20h 30/8 FCBSG A - The Kopvn

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
FCBSG A - The Kopvn
Thời gian: 20h - 21h30, thứ 2 ngày 30/8/2010
Địa điểm: sân số 3, Huỳnh Đức Stadium

Cùng với Liverpool24h, FC The Kopvn chính là đối thủ vô cùng duyên nợ với chúng ta. Hẳn anh em còn nhớ chính trận thua vô cùng vô duyên trước đội bóng này tại lượt đấu thứ 2 giải FL II đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần toàn đội và chúng ta đã đi xuống từ đó. Lần gặp lại này nhất định ta sẽ phải phục thù!

Lực sỹ: Decomoto, Anh Quyết, MrBin, Barca_Ibra, Kiba, Xavi1987, Hanamichi
Liệt sỹ: Nhật Jinđô
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

MR BIN

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
8/5/10
Bài viết
191
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
36
Barça đồng
0
Em có mặt nha..<):D
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Có mặt, chơi nó:starwars:
 

BillyDarley

La Masia
Đầu quân
3/7/10
Bài viết
79
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Chúc đội A thắng đậm...( 6-0 ) nha hehe
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Chiến thôi :gun:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Vừa trở về từ Bình Định, hứa hẹn sẽ trở lại :D
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Em có mặt nhá
 

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
He he..Có có...
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
híc trận đấu dài đuối thật, để quên cái áo ở trên sân nửa chứ :cry:
 

XaVi1987

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
3/9/09
Bài viết
354
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
Đây là 1 trận đấu HAY(mặc dù chúng ta thua).Phải công nhận đội bạn đá rất chiến thuật(nhưng cũng vì họ đá theo bài nhiều nên họ không hiệu quả bằng chúng ta).Đội ta thua 1 phần cũng do thua nhiều quả vô duyên quá.Hôm qua chúng ta có thêm mẫu tiền đạo đá cặp với BIN như R10,a.Tín hay Nhật chắc chúng ta không thua họ đâu.Để tình hình nhân sự ổn định,ta sẽ luộc lại họ
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em xin lỗi vì không thể thu xếp chuyện riêng để cùng góp mặt với anh em nên mới để lửng câu nói kia :D

Thành thật xin lỗi :D
 

Barca_Ibra

Tiền vệ FCBSG
Đầu quân
3/8/09
Bài viết
294
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
38
Barça đồng
0
Hôm qua thua là do đội bạn đòi đá thêm nên cả đội đuối về sau thôi, còn thời gian 1h30' mình luộc nó còn gì :thumbsup:.
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
Report đeeeeee, mại dzô mại dzô

RƯỢT BẮT

TheKOP có vẻ là một đối thủ đầy duyên nợ với chúng ta, hẳn mọi người cũng còn nhớ chúng ta đã 2 lần thua đau đội này trong những lần đụng độ ở giải Forum Leuge. Vì vậy trận đấu này tuy mang tính chất giao hữu nhưng hứa hẹn rất nhiều hấp dẫn.

