Hoành tráng!
FCBSG Cheer 14-6 Aothun FC
Những cuộc chạm trán liên tiếp giữa 2 đội gợi lại serie siêu kinh điển vừa qua, trận sau hứa hẹn hấp dẫn hơn trận trước. Bước vào trận đấu, mỗi đội đều có cơ sở để tin vào 1 chiến thắng cho đội nhà. Và thực tế, trận đấu này đã hấp dẫn khi bóng còn chưa lăn nếu nhìn vào khâu chuẩn bị của cả hai. Aothun FC đã không còn cảnh thiếu trước hụt sau, họ đã mang đến lực lượng tinh nhuệ về chất lượng, dồi dào về số lượng, phản ánh đúng như lời “tâm sự” hùng hồn trên FB. Nhưng FCBSG nào chịu kém cạnh, đội chủ quản Cheer đóng góp tới những…5 thành viên bên cạnh đạo quân đánh thuê rất đông và vô cùng hung hãn.

Đặc biệt trên “bãi” VIP của khán đài chật ních khán giả nhưng không 1 bóng hồng, chủ tịch Anderson Deco “xấu xa” xuất hiện 1 cách đường bệ ,với mục đích chính là đòi bằng được cái áo của Anh Quyết cho Creus mượn đã lâu mà đâu thấy trả. :smile4:
Dạo vài vòng quanh sân cho mát, chúng ta trở lại với tình hình nóng bỏng trên sân. Đúng 8h30, sau màn khởi động chộp giật vô tội vạ của 2 đội, trận đấu chính thức bắt đầu. Không thăm dò, không cả nể, cầu thủ 2 bên lao hùng hục lên phía trước, phang phầm phật vào nhau cốt để giành lợi thế ngay từ những phút đầu. FCBSG tuy xuất phát với đội hình giật gấu vá vai nhưng vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút khi mà át chủ bài của đội bạn vẫn đang bù khú với nhau ngoài đường pitch. Qua những đợt bố ráp liên tọi, bàn thắng đã đến như 1 điều hiển nhiên. Hồng Sơn dứt điểm chuẩn xác sau pha đập nhả ở phạm vi hẹp với Phương Nam (DG). Bàn thắng thể hiện sự ăn ý tuyệt vời của 2 cựu tuyển thủ đội “hậu cần” Sông Lam Nghệ An thuở nào. :go: Khai thông được thế bế tắc, các cầu thủ FCBSG càng chơi càng hưng phấn, nổi bật nhất vẫn là bộ đôi kể trên. Nam DG với quả giày F30 mới cáu, đánh võng như “phê cỏ” ở chỗ…không người nhằm quảng bá bằng được cho Adidas sau khi cắt hợp đồng với Thượng Đình Corporation. Hồng Linh Sơn không chỉ là mẫu trung phong "Lê Huỳnh Huỵch" như trước, ngày càng tỉnh táo và bao quát, với 1 thân tuyệt kĩ, anh che chắn bóng rất kín kẽ khiến đối thủ chỉ chạm được mông mà không sao chạm được bóng. Từ đó, anh xuất ra những đường chuyền đầy “ác ý” cho đồng đội “lỏi con” Tisot áp sát khung thành. Tuy nhiên, trong 1 ngày vãi lộc, chính anh chứ không ai khác lại vớ bở sau 1 pha lộn xộn trước khung thành, và bàn thứ 2 cho cá nhân anh. Song đội bạn đâu dễ buông xuôi, họ dần ổn định đội hình và áp đặt lại chúng ta. Chính lúc này cần những sự thay đổi từ ban lãnh đạn khi mà đạo tiên phong đã thấm mệt, lần lượt Creus, R10, Dinhotsan rồi Zan, MrTan vào sân cùng với thủ môn bất đắc dĩ Legend hợp thành đội B+ đích thực. Phần sân bên kia, những anh tài của đội bạn sau khi “đàm thiên thuyết địa luận nhân” chán chê cũng đã nóng lòng thể hiện.
