1951-2009:Hai giai đoạn - Một lịch sử

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đi vào lịch sử…
20090828_M3_0911.jpg

Huyền thoại của Pep Guardiola tại Barca là tuyệt vời hơn bất cứ gì sau khi họ giành nốt chiếc cup thứ 5 trong năm nay,2009. Cũng vào thời điểm này, nó nhắc người ta nhớ lại kỉ niệm mùa thu năm 1951-9152, khi đó một FCBarcelona hoàn hảo khác đã giành được 5 chiếc cup danh giá.

kubala71-portrait80.jpg
Nếu Kubala, Gonzalvo III, César, Martín hay Segarra có thể xem được trận chung kết thứ 5, chắc có lẽ họ cũng sẽ rất tự hào về đoàn quân Barca. Cũng bằng cách tương tự đó mà Ramallerts, Biosca và Basora đã làm được vài năm sau đó.
5copes.jpg
Tất cả họ đều là những cầu thủ của một Barca tuyệt vời với 5 chiếc cup, khi mà cách đây 57 năm, lúc Fernando Daucik còn dẫn dắt đã cô địch giải quốc nội, The Cup, The Fair Cup, Cup Copa Eva Duarte (tương đương với Siêu Cup TBN ngày nay) và Martini&Rossi cup. Đó là một thế hệ đã làm kinh ngạc cả làng túc cầu, đã lưu danh muôn đời, bất hủ trong bài hát của Joan Manel Serrat đó là niềm tự hào của một Barca lôi cuốn và giờ đây họ đã truyền lại tất cả những điều đó cho thầy trò Pep Guardiola.

FC.jpg

Có thể nói rằng năm 2009 là năm tuyệt vời nhất trong lịch sử CLB và chỉ có thể lấy Barcelona mùa giải 1951-1952 ra so sánh mà thôi. Sự thật là việc hiện thân của Barca với 5 chiếc cup đã giành được trong mục tiêu đã đề ra trong 2 mùa giải khác nhau (2008-09 và 2009-10), nhưng sẽ chẳng có ai tranh cãi về việc những gì Guardiola đang làm chỉ là tiếp nối của những thành công ông đã đạt được ở mùa giải trước. Thật ra trong tất cả những cầu thủ trong trận đấu ở sân Louis II tối hôm đó, chỉ có một mình Ibrahimovic là không phải cầu thủ của mùa giải trước đó.


Từ Valencia đến Monaco

Sau cái tháng 5 đáng nhớ ấy, FCBarcelona đã giành được thêm 2 chiếc cup nữa, với một lối đá khiến thế giới chỉ còn biết kinh ngạc. Từ ngày 13.5, với chiến thắng trước Valencia đã mở ra con đường đi thẳng tới ngôi vô địch, mãi cho đến ngày 26.8 ở Monaco, đã 108 ngày trôi qua nhưng dường như sự vui mừng đến điên cuồng của chúng ta vẫn không bao giờ kết thúc.

_M3_9659.jpg

Ở Roma, Barca đã trở thành đội bóng thứ 15 nâng cao chiếc cup Châu Âu cộng thêm 2 chiếc nội địa nữa, một thành tích mà chỉ có Celtic (1967), Ajax (1927), PSV (1988) và MU (1999) làm được. Nhưng bây giờ chúng ta đã đi xa hơn thế, không có CLB nào nói trên giành luôn được 2 Siêu Cup như Barca đã làm chỉ trong vòng 5 ngày.
Và nếu vẫn chưa đủ, sẽ không lâu trước khi Barca trình diễn màn thi đấu xuất sắc tại Cup các CLB Thế Giới. Đó là chiếc cup Barca chưa từng đạt được trước đây và cho đến giờ, 2009, Barca vẫn chưa thể sở hữu chiếc cup này.

Theo FCB.cat
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top