19h30 30/03 FCBSG - FC Hải's friends

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Sân này ở đâu nhỉ :dreaming: ai chỉ với.
 

alex_del

Thành viên đi xa FCBSG
Đầu quân
6/4/10
Bài viết
201
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
vắng mặt do dịch cúm........................
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Báo cáo có mặt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

Tatsunami

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
29/10/09
Bài viết
812
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Em xin vắng trận này nhé#-o
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cảnh báo Mr.Tan không mang giày và còn hút thuốc trong sân nhé. Nhắc nhở lần này, lần sau "đeo dây nịt" khỏi hỏi nha :congan:

Ai làm cái report đi nhỉ? Đã nghèo rồi còn đá trận góp tiền kiểu này :((
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Cảnh báo Mr.Tan không mang giày và còn hút thuốc trong sân nhé. Nhắc nhở lần này, lần sau "đeo dây nịt" khỏi hỏi nha :congan:

Ai làm cái report đi nhỉ? Đã nghèo rồi còn đá trận góp tiền kiểu này :((

Nhiều người hút thuốc trong sân lắm :tiger: :smile4:
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Chắc ghét tao nên mới nói tao thôi àh:((

Anh đi xa mấy chú bây giờ thoải mái quá nhé.:boss:, nhưng mấy chú yên tâm đi anh có lẽ sẽ không quay lại còn nếu anh quay lại thì kỷ luật còn siết chặt hơn nữa. Chỉ có chuyện đôi giày và hút thuốc trong sân (không có cấm hút thuốc nhớ đọc kỷ dùm) mà không thay đổi được thì...... BLĐ và người vi phạm đều dở như nhau.:thevang:
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
CÂN SỨC

Trước thềm giải bóng đá A2 bầu không khí trên các sân cỏ như bình lặng lại,dường như trước mỗi cuộc chiến lớn là một khoảng thời gian thanh bình...nhưng không! khoảng thời gian thanh bình đó sau 7h30' có lẽ sẽ không còn nữa bởi sự xuất hiện của Hải Friend,họ đã gửi lời thách đấu tới FCBSG,một đối thủ lạ mặt hứa hẹn sẽ gây nhiều sóng gió!

Dàn tinh binh của FCBSG đã đi tập huấn,vậy lực lượng đâu để chống chọi đại địch ngay trước mặt?bao cam go khó khăn xuất hiện trong thời điểm này cùng một lúc và ai cũng nghĩ FCBSG đành quy hàng,nhưng đúng cái lúc tưởng chừng như vô vọng ấy các "huyền thoại";;) của FCBSG đã ra mặt,họ quyết tái xuất thay mặt FCBSG lĩnh ấn chống địch."Thời thế tạo anh hùng" câu nói đó dường như thật đúng,chí ít trong hoàn cảnh này.

Sài gòn 7h tối......
Mọi con đường đều dẫn tới 367 stadium ,nơi người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đấu đỉnh cao hứa hẹn đầy kịch tính.Trong lúc đó,tại một quán nhỏ ven đường Gào Lồ,Cờ Dút,Blanco,King sex đang tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng trước trận đánh,chén trà nóng bốc hơi bên điếu thuốc....
7h30....

Không có chỗ cho những câu nói xã giao,những cử chỉ giao tiếp lễ nghĩa,gần như ngay lập tức cao thủ hai bên lao vào trận chiến một mất một còn này,dưới sự chỉ huy của Văn Hùng "trương phi" 5 cao thủ đầu tiên của FCBSG lĩnh ấn tiên phong là :