Giai đoạn này, trận đấu bỗng phát triển cuồn cuộn, tốc độ được đẩy lên cao ngất ngưởng. Đơn giản vì đội bạn thì miệt mài gỡ gạc còn chúng ta cũng hăng say “tát nước theo mưa”. :go: Bóng được luân chuyển rất nhanh trên toàn mặt sân, tạo nên 1 thế trận ăn miếng trả miếng và theo đó cơ hội nối tiếp cơ hội được tạo ra. Nhưng trong lúc khó khăn này, chúng ta lại 1 lần nữa là những người thể hiện cá tính mạnh mẽ hơn. Với nhiều nhân tố kĩ thuật trên sân, lối đá của FCBSG trở nên rất uyển chuyển và khoáng đạt. Chúng ta tấn công sắc sảo, linh hoạt từ mọi góc độ và bên cạnh đó tuyến phòng thủ cũng bắt người ráo riết hơn đội bạn. Điển hình là bức tường thép Dinhotsan, anh vào bóng quyết liệt và vô cùng quả cảm, sẵn sang chém giò như chém chả, đạp cẳng như băm viên. :shot: Trong ngày về đội bóng khởi nghiệp, anh âm thầm hy sinh mặt trận tấn công cho tuyến trẻ để giữ vững hàng thủ. Tuy có 1 số tình huống băng lên hơi lỡ cỡ và xử lý rườm rà (có lẽ do gánh nặng tâm lý vì trót “dại miệng” trên FB) nhưng trong các bàn gỡ lẻ tẻ của đội bạn, anh hoàn toàn có quyền “trốn tránh trách nhiệm”. Và như đã nói với đội hình B+, Hiệp Legend sau khi “an phận” đánh thuê mà lầm lũi đóng kiếp thủ môn cũng đã không kiềm chế được mình. Anh tự cho phép rời bỏ vòng cung tù túng trước khung thành để dông tút lên vòng tròn giữa sân. Cùng với Dinho tạo nên hậu phương vững chắc cho bộ ba tấn công phía trên, qua đó tái hiện lại cách chơi 5 người độc đáo đã thành bản sắc của đội B.
Với cách chơi này, chúng ta dần dần làm chủ tình hình. Bộ 3 tấn công tổ hợp từ 2 men (Creus,Zan) và 2 bống (MrTan,R10) ăn ý với nhau đến kì lạ, cũng dễ hiểu khi Creus và R10 có “tiền án” ăn dầm nắm dề bên đội B. Cả đội hình FCBSG di chuyển thông minh và nhịp nhàng, áp chế đối thủ ngay bên phần sân của họ. Hệ quả tất yếu là bàn thắng đến 1 cách ào ạt theo những kiểu cách khác nhau. Đầu tiên, Zan lên tiếng với 1 cú đại bác dính thẳng góc chữ A, thủ môn đội bạn thẫn thờ, các hậu vệ sững sờ còn đồng đội ngẩn ngơ vì không thể nắm bắt kịp tốc độ và quỹ đạo của trái bóng.

