19h30 6/10 FCBSG - FC Đất Võ

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hãy thử đứng trên sân, bác sẽ biết là có tiếc hay không. Không dùng cần xé đựng nổi đâu. Cả đội đã đá với 200% công lực để có được kết quả đó, không quên trận thua 6 - 12 cách đây 2 tuần à. Ừ nhỉ, mà các bác đâu có tham gia mà biết nhỉ<):D

Hic, em nhỏ hơn anh mà bác gì :D
Mà chính vì lần trước thua nên lần này thấy có vẻ đội ta đá cố gắng hơn, cụ thể là kết quả hòa, chỉ tiếc sao không thắng luôn nhỉ (dù chỉ là cách biệt 1 bàn) #-o
 

cris_tranvan

Tiền đạoFCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
585
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Website
vn.uploader.blog.yahoo.com
Barça đồng
0
Hok phải không có cơ hội thắng đâu. Nếu R10 ko nhằm cột dọc mà bắn ở pha bóng cuối cùng, chúng ta đã có thể chiến thắng rùi :cool: Nhưng hòa đã là may, toàn phải rượt đuổi tỉ số không hà
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Vậy là tốt rồi <):D. Không thấy ái pót bài lên nhỉ #-o
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Dù không tham dự nhưng rất cảm ơn các ban FCBSG đã chơi hết mình và rất hay, thật sự rất cảm động ( h.wa Mỏng lo lắng lắm ).
Với nhân lực không mấy hùng hậu mà tỉ số hào là quá tuyệt vời, nghìn lần chúc mừng nha. Để Mỏng nói bé Galaxy sẽ trao giải thưởng cho Bin ha, mà cả đội luôn đấy chứ:-x:nb::bunny:
:nb::anui:
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Dù không tham dự nhưng rất cảm ơn các ban FCBSG đã chơi hết mình và rất hay, thật sự rất cảm động ( h.wa Mỏng lo lắng lắm ).
Với nhân lực không mấy hùng hậu mà tỉ số hào là quá tuyệt vời, nghìn lần chúc mừng nha. Để Mỏng nói bé Galaxy sẽ trao giải thưởng cho Bin ha, mà cả đội luôn đấy chứ:-x:nb::bunny:
:nb::anui:

Đại gia :-x
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
đá gì mà về trễ qá chừng luôn ha :-?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Hok phải không có cơ hội thắng đâu. Nếu R10 ko nhằm cột dọc mà bắn ở pha bóng cuối cùng, chúng ta đã có thể chiến thắng rùi :cool: Nhưng hòa đã là may, toàn phải rượt đuổi tỉ số không hà

Nói chung kết quả hoà là đẹp rồi, giao hữu mà <):D
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
[FC Đất Võ 10-10 FCBSG] Những nỗ lực đáng khen

Trận chiến đêm qua thực sự đáng khen cho các cầu thủ FCBSG. Trước hết phải kể đến đó là niềm đam mê trái bóng và tinh thần trách nhiệm với đội banh của mình. Đường đi khá xa vì thế anh em phải đi trước khoảng 1H thì vô tình trùng ngay giờ cao điểm. Chưa hết khó khăn khi một số anh em chưa biết đường nên mọi người tranh thủ đợi nhau cùng đi một lượt. Với quân số vọn vẹn 8 người: Cris_van, Vanhung, Hana, r10, A.Quyết, A.Tân, Mr.Bin, Hernandez, cho một trận đấu kéo dài 1H30’ thì quả là một thử thách thực sự về mặt ý chí và dẻo dai của mọi thành viên.

Dù đến trễ gần 20’ so với dự kiến nhưng đội bạn hoàn toàn thông cảm với điều kiện của chúng ta nên trận đấu diễn ra chỉ ngay sau khi FCBSG làm nóng xong. Bắt đầu trận đấu quân ta chỉ có 6 người, đây thực sự là bài toán nan giải cho một trận cầu bạc triệu như thế này. Để khỏa lấp khoảng trống thi đấu trong sân lẫn dự bị phía ngoài, ‘sứ giải’ Cris_van đành ‘vay nóng’ 1 cầu thủ của đội bạn làm TM và thuyết phục bác chủ sân trấn giữ một cánh.

