18h 13/05 FCBSG C - FC Tiệm Vàng

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em vào kiến tạo đc 1 trái ,bắt vô lê 1 trái chứ đâu bỏ lỡ quả nào củ chuối đâu :((

Thua hèn chi mặt Blanku khi xem đội A đá "không còn chút máu" :smile1:

Trận này tuy là thua nhưng lại thua đúng lúc, có thể từ đây là toàn bộ đội C sẽ xốc lại tinh thần để chuẩn bị cho Nội Chiến :starwars: Liệu phải thế không thì còn phải chờ nhưng tin ko vui liên tiếp bay về, đặc biệt là sự vắng mặt của Chilinhks khi anh dành ngày CN tới để đi mua nhẫn cưới :smile1:
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận thu như vậy thì cũng hơi buồn, nhưng cũng có cái may vì ông đó là đối tác trong công việc của Mỏng, nên cho Ông lấy lại chút xíu danh dự cũng không sao.
Tuy nhiên anh em đội C đừng buồn, hy vọng nội chiến này sẽ có bước đột phá bất ngờ. Mong nhiệt tình ủng hộ AE đội C:holiday:
 

noname_e9

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
217
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này đội mình đá cầm banh tốt nhưng một mặt lại "yếu" ở khâu dứt điểm,mặt khác do em để vào những trái có phần "lãng xẹt":nb:(lần đầu đá nên có hơi run:cold:): Tự kiểm điểm bản thân!!!!:((
 

alex_del

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
201
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
THỨ 6 NGÀY 13​
Thời gian đã vào tầm 6h chiều cộng với cơn mưa chiều bất chợt là anh em đội C tập trung hơi muộn. tuy nhiên, đến giờ bóng lăn thì trên sân đã có gần như đây đủ các thanh viên chính. Đội hình trong sân:
Noname_9
Mr Zan Alex_del
Nam D&G HLS​

Đội hình ngoài sân có sự góp mặt của Siêu nhân Gao, Giang hồ lánh nạn_ Hiệp Lô, chân dài Legend,Khang pê đê, Tất thối và một số chân ngắn, lưng dài khác.
Trở lại với diền biến chính của trận đấu. 5 phút đầu tiên toàn đội nhập cuộc khá tốt và HLS liên tục thử tài thủ môn đội bạn nhưng quả thì đi đúng vị trí thủ môn, quả thì chệch khung thành khoàng 2 lần khung thành đội bạn, thật may là không có khán đài B cho các khán giả quá khích. Tuy vậy, ngay sau những pha bỏ lỡ của HLS thì trong một pha phản công sát đường biên, cầu thủ đội bạn tung một cú sút búa bổ và tỷ số là 1-0. Một gáo nước lạnh được dội ngay lập tức vào tinh thần hưng hực chiến đấu. Dường như chưa kịp tình lại thì sau một pha chuyền hỏng của 1 hậu vệ đội C bàn thua thứ hai đã đến. sau bàn thua này , toàn đội tổng lực tấn công. Tuy nhiên , điểm yếu cố hữu của đội C bắt đầu lộ ra. Các pha di chuyển không bóng rối loạn, liên tục chuyền hỏng, tốc độ trong từng pha bóng quá chậm. chừng đó điểm yếu cộng với hai bàn thua sớm càng làm cho đội C thi đấu bế tắc hơn. Trong thời điểm khó khăn đó, lại sự mất tập trung và pha chuyền hỏng vào chân cầu thủ đội bạn đã nâng tỷ số lên 3-0. sau bàn thua này, vói yêu cầu cấp thiết phải có thêm sự đột biến, BHL đội C quyết định thay người chiến thuật, Gà Lô và Tất gay được tung vào sân. Lúc này đội bạn đã lui về giữa sân phòng ngự và tích cực chơi xấu. cần phải nói thêm rằng đội bạn có vài cá nhân có những pha vào bóng hoàn toàn ác ý: cao chân, cản người không bóng, chuồi sau… nếu đã có ai từng xem pha gãy chân của D.Cisse hay mới nhất là 1 cầu thủ của giải nhà nghề Mỹ thì chúng ta phải cảm ơn Chúa vì sau trận đấu mọi người vẫn lành lặn đi về.

Ngay sau khi vào sân , sau những pha chạy lòng vòng xe không, bóng bổng nhiên đến chân Tất gay từ Nam dê già, thật bất ngờ với pha xử lý quá tinh tế của Tất gay, bàn thắng cho đội C đã đến. nếu xem lại pha bóng này, Denis Bergkamp_ bậc thầy về kỹ thuật chắc phải gọi bằng cụ. có được bàn thắng nhưng các pha phối hợp đan bóng vẫn tối như đêm ba mươi, cảm giác như các đấu sỹ đội C chỉ chuyền cho hết trách nhiệm, không quan sát, thiếu lực. độibạn vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công và tích cực chém giò. Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả, trong một pha dâng cao của dội C, đội bạn phản công chỉ với 3 đường chuyền thì bàn thắng đã đến. tình hình này ai có thề gây ra đột biến đây, chỉ có HLS, với ưu thế thể hình khả năng tì đè, ủi đẩy tốt HLS đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng với kiến tạo của ku Tân và Blanco còi. Cuối trận 2 bàn thắng của đội bạn đã khép lại trận thua 3-6 cho những kun boys của đội C.

