưng mà xương và thịt cứng như đá ý, đá vào mà "đau" cả chân :((
 

MrSun

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
29/9/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Nơi ở
Q.12 Hcm
Barça đồng
0
omg quận 4
làm bên bình chánh chạy qua cũng không kịp
báo vắng chờ xem kết quả
:baifu_ongchu:
 

Nam.D&G

Lão tướng FCBSG , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
9/4/11
Bài viết
1,076
Được thích
7
Điểm
38
Barça đồng
0
Lại 1 trận thắng tưng bừng. Dù phải thi đấu dưới trời mưa và quả bóng tưng tửng :baifu_daubungqua:. Chờ bài Report của kira. Người hùng của trận đấu:baifu_leuleu2:
 

Louis

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
10/4/11
Bài viết
370
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Sài Gòn
Website
www.hoinhungnguoimechimdoday.com
Barça đồng
0
Xin phép Kira, mình viết bài review trận bóng hôm nay luôn, vì trận này ngồi ngoài xơi nước hơi nhiều nên theo dõi kĩ lắm...

-----------

Hôm nay đội C phải hành quân đến thánh địa "Khu vui chơi Thiếu Nhi" - nơi có thể được xem là sân nhà của đội bạn, các cầu thủ đến từ Bộ Công An. Chắc đội bạn đang "nằm vùng" nên phải tác chiến tại khu vực thiếu nhi này nhằm tránh tai mắt?! Trước giờ bóng lăn, trời đã lớt phớt mưa... nhưng không sao, cả 2 đội vào sân với tinh thần rất cao và hưng phấn tột độ. Diện tích sân khá nhỏ so với mặt bằng chung sân 5 người và khá thô, ko mượt mà cho lắm... Thôi, chém gió cho mát nhiêu đó đủ rồi để em vào phần trọng tâm của trận cầu luôn...

Sau những ánh mắt lườm nhau và màn cười khẩy chào hỏi của 2 đội trưởng Honglinhson (Bộ Công An) và Nam D&G (C) thì trận đấu được bắt đầu. Các chiến sĩ của đội C dường như chưa thích ứng được khí hậu, địa thế sân bãi nên thi đấu có phần chệt choạc, khống chế banh rất tệ và cũng ko có sự liên kết cần thiết nào cả... (trong đó có em :14:) còn đội của HLS thì lại khác hẳn, rất bình tĩnh, khả năng che chắn - dứt điểm tốt... đội bóng của HLS đã dẫn trước 3 bàn?! Cũng ngay chính lúc đó... thời khắc được xem là bước ngoặt của trận đấu đã đến, đội trưởng HLS (đội bạn) quyết định rút hết đội hình chính ra sân thay vào nguyên dàn cầu thủ nãy giờ ngồi ngoài. Và đội C khi ấy cũng đã lần lượt "thay máu"... từng cái tên được gọi vào sân Kira... Tjsot... Khangbd... Blanco... đội C dần dần lấy lại được thế trận và trong 1 ngày thi đấu với phong độ chói sáng, Kira đã lập công liên tiếp để lấy lại tinh thần cho anh em. Blanco cũng tiếp lửa bằng những pha dứt điểm chính xác... Kết quả nghiên về đội C!

Phía bên ngoài đường pitch, đội trưởng HLS (đội bạn) trong trạng thái thấp thỏm, gương mặt căng thẳng, đứng ngồi ko yên :)think::think::think:)... Anh luôn thúc giục cũng như khuyên nhủ đội bóng của mình phải thi đấu bình tĩnh, đừng sợ những "nghệ sĩ" đang nhảy múa kia (cái này em chém gió, không biết anh HLS có như thế ko :shame:)... Mưa bắt đầu nhẹ hạt, nhưng trận đấu trong sân đang rất nóng, 2 đội thi đấu rất máu lửa, tỉ số luôn trong tư thế phải rượt đuổi nhau. Do có thể là quen với công việc, hay do ảnh hưởng phần nào đó mà... kẻ rượt đuổi luôn là các anh Công An :rofl::rofl:... Đã gọi là 1 trận cầu 'chạm trán nãy lửa' thì tất nhiên phải có pha 'cụng đầu đổ máu', trong 1 pha không chiến cầu thủ đội C (Galaxy) và cầu thủ đội bạn (xin được giấu tên vì không biết tên) đã va đầu vào nhau... do có phần chủ động hơn trong pha tranh chấp nên anh Galaxy chỉ xưng 1 cục nho nhỏ thôi nhưng cầu thủ đội bạn thì không may như thế đã bị toét trán và máu đã đổ trên sân. Trận đấu phải dừng lại vài phút để săn sóc cho cầu thủ bị thương...

Cứ hễ Kira ghi bàn bằng những tình huống qua người 1-1 rồi sút căng tung lưới đội bạn, thì anh HLS (đội bạn) lại rút ngắn, gỡ hòa bằng những pha xử lý khéo léo, tinh tế rất tự tin. Nhưng đội bạn thiếu những cầu thủ mà đội C sở hữu tố chất nghệ sĩ như Blanco, Tjsot... hay quyết đoán như Kira, Khangbd, đanh đá... à không đanh thép như Galaxy, Nam D&G. Không thể không kể tới những pha bay người cứu bóng - những tình huống ra vào dũng mãnh của thủ môn Kiny, có lẽ anh Kiny được tiếp sức là nhờ 1 phần không nhỏ của nàng WAG ngồi ngoài sân cổ vũ, còn phần anh bay như chim chắc là nhờ xài thêm cái gì đó chăng??? :pudency:


Mỗi bàn thắng của Kira đều qua đôi bàn chân tài hoa của Blanco... Anh cũng có ghi bàn đấy, nhưng cái duyên chuyền bóng lấy điểm assit thì nó lại thăng hoa hơn. Nói là nói thế thôi, chứ theo em nhớ thì chú Blanco có khoảng 3-4 tình huống đối diện gôn mà anh lại dứt điểm... xuýt vào :baifu_soqua: Có những tình huồng bóng, Khangbd ở vị trí rất thuận lợi, nhưng Blanco vẫn cứ dáo dát tìm Kira, ko thấy bóng dáng Kira đâu thì anh lại dẫn bóng, rồi lại chuyền cho thủ môn đội bạn bắt :facepalm:. Dường như tình cảm của Blanco dành cho Kira quá lớn hay do anh ganh tỵ với vóc dáng body của Khangbd mà ko chuyền bóng?! Nghi án được đặt ra là có lẽ Khangbd yêu Kira và Blanco ghen... :rage_haha:


Những phút cuối trận, thể lực của đội bạn không cho phép nên không thể theo được những pha bóng của đội C... và đành chấp nhận thất bại tỉ số chung cuộc là 10-13. Chiến thắng thuộc về đội C...


Đội trưởng Honglinhson đã cố nén nước mắt vào tim để có những cái bắt tay chúc mừng đầy triều mến dành cho từng thành viên đội C! Dù anh đã rất cố gắng níu kéo tỷ số của trận đấu nhưng lực bất tòng tâm... Thất bại của đội bạn là niềm vui của đội chúng tôi! :*


Thay mặt đội C gửi lời thăm sức khỏe với đồng chí bị mẻ trán chảy máu. Chúc các anh thi đấu tốt trong giải đấu sắp tới!

Ôi trời sao dài quá vậy.... em xin kết thúc bài review ở đây!


_____

P/S: Kira gửi thống kê số liệu trận đấu dùm nhé, mình không nhớ!
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Louis - tay chém gió mới nổi =))
 

rovitan

Đội phó hậu cần FCBSG
Đầu quân
11/12/10
Bài viết
1,473
Được thích
11
Điểm
38
Barça đồng
0
Louis - tay chém gió mới nổi =))
Cứ thế này mà phát huy nhé Louis. :baifu_dangyeu:
P/S: Tay này chém cũng kinh nhỉ. Đội C toàn tập trung những tay chém kinh ... vãi. :baifu_soqua:
 