Jimmy

Creus --- Gallo

Blanco --- Barca Ibra​

Liên tục,liên tục FCBSG sử ra những miếng phối hợp nhuyền nhuyễn đẩy sát đối thủ vào thế chân tường,họ liên tục dồn ép và tung ra những sát chiêu của mình,dường như mỗi chiêu thức khi sử ra đều không hề hạ thủ lưu tình,Với sự linh hoạt của Barca_ibra,cộng với sự ăn ý của bộ ba Gào lôi,Cờ dút và Blanco thì FCBSG như làm chủ cuộc đấu,tuy vậy Hải Friend cũng không phải tầm thường,họ điềm tĩnh chống đỡ,mặt khác khi FCBSG có sơ hở họ tung ra các đòn phản kích khá nguy hiểm mà nếu không có sự chắc chắn của Jimmy chắc chắn FCBSG không khỏi nếm mùi hận.Thế trận giằng co diễn ra tới mười mấy hiệp thì bất ngờ từ quả phạt góc của Ibra,Cờ Dút lạnh lùng sử ra Lục mạch thần kiếm,kiếm khí loang loáng,vô hình mà sắc lẹm,chỉ nghe thấy một tiếng hét "á" đối thủ đã bị trúng đòn,FCBSG tạm dẫn 1-0!

Có bàn thắng dẫn trước các cao thủ bên FCBSG như tự tin hơn hẳn và gần như ngay lập tức sau pha phối hợp với Ibra,Blanco đã dùng "lăng ba vi bộ" vượt qua thủ môn bên đối phương và tung ra sát chiêu thứ hai,đối thủ không thể chống đỡ và đành đứng yên chịu trận,2-0 cho FCBSG!
Đến lúc này dường như tuổi tác đã ngăn cản không cho các cao thủ tiếp tục chiến đấu,họ lần lượt thấm mệt và bị thay ra nhường chỗ cho những người mới,Với sự sung mãn này lại cộng thêm có sự chỉ huy của Văn Hùng họ lại tiếp tục dồn ép đối thủ,liên tiếp các tuyệt kỹ được tung ra về phía đối phương,tỉ số có lúc đã cách biệt tới 4,5 bàn và tưởng chừng nhưng cuộc chiến đã ngã ngũ...

...Nhưng không! Mãnh hổ cùng đường bao giờ cũng đáng sợ,trước việc lòng kiêu hãnh bị tổn thương,đối thủ dồn lên bằng 200% sức mạnh để đòi lại danh dự và tôn ti của họ,chiến ý ngút trời của họ đã làm cho những cao thủ bên FCBSG bị bất ngờ,FCBSG liên tiếp trúng đòn và tỉ số dần bị co ngắn lại và thậm chí họ đã vượt lên,nguy cơ đã hiển hiện ngay trước mắt và ai cũng nghĩ với tình thế này chúng ta chắc sẽ không gượng dậy được.....

...Nhưng không! "Thời thế tạo anh hùng" lại một lần nữa câu nói này xuất hiện,đúng lúc nguy cấp nhất thì "đại cao thủ" Victoryx xuất hiện,anh thể hiện một khí chất "bá đạo" khi vào sân,nguồn nội lực dồi dào cộng với khinh công thượng thừa,anh đàn áp và đè bẹp tất cả những chướng ngại vật,liên tục là những sát chiêu anh tung ra để mang lại chiến thắng cho FCBSG vào những giây cuối cùng của cuộc chiến, Victoryx đã cho thấy"thực lực quyết định một trận đánh chứ không phải tinh thần"!
Một cuộc chiến thực sự rất gay cấn và giằng co nhưng nhờ vào sự tỏa sáng của một cá nhân chúng ta vẫn chiến thắng đối thủ,đối thủ thua hoàn toàn tâm phục khẩu phục và hẹn ngày tái ngộ.
Sóng gió qua đi trả lại cho Sài Gòn sự yên bình vốn có....