Anh gào lên như khẳng định bản thân, "chân" ngắn nhưng "bắn" rất xa. Ngay lập tức, R10 cũng "bắn" theo đàn anh. Trong tình huống áp sát mà quân ta gấp ba quân địch, R10 rảnh chân trước vòng cấm, anh cứa bóng nắn nót vào góc xa 1 cách lạnh lùng nhưng không hề thiếu cảm xúc. "Shot" này tuy không mạnh bạo nhưng âm hiểm vô cùng cực.:sexy: Và Creus, cầu thủ C duy nhất trên sân cuối cùng cũng lên tiếng, tất nhiên là bằng 1 pha sục bóng vốn đã quá "tai tiếng" ở FCBSG. Tuy nhiên, đáp lại siêu phẩm này lại là thái độ lãnh đạm, thờ ơ từ phía ban lãnh đạn. Lý do rất đơn giản, trước khi ghi bàn anh đã cợt nhả với 1 lô lốc các cơ hội mà MrTan và R10 dày công tạo nên. Đáng kể nhất là pha căng ngang như đặt của MrTan nhưng thay vì đệm lòng, Creus "ngoan cố" vẩy cho bóng cuộn qua thủ môn nhưng trớ trêu thay bóng lại dội xà ngang (TSB xà ngang :facepalm

. Về phần đội bạn, họ đang ngày 1 mất phương hướng nhưng vẫn rất quyết tâm trong từng pha lên bóng. Tuy nhiên vấp phải 1 đội hình tổ chức chặt chẽ của FCBSG, các pha phản công của họ trở nên rời rạc và có phần cạn kiệt ý tưởng. Và sau 1 pha bóng hỏng ăn của đội bạn, thủ môn Hiệp Legend hùng hục dẫn bóng lao lên đến tận gôn rồi ghi bàn, như ngựa chứng đứt cương, không gì "kiềm hãm" anh được nữa, kể cả 2 đồng đội đang gào thét như gọi đò ở 2 cánh. Sau tình huống này, các cầu thủ trên sân phải kéo nhau ra thở oxy, nhường lại đất diễn cho những El Gallo, Rovitan, Tisot... đã lục đục khởi động nãy giờ.
Với khoảng cách khá an toàn đã tạo ra, FCBSG chủ động chơi chậm rãi, nhởn nhơ với nhiều pha chuyền ngang, chuyền về hòng phá sức đội bạn. Tiêu biểu cho cách chơi này là 1 Gallo thong dong, phỡn phờ như người cõi trên.:-j Với hàng loạt những pha ngoặt bóng mềm dẻo, những đường ban phát chuẩn xác ngang dọc khắp mặt sân, anh góp phần cân bằng lối chơi xôi thịt của những HLS, Nam DG hay Rovitan. "Chuẩn xác" nhất phải kể đến pha mớm bóng rất vừa nhịp để tiền đạo...đội bạn băng cắt qua thủ môn, rất may là FCBSG không phải nhận bàn thua. :facepalm: Trong thế trận như vậy nhưng cơ hội vẫn đều đặn được chúng ta tạo ra và bỏ lỡ. Rovitan hay Tisot cũng kịp "dấy máu ăn phần" bên cạnh bàn thắng thứ 3 của HLS. Chúng ta hoàn toàn dập tắt ý chí chiến đấu của đội bạn.
Những phút cuối trận, Hiệp Legend sau khi nhường lại "bể khổ" cho R10, tha hồ tung tẩy khắp sân. Gái Tân đang độ xuân thì cũng nào chịu ngồi yên. Hai chân chuyền xuất sắc của đội B cùng với Creus và Zan 1 lần nữa tái hợp lại đội B+ . Bây giờ thì Aothun chỉ còn vật vờ đuổi theo banh. Và ngay lập tức, Creus có cơ hội từ pha chọc khe của MrTan, lần này anh lại "dại dột" xỉa bóng khi mà thủ môn bạn đã nằm nhoài. Hoàn toàn có thể thông cảm cho anh với áp lực từ " hội những người nói không với sục bóng" ngoài sân đang chực chờ đòi xin tí huyết. :-ss Như để chuộc lỗi, anh ghi liên tiếp 2 bàn từ những pha sửa bóng nhẹ nhàng đồng thời tạo ra 2 cơ hội khác cho Zan và Legend. Tuy nhiên 2 đồng chí này kiên quyết từ chối assist của Creus như thể trả đũa dùm MrTan. Về sau, FCBSG vẫn tấn công đều chân và "ráng" được thêm hai bàn thắng nữa để hoàn tất 1 trận thắng đậm, thắng đẹp và hoàn toàn thuyết phục.
Danh sách thi đấu : Honglinhson, NamDG, Creus, Tisot, Rovitan.
Viện binh: Gallo, R10, MrTan, Zan, Legend, Dinhotsan.
Stastistic :
Ghi bàn: HLS (3), Tisot, Rovitan, Creus (4), R10 (2), Legend, MrTan, Zan.
Kiến tạo : HLS, NamDG, Creus, Legend, MrTan (2).
Visca FCBSG !!! :flagvl8: