20h T3 26/10/2010 FCBSG B - ĐHKT Khoa XD

chatmessi

Tiền đạo FCBSG
Đầu quân
14/10/10
Bài viết
695
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Tình hình nhân sự trận này đang có dấu hiệu từ thiếu chuyển sang thừa thì phải, nếu bác không ngại cảnh "xếp hàng chờ đá" thì cứ lên thôi, hoan nghênh :))

hihihi được lên tham gia với ae là vui rồi....Zậy tối nay gặp nhé....hihihi
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Confirm lại lần cuối, tối nay chỉ chấp nhận trường hợp của r10 thôi nhé, vì có công đưa gia đình trở về, còn anh em khác nếu lên thì chắc cổ vũ thôi vì tình hình là đội đã khá đông rồi.
 

MRZAN

Cầu thủ xuất sắc nhất FCBSG C tháng 2/2011
Đầu quân
24/3/10
Bài viết
411
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Phải đi cỗ vũ chứ nhỉ :-x

Nhưng mà sân này ở đâu thế nhỉ :thumbsup:
 

maruko

La Masia
Đầu quân
2/7/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Nghe có gái là lên hết cả 3 đội ah
 

MRZAN

Cầu thủ xuất sắc nhất FCBSG C tháng 2/2011
Đầu quân
24/3/10
Bài viết
411
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Công nhận thiệt, nghe gái 1 phát là thương binh, bệnh binh, viện binh kéo đi lũ lượt ;;)
 

MRZAN

Cầu thủ xuất sắc nhất FCBSG C tháng 2/2011
Đầu quân
24/3/10
Bài viết
411
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Công nhận thiệt, nghe gái 1 phát là thương binh, bệnh binh, viện binh kéo đi lũ lượt ;;)

Chị mỏng kêu anh em A + C rảnh thì lên góp vui mà #-o
 

nathan

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/7/09
Bài viết
1,195
Được thích
5
Điểm
38
Tuổi
35
Barça đồng
0
Thì đó, Chị Mỏng kêu mới đi, chứ không thì có đời nào anh kêu mà chú đi, mà chị Mỏng còn có mang theo liều Doping là hội phó gì nữa đó, haha ;;)
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
quên mất, sân này c Mong có biết đâu mà đi. chắc cancel thôi, trừ khi co ai đó dẫn đường. C cứ tưởng tại sân À
 

Miss Mỏng

Hội trưởng Hội CĐV FCBSG , Thiên thần chém gió
Đầu quân
13/9/10
Bài viết
464
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận thua không đáng có

Tính sừ lúc giai nhập FCBSG, sau nhiều chục năm ngâm cứu tìm tòi bằng cách theo dõi trực tiếp các trận đấu giao hữu của 03 đội bóng, cuối cùng thì Mỏng cũng đã phát hiện được rằng tại sao FCBSG trong thời gian gần đây lại thua nhiều hơn thắng.:-x

Bằng chứng là trận đấu hôm qua giữa tuyển thủ trẻ FCB – B với ĐHKT với “trận mưa tỉ số” là điều mà đến lúc BLĐ của FCBSG nên xem lại. Ngay tại thời điểm này thì Mỏng không nhớ mà thật lòng cũng không muốn nhớ đến tỉ số chung cuộc là bao nhiêu vì nó không dưới 10 bàn cho ĐHKT.
:thevang:
Sau đây Mỏng chỉ xin đểm sơ qua những yếu đểm hay những lỗi gặp phải là nguyê nhân dẫn đến chiến bại như sau để mọi người tham khỏao thêm. ( Anh Em đội B đừng buồn nhé, C. Mỏng luôn ủng hộ và quý mên mọi người nên mới nói thôi, chư chưa bao giờ thất vọng về mọi người cả).::starwars:

1. Chủ quan – đây là một trong những nguyên nhân làm nên thất bại.
2. Kèm ngươi chưa chặt – cũng thuộc một phần trong sự chủ quan và mải mê lập thành tích.
3. Không có tiếng nói chung – đây là yếu tố cực kỳ quan trọng khi tham gia thi đấu, trong trận chiến chung thì đoàn kết – tập thể là quan trọng, chiến thắng không giành cho cá nhân ai hết.
4. Hoảng loạn & mau xuống tinh thần – điều này gặp chủ yếu ở đội B, đội A & C thì ít ( nhưng không có nghĩa là không có).
5. Thể lực kém – hầu như có ở cả 03 đội.
6. Mải tấn công mà quên mất phòng thủ - đa số là ở đội B, còn đội C thì hơi yếu, đội A thì sơ hở.
7. Phối hợp ở khung thành đối phương chưa tỉnh táo & chính xác – đội B cần xem lại.
8. Thiếu những cú sút dứt điểm và chính xác – Sự lúng túng là yếu điểm lớn nhất của đội B trước cầu môn.
9. Ý thức anh em trong sân giành cho đội trưởng chưa tốt và ngược lại người đội trưởng chưa thể hiện hết được vài trò và tiếng nói của mình ( hình như đội A cũng có ).
10. Sự chuẩn bị, hội ý, thống nhất quan điểm trước trận đấu chưa có ( có thể có mà chưa tốt….? ) ( không biết ở đội A và C ra sao?

Mặc dù vậy, cũng phải nhìn nhận rằng: kỹ thuật giữ bóng, chơi ép sân, ý chí quyết tâm chơi tới cùng ucả chúng ta không phải Ai cũng có được. Nhưng đá 10 trận mà chất lượng của mội trận đấu không bằng đá 5 trận thì chúng ta sẽ chọn giải pháp nào?:anui:

Với những suy nghĩ trên được góp nhặt từ các thành viên khác, đặc biệt là Hội CĐV là nhưng người rất yêu mến, công bằng nhìn nhận lại vấn đề để FCBSG ngày càng mạnh hơn, hy vọng Anh Em đội bóng sẽ hiểu để chúng ta ngày càng gắn bó và giành thật nhiều chiến thắng trong tương lai, đó cũng là tinh thần thể thao ma 2 Mỏng thiết nghĩ BLĐ diễn đàn cũng quan tâm.
Ah, nếu Mỏng có nói gì chưa đúng thì anh em cứ lên tiếng góp ý nha, đừng ngại, mình vì “một cộng đồng FCBSG” mà đúng khhông nè?:thumbsup:
:bunny::hump::cool:
 

legend4986

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
16/6/09
Bài viết
1,132
Được thích
4
Điểm
38
Barça đồng
0
cái này lại để 1 cổ động viên góp ý thật là mất mặt. Cố lên FCB
 

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
Cái này phải rút kinh nghiệm thôi, Siêu mỏng nói không sai, chúng ta cần xem xét lại và hoàn thiện hơn.

@Mỏng: Cám ơn vì đã góp ý với anh em, anh em FCB sẽ cố gắng hoàn thiện, tất cả đều vì 1 FCB vững mạnh và hoàn thiện hơn.
 

maruko

La Masia
Đầu quân
2/7/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tinh thần là thứ mà anh em rất dễ xuống nếu các thành viên lão luyện trong đội mới thua có 3,4 bàn mà đã nản...nói năng to tiếng với anh em...làm lộn xộn thêm chứ thẳng thể hiện được cái gì ngoài la hét cả.
Trong đội chúng ta có những thành viên khi đang đá thua 3,4 trái thì tỏ ra nản...la hét người khác làm mất tinh thần chung và chính bản thân cầu thủ đó cũng chẳng giúp được gì mà càng làm rối thêm...điều đó chứng tỏ ta chưa có 1 cầu thủ đủ " LỚN " để có thể giải quyết vấn đề này khi đội bị dẫn bàn.Trận hôm nay cũng như những trận trước,chỉ cần thua trước là anh em trong đội trách nhau,đổ lỗi,chê bai nhau 1 cách trắng trợn trên sân bóng....đó là 1 điều cực kì phản cảm khi người ngoài nhìn vào.Anh Tân là đội trưởng mà dường như anh em chưa ai chịu nghe lời anh ấy nói trên sân....khi đội gặp hoàn cảnh khó khăn thì anh ấy là người vực dậy tinh thần và tạo ra đoàn kết đội bóng.
Hy vọng những trận sau anh Tân nên thể hiện cái quyền của người đội trưởng mà ta đã thống nhất trong nội quy đội bóng.Những ai xem thường lời nói của đội trưởng hay có ý khích bác,ko tuân theo chỉ đạo hay cãi lại ngay trên sân thì cứ theo kỉ kuật đội mà xử...ko nương tay cho ai hết.Kỉ luật phải được siết chặt ngay từ hôm nay.
Còn có gì ko vừa lòng với đội trưởng thì sau trận đấu hãy góp ý,tránh tình trạng mạnh ai nấy nói như những trận qua...ko theo 1 sự chỉ đạo nào....Và xin hết....anh em vào góp ý để duy trì tính kỉ luật cũng như sự phát triển của FCBSG B chúng ta ngày sau nhỉ :-x
 

Gao

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
20/8/09
Bài viết
1,849
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Có hội CVD mà để thua , mất điểm ghê :nb:
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Tinh thần là thứ mà anh em rất dễ xuống nếu các thành viên lão luyện trong đội mới thua có 3,4 bàn mà đã nản...nói năng to tiếng với anh em...làm lộn xộn thêm chứ thẳng thể hiện được cái gì ngoài la hét cả.
Trong đội chúng ta có những thành viên khi đang đá thua 3,4 trái thì tỏ ra nản...la hét người khác làm mất tinh thần chung và chính bản thân cầu thủ đó cũng chẳng giúp được gì mà càng làm rối thêm...điều đó chứng tỏ ta chưa có 1 cầu thủ đủ " LỚN " để có thể giải quyết vấn đề này khi đội bị dẫn bàn.Trận hôm nay cũng như những trận trước,chỉ cần thua trước là anh em trong đội trách nhau,đổ lỗi,chê bai nhau 1 cách trắng trợn trên sân bóng....đó là 1 điều cực kì phản cảm khi người ngoài nhìn vào.Anh Tân là đội trưởng mà dường như anh em chưa ai chịu nghe lời anh ấy nói trên sân....khi đội gặp hoàn cảnh khó khăn thì anh ấy là người vực dậy tinh thần và tạo ra đoàn kết đội bóng.
Hy vọng những trận sau anh Tân nên thể hiện cái quyền của người đội trưởng mà ta đã thống nhất trong nội quy đội bóng.Những ai xem thường lời nói của đội trưởng hay có ý khích bác,ko tuân theo chỉ đạo hay cãi lại ngay trên sân thì cứ theo kỉ kuật đội mà xử...ko nương tay cho ai hết.Kỉ luật phải được siết chặt ngay từ hôm nay.
Còn có gì ko vừa lòng với đội trưởng thì sau trận đấu hãy góp ý,tránh tình trạng mạnh ai nấy nói như những trận qua...ko theo 1 sự chỉ đạo nào....Và xin hết....anh em vào góp ý để duy trì tính kỉ luật cũng như sự phát triển của FCBSG B chúng ta ngày sau nhỉ :-x

Đồng ý, đội trưởng là phải nhắc nhở, hô hào cũng như vực dậy tinh thần anh em,...nhưng có 1 điều quan trọng là chuyên môn trên sân thì đội trưởng phải thể hiện thật tốt trước đã thì lời nói của mình với anh em nó mới có trọng lượng, đây là điều tế nhị nhưng mình cũng phải nói thẳng ra để mọi người nhìn vào đó mà rút ra kinh nghiệm, bản thân đội trưởng không thể hiện được gì mà đi nhắc nhở anh em thì nó thường rất dễ gây ra ức chế cho anh em và dẫn đến tranh cãi trên sân (đây là điều thường gặp ở đội). Vài lời góp ý để giúp đội ta ngày càng đi lên chứ mình không có ý phê phán hay đả kích ai cả, đội trưởng Nathan và anh em lưu ý :)
 

longnick

Nhà vô địch
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
713
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
35
Barça đồng
0
Cảm ơn chị Mỏng đã góp ý, những vấn đề chị Mỏng nêu lên BLĐ đều hiểu và cũng đã tìm nhiều cách để giải quyết. Thật ra, nhân lực đội B chủ yếu là sinh viên, tuổi đời còn trẻ, khi tham gia vào FCBSG đều muốn thỏa mãn đam mê đá banh, nâng cao sức khỏe. Vì thế không tránh khỏi những thiếu sót như chị Mỏng đã nêu ra. Tuy nhiên nếu chị Mỏng theo dõi tình hình đội B 1 thời gian dài thì chắc chị sẽ nhận ra không ít những điểm mạnh, những tiến bộ của đội trong thời gian qua. Kĩ chiến thuật của đội đã tốt hơn nhiều so với lúc đầu, chị Mỏng có thể thấy qua những tình huống đan bóng, ghi bàn. Thể lực của 1 số cầu thủ cũng tăng đáng kể , nhất là Gallo, lúc trước chạy chưa đầy 10' là thở oxi rồi, bây giờ thì khá hơn nhiều :bunny: . Dứt điểm cũng tốt hơn, có thể kể đến là Hiệp Em , sút rất căng, mạnh , và rất nhiều cầu thủ khác đã chơi lên chân hơn <):D . Đó là điều rất đáng khích lệ, và anh em cũng đang cố gắng phấn đấu để có thể hoàn thiện hơn nữa

Tuy nhiên, tại đây có 1 điều mà mình muốn chia sẻ cùng anh em toàn đội. Đã bao giờ chúng ta thật sự chơi lăn xả, thật sự đá hết sức mình với 100% những gì mình có. Vẫn biết chúng ta không phải là chuyên nghiệp nhưng nếu anh em có tinh thần lăn xả thì không chỉ trên sân cỏ mà mọi việc ngoài cuộc sống chúng ta cũng có thể vượt qua được. Có bao giờ chúng ta nghĩ cho tập thể, cho đội bóng, hay chỉ cho cá nhân chúng ta thôi? Có bao giờ chúng ta tự nhủ rằng mình đã đóng góp cho đội bóng như thế nào??? Chúng ta nên nhớ 1 điều rằng : "Thời gian thi đấu trên sân không quan trọng bằng những gì đóng góp khi ở trên sân "

Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy thử 1 lần chiến đấu với tinh thần bất khuất, hãy thử 1 lần chiến thắng trong vinh quang dù phải bước trên chông gai, hãy thử 1 lần thất bại trong tự hào khi không phải cúi mặt vì bỏ cuộc, hãy thi đấu với tất cả những gì mình có và hãy để mọi người biết rằng đó là Tinh thần FCB :flag:
 
Sửa lần cuối:

maruko

La Masia
Đầu quân
2/7/10
Bài viết
53
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tháng tới mình xin nghỉ phép vì chấn thường mắt cá chân chưa bình phục và có thể sẽ lâu lắm mới dám đá lại ! huhuhu
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top