@ Bản quyền thuộc về FCBSG - 200K
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Văn chương hơi hám Kim Dung vãi cả ra :smile1: Chưa bao giờ đọc truyện kiếm hiệp nhưng qua lời văn của Blangay thì thấy cũng có vẻ ...... dở :smile3:
PS: Cho thêm 500đ Statics nhé ;)
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Văn chương hơi hám Kim Dung vãi cả ra :smile1: Chưa bao giờ đọc truyện kiếm hiệp nhưng qua lời văn của Blangay thì thấy cũng có vẻ ...... dở :smile3:
PS: Cho thêm 500đ Statics nhé ;)

Trận này không tính statistic nên cũng chả nhớ nữa :))

Hôm qua hãi nhất thằng "Falcao đeo kính" của đội bạn, đá vãi cả .... :tire:
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Chủ tịch Dê cồ mỏ to đem con bỏ chợ, điểm danh không thấy mặt, 1 thẻ vàng chăng? :smile4:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Nhiều người hút thuốc trong sân lắm :tiger: :smile4:
Hôm qua chỉ phát hiện được MrTan, còn trong lúc mình đá thì không biết thế nào #-o...Tuy nhiên lỗi này sẽ bỏ qua, nhưng còn việc không mang giày thì chắc chắc sẽ không có lần thứ 2 :no1: anh em cũng nên lưu ý, trừ trường hợp bất khả kháng chứ đã không có giày thì không được vào sân. Mang giày không những bảo vệ được cho mình mà còn không phải mang họa cho người khác, MrTan xem lại xem hôm qua mình đá như thế nào khi không có giày :boss:

Chắc ghét tao nên mới nói tao thôi àh:((
Anh bắt gặp chú 2 hai lần đang cầm điếu thuốc, còn lại thì không thấy ai. Gallo thấy hay không thì mình không biết mà có thấy mà không nói cũng như không :tire:
 

Itto

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
28/12/10
Bài viết
571
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Anh bắt gặp chú 2 hai lần đang cầm điếu thuốc, còn lại thì không thấy ai. Gallo thấy hay không thì mình không biết mà có thấy mà không nói cũng như không :tire:
Nó cũng có trong đó thì sao nó dám nói mà nói:))
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hôm qua chỉ phát hiện được MrTan, còn trong lúc mình đá thì không biết thế nào #-o...Tuy nhiên lỗi này sẽ bỏ qua, nhưng còn việc không mang giày thì chắc chắc sẽ không có lần thứ 2 :no1: anh em cũng nên lưu ý, trừ trường hợp bất khả kháng chứ đã không có giày thì không được vào sân. Mang giày không những bảo vệ được cho mình mà còn không phải mang họa cho người khác, MrTan xem lại xem hôm qua mình đá như thế nào khi không có giày :boss:


Anh bắt gặp chú 2 hai lần đang cầm điếu thuốc, còn lại thì không thấy ai. Gallo thấy hay không thì mình không biết mà có thấy mà không nói cũng như không :tire:

Bậy, thấy là phải nói ngay chứ. Anh mà bắt gặp là bảu ngay: "Tao xin hơi" :smile6:
 

Creus

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
948
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Nó cũng có trong đó thì sao nó dám nói mà nói:))

Có lỗi là phải nhận nghe chưa?Cấm có đùn đẩy qua cho người khác,có trách thì trách chú mày không chơi bóng chuyền cho nhanh vào :smile4:
 

hamluongbt

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
1,264
Được thích
3
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh không đi nhưng anh dám chắc là 3 tên thiện chiến đốt thuốc không mệt mõi là MrTan, Gallo và Creus, ngồi gần 3 chú này giống như chạy xe máy sau xe buýt hay xe tải vậy.:tire:
Nếu có một ngày 3 chú ra ngoài sân chuyền điếu thuốc như chơi bóng chuyền theo lời của Creus thì đẹp biết mấy.<):D
@ Gallo: Cán bộ nên làm gương cho anh em đi chứ.
 
Sửa lần cuối:

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh không đi nhưng anh dám chắc là 3 tên thiện chiến đốt thuốc không mệt mõi là MrTan, Gallo và Creus, ngồi gần 3 chú này giống như chạy xe máy sau xe buýt hay xe tải vậy.:tire:

Bổ sung kingtrex , hiệp em ..... thành 5 anh em siêu nhân khói :bye: :oh:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top