TM

Owner A.Quyết A.Tân

R10 Cris_van Hernandez

Bin​

Trận đấu bắt đầu sau hồi còi rít của ông trọng tài già vui tính nhưng lại rất nghiêm khắc. Ra quân với sơ đồ 3-3-1 thiên về phòng ngự phản công, FCBSG phần nào chiếm được khu vực trung tuyến và tỉ lệ kiểm soát bóng nhỉn hơn đội bạn. Trong khi đó, với tinh thần thoải mái sau chiến thắng ‘lượt đi’ với tỉ số cách biệt 12-6 nên Đất Võ nhập cuộc có vẻ thư thái và triển khai banh chầm chậm rồi bất ngờ tung những đường chuyền dài lên trên cho 2 mũi tấn công chạy chỗ đón bóng, dứt điểm. Những phút đầu của Đất võ cũng chỉ có thế, khi mà FCBSG đang còn sng sức thì họ chưa thể làm gì nguy hiểm bởi cặp trung vệ đến từ sở PCCC, với chiều cao khá tốt, 2 anh dễ dàng hóa giải những bài tấn công trên. Lúc này là thời điểm đội bóng Xanh-Đỏ ra đòn ‘hồi mã thương’ quen thuộc trong Tam Quốc Chí. Chỉ đơn giản là một pha phản công, Bin một mình lắt léo trước khu vực vực cấm địa rồi bất ngờ tung cú sút khai thông thế bế tắc cho đội khách. Bất ngờ chưa hết, chỉ ít phút sau khi đội bạn ‘khởi động lại’ thì cũng chính ‘công thần số 1 đội A’ Bin gây ngỡ ngàng cho dàn hậu vệ cũng bằng một cú sút trái phá bên góc phải. Chưa kịp hoàng hồn sau 2 ‘gáo nước lạnh’, Đất võ lại hưởng trọn ‘ca nước sôi’. Nều 2 lần trước là sự tỏa sáng của cá nhân thì tình huống dẫn tới bàn thắng tiếp theo mang đậm chất Barcelona. Bóng được tổ chức từ giữa sân, Cris_van chuyền cho Bin, anh xoay sở trong khi r10 đang băng lên ‘phá bẫy việt vị’, nhanh như chớp TM đội bạn lao ra với gầm giày và chỉ mong xơi tái cặp giò của r10 nhưng anh đã kịp đẩy bóng qua cho Hernandez đối diện với khiung thành trống….Chưa đầy 20 FCBSG đã dẫn 4-0, đó quả là ngạc nhiên cho… một… hai khán giả đang ngồi ngoài sân…hút thuốc :)).

Không phải tự nhiên mà tuần trước Đất võ lại có trận đại thắng trước chúng ta. Ngay khi tỉnh táo họ bắt đầu các pha phối hợp nhanh hơn để mong chí ít là sang bằng được tỉ số sau khi hiệp 1 kết thúc. Phần FCBSG sau những phút đầu dồn lực lượng lên áp đảo đối phương đã ị hao mòn sức thì đúng lúc Hana và Vanhung cứu viện tới. Tuy nhiên, sức 2 anh cũng không thể chống nổi cơn ‘bỉ cực’ của Đất Võ, khi liên tiếp trong 3’ ghi liền 2 bàn thắng mà cả 2 đều có công không nhỏ của ‘TM FCBSG’. Thấy tin hiệu có vẻ bất ổn ở khâu phòng ngự khi ‘TM FCBSG’ có dấu hiện ghi vấn bèn được trả về cho chính chủ. Cứ tưởng khó khăn đã qua, nào ngờ chỉ mới vào sân đươc ít phút, Vanhung ‘ăn’ ngay chiếc thẻ đỏ có phần quá khắc khe của trọng tài do lỗi ‘cãi cha mẹ’. Diễn biến trên sân có phần tréo ngoe cho đội khách, khi mà ông chủ sân cũng nói lời ‘vẫy tay vẫy tay chào nhau…’ với FCBSG do chấn thương mắt cá chân. Như thế, bên ngoài sân không còn một ai về phe chúng ta ngoại trừ thùng nước đá bất động. Khỏi phải nói, Đất Võ tận dụng ngay cơ hội này để gỡ hòa tỉ số 4-4 sau hơn 2/3 hiệp 1. Thời gian còn lại mỗi đội đã cố gắng ghi thêm một bàn nữa (bàn thắng của Cris_van) và ra sân uống nước với bảng điểm 5-5 khiến 2 đội khá hài lòng.