Đội hình ra sân : Chjck, Hana, Ibra, Deco, Bin

Chjck
Hana___________Ibra

Deco___________Bin
Các con bài chiến lược : Kiba, Xavi, AQ, Mr Nguyệt

Trận đấu thật sự hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên khi 2 đội liên tục đều có những pha ăn miếng trả miếng nhau:starwars:. The KOP có phần nhỉnh hơn chúng ta khi những pha phối hợp bài bản của họ khiến bóng lăn chủ yếu bên phần sân của FCBSG, tuy nhiên trong khi mãi loay hoai tìm đường vào khung thành của thủ môn Chjck họ đã dính đòn hồi mã thương. Cắt được bóng trong một pha tấn công của đội bạn, Deco mở tốc phản công rồi tỉa sang banh cánh phải nơi mà chả biết từ lúc nào Hana đã chờ sẵn. Một cú sút như búa tạ làm tung nóc lưới của The Kop trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ các cầu thủ FCBSG :joke3:. Cuộc dằng co tiếp tục diễn ra sau đó, The Kop và FCBSG ghi thêm mỗi đội được 1 bàn đưa tỉ số lên 2:1.
Ngồi ngoài sân mất hết kiên nhẫn đội trưởng Kuka của đội bạn phải vào sân, và ngay lập tức tinh thần và các pha phối hợp của đội bạn trở nên ổn định hơn. Liên tục sau đó là những pha tổ chức phối hợp nhanh và rất bải bản khiến các cầu thủ chúng ta có phần nao núng. 1 bàn, 2 bàn, 3 4 bàn thắng được đội bạn ghi liên tiếp khiến chúng ta bị dẫn 2:5. Trong những phút này phải kể đến công lao rất lớn của thủ môn Chjck, nếu không có sự lăn xả của anh thì mành lưới của chúng ta phải khoét thêm nhiều lỗ.
Đến lúc này các cầu thủ chúng ta như bừng tỉnh, quyết tâm không để thua trước đối thủ duyên nợ này khiến các cầu thủ chúng ta thi đấu vô cùng quyết tâm. Những pha phối hợp của đội bạn không còn uy lực như trước nữa khi các cầu thủ chúng ta siết chặt tuyến giữa và đeo bám quyết liệt. FCBSG liên tục tổ chức tấn công với tất cả tinh thần và ý chí, và sự cố gắng của của chúng ta cũng được đền đáp 1 bàn thắng được ghi, 2 bàn thắng được ghi tiếp thêm tinh thần cho 2 bàn thắng sau đó. FCBSG vươn lên dẫn trước 6-5. :flag:
Những phút sau đó là một cuộc rượt bắt thực sự tỉ số trận đấu FCB-TheKOP lần lượt là 6-7, 8-7, 8-8, và chung cuộc là 8-10. Một lần nữa chúng ta lại vuột mất chiến thắng trước đối thủ kị rơ này. :angry3:
Đây là một trận đấu rất hay và quả cảm của đội chúng ta. Trận đấu này đã bộc lộ những điểm yếu của chúng ta đó là vấn đề về thể lực và đeo bám đối phương. Tuy nhiên vẫnđánh dấu được sự tiến bộ nhất định của đội chúng ta, đó là sự tiến bộ của mỗi cá nhân hòa vào lối chơi chung của toàn đội, và một lần nữa chứng tỏ tinh thần là vũ khí mạnh nhất của chúng ta. :flag: :flag: :flag:

Danh sách ghi bàn : Hana(2), Chjck(1), AQ(1), Deco(1), Ibra(1), Bin(2)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Đa phần các bàn thua của chúng ta tối qua là từ những tình huống phản công nhanh của đội bạn (và cộng thêm 2 quả ta tự đốt lưới nhà nữa :cry:). Sở trường của đội bạn vẫn chỉ là những quả chuyền dài vượt tuyến, nhưng rất tiếc ta vẫn không thể chống được. Một phần vì chủ quan khinh địch, một phần vì hàng thủ quá lỏng lẻo và các tiền vệ không chạy về kịp. Chúng ta chỉ thực sự chơi hay ở nửa sau trận đấu. Ở đó ta cầm bóng chắc, liên tục tấn công dồn ép đối thủ. Nếu thủ môn đội bạn không quá to con và quá xuất sắc thì ta cũng phải có thêm vài bàn từ những cú sút xa sấm sét nữa của Decomoto, Keita, Hana hay những pha treo bóng kỹ thuật của Bin.

Về mặt cá nhân, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào khi toàn đội đã và đang chơi ngày một ăn ý hơn, các cá nhân cũng tỏ rõ sự tiến bộ, đặc biệt là bộ đôi Kiba - Hana (có lẽ là thành tựu từ lớp tập tạ chăng :-?). Ta hoàn toàn trội hơn đội bạn ở khả năng giữ bóng và triển khai tấn công trung lộ. Điều ta còn thiếu là một trung phong có khả năng càn lướt tốt để có thể là đối tác ăn ý với Mr Bin. Điều này sẽ được giải quyết khi R10 hay Nhật Jinđô trở lại. Một trận thua nhưng cũng mở ra nhiều điểm sáng. Tiến lên FCBSG Alcohol <):D
 

kiba

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/7/08
Bài viết
1,074
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
38
Barça đồng
0
các cá nhân cũng tỏ rõ sự tiến bộ, đặc biệt là bộ đôi Kiba - Hana (có lẽ là thành tựu từ lớp tập tạ chăng :-?). <):D

Hehe, cũng may mà có 2 mống đi tập tạ, FCBSG mà tập hết chắc The Kop khóc ròng quá <):D. Hôm qua mà thêm bác Hùng nữa không biết đội bạn sẽ ra sao <):D. Nhưng phải nhìn nhận The Kop tiến bộ rất rõ rệt, nhất là sự đồng đều trong đội hình và không có sự chênh lệch quá lớn giữa thành phần chính thức và dự bị. Hôm nào ta phải luộc lại mới hả được :flag:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top