@ Bản quyền thuộc FCBSG
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

khangbinhdang

Lực điền FCBSG , Hậu vệ FCBSG Drink
Đầu quân
16/5/10
Bài viết
638
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
Em xin có tí đóng góp đó là chúng ta cần có 1 thủ lĩnh tinh thần trên sân thực sự để giữ tinh thần anh em cũng như xốc "lọ" anh em khi đang bị dẫn bàn.anh Tuấn làm rất tốt phần tinh thần nhưng có hạn chế là khi đội bạn chơi xấu thì anh Tuấn hay cú làm anh em có phần chùn xuống.Anh Linh thì hơi hiền quá em nghĩ nên giao chức đội phó kỉ luật cho anh Sơn Hắc Lờ vì anh ấy với tinh thần người lính sẽ có những động thái động viên tinh thần anh em và cái em rất phục ở anh đó là sự điềm tĩnh trên sân
p/s chủ nhật anh Linh đem bóng theo đưa anh Sơn giữ nhé.Dạo này anh Linh ít đi đá nên nhiều khi không có banh để khởi động giữa giờ.Trận thua hôm quá cũng có 1 phần là banh quá mềm lại tưng nên ảnh hưởng việc khống chế bóng của anh em
NHỮNG NGƯỜI BẢN LĨNH SẼ BIẾN ĐIỂM YẾU THÀNH ƯU ĐIỂM CỦA MÌNH!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
NHỮNG NGƯỜI BẢN LĨNH SẼ BIẾN ĐIỂM YẾU THÀNH ƯU ĐIỂM CỦA MÌNH!

Nhận ra điểm yếu của mình là đã khắc phục nó được một nữa, anh em cố lên, không vì một trận thua mà cũng xin hàng ;)).

Ah, còn một nữa của điểm yếu kia thì để Nội Chiến bọn anh "khắc phục" nốt giùm đội C nhé =)) Trật tự Alphabet :woot:
 

Koun

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
188
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
36
Barça đồng
0
Em xin có tí đóng góp đó là chúng ta cần có 1 thủ lĩnh tinh thần trên sân thực sự để giữ tinh thần anh em cũng như xốc "lọ" anh em khi đang bị dẫn bàn.anh Tuấn làm rất tốt phần tinh thần nhưng có hạn chế là khi đội bạn chơi xấu thì anh Tuấn hay cú làm anh em có phần chùn xuống.Anh Linh thì hơi hiền quá em nghĩ nên giao chức đội phó kỉ luật cho anh Sơn Hắc Lờ vì anh ấy với tinh thần người lính sẽ có những động thái động viên tinh thần anh em và cái em rất phục ở anh đó là sự điềm tĩnh trên sân
p/s chủ nhật anh Linh đem bóng theo đưa anh Sơn giữ nhé.Dạo này anh Linh ít đi đá nên nhiều khi không có banh để khởi động giữa giờ.Trận thua hôm quá cũng có 1 phần là banh quá mềm lại tưng nên ảnh hưởng việc khống chế bóng của anh em
NHỮNG NGƯỜI BẢN LĨNH SẼ BIẾN ĐIỂM YẾU THÀNH ƯU ĐIỂM CỦA MÌNH!

Hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Khang, dù mình chỉ mới tham gia được 2 trận cùng đội nhưng mình cũng có chung nhận xét với bạn, đó là anh Linh thì hiền còn anh Tất thì lại cay cú quá. Chúng ta thi đấu nếu nhiệt tình và hăng máu thì rất tốt nhưng nếu quá hăng máu dễ biến thi đấu thành chiến đấu, ảnh hưởng đến giò cẳng đối phương và cả anh em, nhất là cũng làm xấu lối đá tiqui-taqua của xã nhà. Chúng ta đã từng lên án lũ dê vì đám Pepe, Mou quá xấu thì chúng ta cũng không nên đi theo vết xe đổ đó. Hãy thi đấu chắc chắn, vào bóng nhiệt tình nhưng chủ định vào bóng chứ đừng nhắm giò, ngay cả khi đội bạn vào xấu thì chúng ta cũng đừng trả thù lại ngay mà hãy góp ý, nếu sau vài lần góp ý mà vẫn xấu thì lúc đó chúng ta có thể dừng trận đấu. Dù sao anh em cũng còn đi học, đi làm, phải bảo toàn tính mạng chứ đừng máu me đánh đấm hại thân mà chẳng được gì. 1 vài lời góp ý, hy vọng đội C sẽ ngày càng thi đấu tốt hơn :style:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top