kira

Nhà vô địch
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
429
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Trận đấu nhiều kỷ niệm với FC C46B
Nhiều lý do kiến đội FCBSG C chùn chân lâm cảnh bế tắc
1/ Sân quá xa so với anh em đội C (BLanku từ Q12 ra Quận 4) ...Dù trời dang mưa kẹt xe không thể cản các bước đường xa xăm của ae đội C.:baifu_vuilen:
2/ Time đá 16h30 - 18h, sân thì rất xấu còn nhỏ nữa. Thời tiết tháng 12 mà mưa. rồi bóng rất khó chịu với các ae, (bóng số 5 giành cho sân lớn):baifu_camcum:
3/Quan trong nhất là về con người, Với 8 thành viên, 1 thử tay kyni, 1 viện binh Chick. Điểm nhấn là linh hồn của đội C là anh HLS lại đầu quân cho FC C46B. :baifu_soqua:
Đúng 16h30 trận đấu đã bắt đầu.
Ra quân với đội hình chắp vá với phương án phòng thủ trên hết : thủ môn Kyni, hậu vệNam Dê Già, Gà lá, Louis trung phong Chick
Đội FC C46B với 2 đội hình đã làm tan nát hết các chiến lược cầm chân chờ người của ta. Mới 10p tỷ số đã là 3-0 cho đội anh HLS. Trời bắt đầu nặng hạt gió đông thổi tới và các thành viên đội C cũng đã đầy đủ, không chần chừ gì nữa. Gió đã thổi sao ta không vươn lên gỡ hòa chiến thắng.
1 ngày mưa nắng thất thường đã tạo nên bộ đôi huyền ảo cho đội đó là Kira vs Blanco. Người chặt người chém, tả xung hữu dột khung thành của đội bạn. Dẫn ngược lại 5-3.
Có biến xảy ra trên sân, ngay phút bù giờ hiệp 1, từ sự cố gắng từ Anh Gà lá và anh chàng hot boy bên bạn đã xảy ra va chạm không muốn có, kết quả Gà lá bình yên, anh hot boy máu me um tùm chắc phải làm con rết thẩm mỹ.:baifu_soqua:
Sau biến đội ta chùn chân lơ là nhường sân và không qua bỏ lỡ cơ hội đó, thủ lĩnh của trận đấu anh HLS làm mưa làm gió với những pha bóng mãnh liệt, dẫn bóng khéo léo dứt điểm hiểm hóc.Cùng 2 đội hình thay ra liên tục, đội các anh đã gác lại tỷ số 8-6 ( đều do anh Sơn làm bàn).:baifu_daubungqua:
Nhưng không chịu khuất phục trước thế giằng co thế này, tinh thần được nâng lên nhờ bàn thắng hiểm hóc xuất thần của Nam và pha bóng nâng ty số phá bước ngoặt trận đấu của Khang Bedê.
Môt ngày thi đấu không biết mệt mỏi của gà lá, thủ môn kyni cản phá rất nhiều tình huống xuống bóng của đội bạn (nhất là của anh HLS... nguy). Điều kiện đã đủ, ngại gì mà không xông lên giành chiến thắng nữa, xuất thần của bộ đôi blanco-kira mang lại chiến thắng cho Đội C vơí tỷ số chung cuộc là 13 -10.
Ghi bàn: Tjsot (1), Blanco (2), Kira (7),Nam DG (1), khang (1) và OG(1). Cuối cùng là HLS với 6(bàn) k nhớ ass
Kiến tạo: kira (3) Nam (1) Sót(1) Kyni(1) Blancu(6)
Cùng bầu chọn cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở trận đấu này nổi lên các ứng cử viên nặng ký
1/ HLS : cầu thủ hay nhất trận đấu
2/ Kira : ghi bàn nhiều nhất
3/Blanco: kiến tao nhiều nhất.
4/ Gà là: hậu vệ manh mẽ, uy lực xông pha.
 

kira

Nhà vô địch
Đầu quân
22/9/11
Bài viết
429
Được thích
4
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
úi bị Louis cướp ngay trước vài phút ... thôi kệ mất cả 10 20p để nghĩ mà. Cũng post chơi.
 

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Em là 2 goal nhé anh Kira 1 sút:baifu_leuleu: và 1 mắt lé :baifu_leuleu2:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top