Sang hiệp 2, FCBSG có một số điều chỉnh nho nhỏ và tình hình là vị trí TM phải thay đổi luân phiên để đảm bao thể lực và duy trì nhịp độ. So với đội bạn ta thua thiệt đủ đường, tuy nhiên, bỏ qua nghịch cảnh, anh em vẫn chiến đấu vô cùng kiên cường và bất khuất. Với quân số quá ít và thể lực có hạn nên phần lớn hiệp 2 Đất võ ép sân liên tục với khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng thì không nhiều. Có lúc FCBSG đã bị dẫn 2.3 trái nhưng tinh thần anh em không hề trùng xuống như thể bên ngoài Hội CDV (vừa mới thành lập) đang hò reo, cổ động cuồng nhiệt [:))] dù biết đó hoàn toàn là ảo giác. Để khắc chế được một số cá nhân tổ chức tấn công, FCBSG chuyển sang áp sát và đá rắn nhằm hạn chế những pha phối hợp và bật tường nhanh của đội bạn, vì thế cũng phát huy được nhiều miếng phản công nhanh quen thuộc khiến đội bạn bất ngờ. Một phần cũng nhờ vào tâm lý chủ quan khi dẫn trước 2-3 bàn, điều này không khó để FCBSG nhanh chóng gỡ rút ngắn tỉ số xuống còn 9-10 khi trận đấu còn khoảng 5’. Tuy nhiên, trời không phụ lòng người và mọi nỗ lực của chúng ta được đền đáp xứng đáng khi r10 có phá bức tốc bên cánh phải buộc HV đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Bin không mấy khó khăn để hoàn tất 2 cú đúp của mình trong trận đấu này. Nếu may mắn hơn có lẽ ta đã có một chiến thắng nếu r10 tỉnh táo và tin tế hơn trong pha bóng đối diện với khung thành trống thế mà anh lại sút trúng cột dọc .

10-10 là một tỉ số khá đẹp cho một tối nỗ lực của anh em đã có mặt thi đấu. Có lẽ một ngày không xa tới đây, với một đội hình đầy đủ hơn và đa dạng hơn, quân ta hoàn toàn có thể đả bại đoàn quân Đất Võ một cách thuyết phục.

Goals: Hernandez (3), Cris_van (2), Bin (5)
Assits:Cris_van (4), R10 (3), Bin (2)
Bài:r10
 
Sửa lần cuối:

Hernandez

La Masia
Đầu quân
13/7/09
Bài viết
76
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hơ hơ ,R10 tường thuật trận đấu hấp dẫn quá.Trận sau chỉ cần đi đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có khả năng chiến thắng Đất Võ đấy.:soccer:
 

BillyDarley

La Masia
Đầu quân
3/7/10
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Cỏngatulation :D.............hẹn ngày sớm nhất trở lại ( em trở lại và tệ hại gấp ngàn lần :)) )
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cứ tập trung vào bài tường thuật là được rồi :D. Khỏi khen chỉ cần bấm TKS cho em ;))
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cứ tập trung vào bài tường thuật là được rồi :D. Khỏi khen chỉ cần bấm TKS cho em ;))

Cám ơn vì sự cống hiến hết mình của em.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cám ơn vì sự cống hiến hết mình của em.

Ah, còn một điều nữa chưa nói. Xin cám ơn sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình từ xa của 2 CDV trung/chân thành của chị Mỏng và bé Genf.
Chị Mỏng dù đi công tác tận hotel vùng xa những cũng đã gọi điện hỏi han và động viên anh em trước khi thi đấu, xin ghi nhận. Thay mặt mọi người em xin :hump:
Còn Genf thì liên tục hỏi thăm tuy đang nằm ở nhà 'ănkum', riêng trường hợp này thì :bunny: :thevang:
 

MR BIN

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
8/5/10
Bài viết
191
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hô hô..Mình được đi uống trà sữa hả ta ...sướng..<):D
R10:
- A gools 5 trái nha..<):D
- Cái vụ đau mắt cá chân là anh nè,chứ hok phải ông chủ sân..:cry:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Tinh thần chiến đấu tuyệt vời, chúc mừng tất cả anh em hôm qua nhé :thumbsup:

P/s: anh Tân là ai nhỉ :-?
 

genf

Dark Angel
Đầu quân
18/7/10
Bài viết
337
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ah, còn một điều nữa chưa nói. Xin cám ơn sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình từ xa của 2 CDV trung/chân thành của chị Mỏng và bé Genf.
Chị Mỏng dù đi công tác tận hotel vùng xa những cũng đã gọi điện hỏi han và động viên anh em trước khi thi đấu, xin ghi nhận. Thay mặt mọi người em xin :hump:
Còn Genf thì liên tục hỏi thăm tuy đang nằm ở nhà 'ănkum', riêng trường hợp này thì :bunny: :thevang:

Mình nhớ chỉ hỏi thăm mỗi R10 thôi mà ta :-"
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hehe, hoan hô tinh thần của mọi người, hình như đội ta càng gian nan thì đá càng hay thì phải :flag: Chúc mừng anh em nhá.

P/s: anh Tân là ai nhỉ :-?
Hình như là hiệp sĩ ánh trăng thì phải <):D
 

cris_tranvan

Tiền đạoFCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
585
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Website
vn.uploader.blog.yahoo.com
Barça đồng
0
@R10: Hiệp ghi 2 bàn và Bin là 5 bàn. Mà chú lại đi cắt assist của anh nhé. Không dưới 4 lần đâu.
@Ms Slim: Assist hok được uống trà sữa thì cũng phải ... trà đá chứ em:hump:
 

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
@R10: Hiệp ghi 2 bàn và Bin là 5 bàn. Mà chú lại đi cắt assist của anh nhé. Không dưới 4 lần đâu.
@Ms Slim: Assist hok được uống trà sữa thì cũng phải ... trà đá chứ em:hump:

Thế này nhé, Galaxy dẫn Ku Bin đi uống trà sữa :bunny: Ku Bin đang sướng lắm đây, nhìn thấy ganh tị, Tranvan thì uống trà đá cùng thư ký FCBSG Ms Mỏng nhé. ;;)
 

cris_tranvan

Tiền đạoFCBSG
Đầu quân
6/8/08
Bài viết
585
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Website
vn.uploader.blog.yahoo.com
Barça đồng
0
Thế này nhé, Galaxy dẫn Ku Bin đi uống trà sữa :bunny: Ku Bin đang sướng lắm đây, nhìn thấy ganh tị, Tranvan thì uống trà đá cùng thư ký FCBSG Ms Mỏng nhé. ;;)
Hic, thui kệ, có trà đá miễn phí mà uống, lại được chính tay Thiên thần chém gió mời thì ;;) dù sao cũng còn may mắn:-x
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top